Các sao học viện HAGL Arsenal JMG đón Tết Nhâm Thìn thế nào?

22/01/2012 07:50
Xuân Thanh
(GDVN) - Các cầu thủ trẻ của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG rất phấn khích trước ngày Tết cổ truyền bởi đây là dịp hiếm hoi các em được sum họp cùng gia đình.
Sau một năm xa nhà, tập trung vào việc tập luyện và thi đấu tại Trung tâm thể thao  Hàm Rồng - Gia Lai, các cầu thủ trẻ học viên HAGL Arsenal JMG đã được trở về nhà cùng gia đình sum họp và đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân Nhâm Thìn 2012. Theo lịch của học viện, các em sẽ được nghỉ tết 3 tuần từ ngày 20/12 đến ngày 12/01 (ÂL) và sau đó sẽ quay trở lại phố Núi để tiếp tục tập luyện.

Vui nhất là Tết

Thật khó để có thể diễn tả hết cảm xúc vui mừng, phấn khích của các em mỗi dịp Tết đến xuân về bởi đây là khoảng thời gian duy nhất các em có dịp ở bên gia đình và người thân sau một năm miệt mài tập luyện. Em Trần Hữu Đông Triều, cầu thủ khóa I, quê ở Quảng Nam chia sẻ: “Được về nghỉ Tết em vui lắm. Ba em thường xuyên vắng nhà vì đang theo học chuyên tu tại Huế, chỉ có mẹ và em trai ở nhà nên Tết là dịp duy nhất gia đình em có cơ hội sum họp đầy đủ”. 
Gia đình Trần Hữu Đông Triều sum họp trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012
Gia đình Trần Hữu Đông Triều sum họp trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012
Em Nguyễn Lam, học viên khóa I, quê ở Ninh Thuận thì cho biết: “Tết em vui nhất là được về nhà với mẹ, em là con út trong gia đình có 5 anh chị em nên mẹ thương em nhất. Những ngày ở học viện, em chỉ mong sao nhanh đến Tết để được về nhà gặp mẹ”. Còn Lê Vũ Quốc Nhật quê ở Quảng Nam thì cho biết: “Nhà em cách học viện gần 400 km, một năm em cũng tranh thủ về thăm gia đình được vài ba lần nên nỗi nhớ nhà không da diết như các bạn. Nhưng Tết vừa được ăn, được chơi nên em cũng thích lắm”. 

Không may mắn như một số bạn quê gần Gia Lai, em Nguyễn Công Phượng, quê Đô Lương - Nghệ An chia sẻ: “Quê em ở xa nên một trong một năm, Tết là dịp duy nhất em được về nhà với gia đình. Nhà em có 7 anh chị em, em là con thứ 4 nên được về nhà chơi với mọi người em mừng lắm”.

Làm tròn đạo hiếu

Quyết tâm theo nghiệp quần đùi áo số, khiến tất cả các em học viên của học viện HAGL Arsenal JMG đều phải sống xa gia đình. Chuyện làm việc nhà, phụ giúp công việc gia đình để hoàn thành chữ hiếu đối với bố mẹ là điều quá ‘xa xỉ’. Chính vì vậy, khi được về nghỉ Tết, tất cả các em đều hăng hái lao vào giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa hay đi chợ sắm đồ để cùng gia đình đón Tết Nhâm Thìn 2012. 
Cầu thủ trẻ Nguyễn Lam giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa để đón Tết
Cầu thủ trẻ Nguyễn Lam giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa để đón Tết
Là con út trong nhà, nhưng Nguyễn Lam lại rất hăng hái làm những công việc gia đình như quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, rửa chén bát để phụ giúp bố mẹ. Còn Hoàng Thanh Tùng, học viên khóa 2, quê ở TP. Thanh Hóa thì chia sẻ: “Nhà em có bốn người, em lại là con đầu nên khi được về nghỉ Tết, em lại tranh thủ giúp đỡ bố mẹ những công việc như dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa để cùng gia đình đón Tết”. 

Giống với Thanh Tùng, Đông Triều cũng là con cả trong nhà nên hầu như những công việc dọn dẹp nhà cửa ngày Tết đều do em đảm đương. Không những vậy, cầu thủ trẻ mang áo số 8 của học viện này lại tỏ ra rất thích thú với công việc giúp bà nấu bánh Tổ để đón Tết cổ truyền (bánh Tổ là loại bánh tết truyền thống của người dân đất Quảng). 

Sống tự lập trong học viện đã nhiều năm nên những công việc nhà như thế này không hề gây khó khăn cho các em. Hơn nữa, những việc làm đó còn giúp các em làm tròn nghĩa vụ của một một người con, người cháu trong gia đình.

Chúc Tết và du xuân

Cũng giống như mọi gia đình khác, ngày Tết các em cầu thủ học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG đều cùng gia đình đi thăm hỏi, chúc Tết những người thân. Đầu tiên là những người lớn tuổi như ông bà, tiếp đến là những người thân trong dòng họ như cô gì, chú bác, rồi đến thầy cô, hàng xóm láng giềng…  Sau đó, các em dành thời gian gặp gỡ, đi chơi với bạn bè.
Cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Huy trong một chuyến du lịch cùng gia đình
Cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Huy trong một chuyến du lịch cùng gia đình
Thời gian còn lại, các em đi du xuân, thăm phong cảnh, lễ hội cùng gia đình. Riêng Trần Hữu Đông Triều và Lê Vũ Quốc Nhật thì còn hăng hái tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống do địa phương tổ chức như đua thuyền, kéo co, bóng đá. 

