Công Vinh: 'Đến giờ tôi vẫn lâng lâng với bàn thắng vào lưới Thái Lan'

23/11/2012 12:34
Hữu Hà
(GDVN) - Trả lời phỏng vấn trang chủ AFF Suzuki Cup, Công Vinh cho biết đến giờ mình vẫn còn lâng lâng sung sướng với bàn thắng vào lưới Thái Lan năm 2008.
“Ngay từ khi còn là một đứa trẻ thì đã rất thích xem Tiger Cup - tiền thân của AFF Suzuki Cup. Thời ấy, Vinh đã rất thích xem các anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng thi đấu và luôn yêu thích đội tuyển mỗi khi thi đấu ở Tiger Cup. Giờ mình là cầu thủ và thi đấu cho tuyển quốc gia từ năm 2004 đến giờ thì đã trải qua nhiều thất bại cũng như những chiến thắng của đội tuyển. Đã được khoác lên mình chiếc áo của tuyển thì mình luôn tự nhủ phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và phải làm tất cả để đội tuyển đi đến cái đích cao nhất. Sau mỗi trận thắng thì các thành viên cảm thấy rất vui và khi thấy người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng thì mình càng hạnh phúc hơn nữa. Khi đội tuyển thất bại thì đó cũng là một áp lực ghê gớm. Khi thi đấu ở đấu trường AFF Suzuki Cup như bây giờ thì nó không đơn giản với bất kỳ cầu thủ nào cả…”

Khoảnh khắc không thể quên trong sự nghiệp của Công Vinh.
Khoảnh khắc không thể quên trong sự nghiệp của Công Vinh.

Nhớ lại khoảnh khắc đưa tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Công Vinh cho biết: “Có lẽ đó là một khoảnh khắc không phải của riêng cá nhân Vinh mà có lẽ là khoảnh khắc của bóng đá Việt Nam. Thật sự, sau khi ghi bàn thì Vinh không biết gì và Vinh không hề nghe thấy gì nữa. Vinh chỉ biết rằng cứ chạy và nhìn lên khán đài để được nhìn thấy mọi người nhảy lên ăn mừng… Đó là cảm giác mà có lẽ mà sau khi trận đấu kết thúc rồi mình vẫn không tin được điều đó là sự thật. Ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy và xem lại clip bàn thắng của mình thì Vinh mới tin đó là sự thật. Đến tận bây giờ vẫn cảm thấy lâng lâng sung sướng rất khó tả… Hy vọng năm 2012 này mình cùng đội tuyển sẽ tái lập thành tích như vậy nữa.”
“Malaysia thì gần như là họ đã thống trị bóng đá Đông Nam Á trong vòng 3 năm qua khi họ vô địch SEA Games và AFF Suzuki Cup 2010. Năm 2010 thì Vinh bị chấn thương và không thể thi đấu, nhưng Vinh vẫn theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu lúc giao hữu trước giải đấu thì không hề tệ. Và trước trận đấu với Malaysia thì Việt Nam cũng đá rất tốt, chỉ có điều Việt Nam chưa gặp may mắn thôi. Trong bóng đá thì yếu tố quyết định rất nhiều đến sự thành bại của một đội bóng, đẳng cấp chưa chắc quyết định tất cả. Năm 2010 dù chưa thành công nhưng lối đá của tuyển Việt Nam gần như đã nhuyễn và các cầu thủ đã rất hiểu nhau. Tất nhiên, sau mỗi thất bại thì ai cũng buồn. Nhưng sau thất bại đó, mình phải biết đứng lên và cần mạnh mẽ hơn nữa. Mình nghĩ đội tuyển bây giờ là tập hợp những cầu thủ trẻ giàu khát khao và có quyết tâm rất lớn. Chúng ta cần phải làm tốt hơn ở giải lần này và nếu gặp lại Malaysia thì chúng ta cần phải đánh bại họ.”


“Khi bước vào một giải đấu lớn thì không những Việt Nam mà tất cả các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á đều bị áp lực. Tất cả đều muốn giành chiến thắng và ai cũng muốn vô địch cả. Nhưng chỉ có một chiếc cúp nên đội nào chuẩn bị tốt hơn, đội nào có tinh thần khát khao chiến thắng hơn, đội nào có chuyên môn vượt trội hơn, đội nào có may mắn đứng về phía mình nhiều hơn thì chắc chắn đội ấy sẽ là người giành chiến thắng. Việt Nam đang có sự khởi đầu suôn sẻ và hy vọng ‘đầu xuôi, đuôi lọt’. Chúng tôi sẽ thành công ở giải đấu cuối năm nay.” 

“Thái Lan dù sa sút trong mấy năm gần đây nhưng họ vẫn là thế lực số một ở Đông Nam Á. Hơn nữa, việc được thi đấu trên sân nhà thì sức mạnh ấy được nhân đôi và chắc chắn không dễ gì đánh bại họ. Philipines thì họ đã có sự tiến bộ nhất định trong thời gian vừa qua, họ là một ẩn số và chúng tôi không thể xem thường họ được. Myanmar cũng không phải đối thủ dễ chơi và chắc chắn tuyển Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng nhất trước khi bước vào giải đấu này với trạng thái  tốt nhất để có được thành tích tốt trước các đối thủ.”
Hữu Hà