Một hoạt động khác không thể thiếu của các em trong dịp Tết đến xuân về này là cùng người thân đi đền, chùa để cầu chúc sức khỏe, sự nghiệp và công danh trong năm mới. Cầu thủ trẻ Nguyễn Lam thì thường đi chùa với mẹ vào sáng mùng 2 Tết. Còn Đông Triều thì lại cùng gia đình và hàng xóm đi chùa ngay sau đêm giao thừa.

Nhất bánh chưng và lì xì

Giống với tất cả những người dân Việt Nam khác, món khoái khẩu nhất của các em học viện HAGL Arsenal JMG trong ngày Tết đó chính là bánh chưng, loại bánh cổ truyền của dân tộc trong ngày Tết. Thích ăn là vậy, nhưng khi được hỏi có biết làm bánh chưng không thì đa phần các em đều lắc đầu. Công Phượng chia sẻ: “Hồi còn chưa vào học viện, mỗi dịp Tết em đều giúp mẹ và bà làm bánh chưng nhưng từ khi đi học đến giờ thì em đã quên hẳn (cười)”.
 
Ngoài bánh chưng, các em còn rất thích những món ăn khác, Đông Triều thích ăn bánh Tổ do bà làm còn Quốc Nhật thì thích ăn bánh Tét và thịt heo luộc chấm mắm cáy. Riêng Thanh Tùng, vì quê ở Thanh Hóa, không khí ngày Tết thường se se lạnh nên món mà em đặc biệt yêu thích lại là món lẩu.
Bánh chưng và tiền lì xì là thứ mà các cầu thủ trẻ HAGL JMG yêu thích nhất
Bánh chưng và tiền lì xì là thứ mà các cầu thủ trẻ HAGL JMG yêu thích nhất
Bên cạnh nhưng món ăn truyền thống ngày Tết như bánh chưng, bánh Tổ, bánh Tét… các cầu thủ trẻ của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG còn đặc biệt thích thú với việc được nhận những phong bao lì xì. Vì thường xuyên phải xa nhà tập luyện và nhận được nhiều sự kỳ vọng từ gia đình và người thân nên các em cho biết năm nào ‘thu nhập’ ngày Tết của mình cũng kha khá. Ngoài ý nghĩa về vật chất, đó còn là món quà tình thần cực kỳ lớn đối với các em trong nhưng ngày đầu năm mới.

Ước mơ ‘hóa Rồng’

Bước sang một năm mới, các em học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG lại lớn thêm một tuổi, đồng nghĩa với việc các em sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống và cả trong thi đấu. Tất cả các em đều bày tỏ quyết tâm bước sang năm mới sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và cố gắng hoàn thành các giáo án của thầy đề ra để không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ và người thân. Ước mơ cháy bỏng của các em trong tương lai là được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG Việt Nam và xa hơn nữa là được sang thi đấu ở những CLB lớn của châu Âu.
Khóa I học viện HAGL JMG trong chuyến tập huấn tại Ai Cập vào tháng 11/2011
Khóa I học viện HAGL JMG trong chuyến tập huấn tại Ai Cập vào tháng 11/2011
Hiện tại, các em khóa I của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG đã trải qua được 2/3 quá trình tập luyện. Sau gần 5 năm học tập và rèn luyện tại học viện, các em đã dần trưởng thành rõ rệt cả về kỹ chiến thuật lẫn hình thể. Một số em đã tỏ ra vượt trội về thể hình so với các bạn cùng lứa khác như thủ môn Nguyễn Anh Việt, cầu thủ Lương Xuân Trường, Trần Hữu Đông Triều…

Các cụ nhà ta vốn có câu “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. Hy vọng, trong năm Rồng - Nhâm Thìn 2012, các em sẽ phấn đấu để hoàn thành tốt giáo án tập luyện của học viện, sớm trở thành những cầu thủ có đẳng cấp để đưa bóng đá Việt Nam vươn lên, xứng tầm với các cường quốc bóng đá trong khu vực.
Học viện HAGL Arsenal JMG thi đấu đầu xuân

Theo dự kiến, trong tháng 4/2012, BHL học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG kết hợp với CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ tổ chức một giải đấu giành cho lứa tuổi trẻ tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng – Gia Lai. Mục đích của giải đấu là để giúp các em học viện HAGL Arsenal JMG hoàn chỉnh kỹ chiến thuật, đồng thời có cơ hội thi đấu giao lưu, cọ sát với các cầu thủ cùng trang lứa đến từ các CLB, trung tâm đào tạo trẻ trong và ngoài trước. Dự kiến sẽ có khoảng 6 đến 8 đội bóng tham gia giải đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội có nhiều điểm nhất sẽ giành ngôi vô địch.
Xuân Thanh