Công Vinh, Hồng Sơn bị ‘cóng’ trong buổi chiều nóng rực

22/08/2011 06:22
Hoài Thương
(GDVN) - Sức nóng của hơn 2 vạn cổ động viên đã khiến Công Vinh và Hồng Sơn bị ‘cóng’.
(GDVN) - Thành Vinh chiều qua (21/8) có phần dịu mát sau cơn mưa ngày hôm trước nhưng không khí trên sân Vinh đã được đốt nóng bởi hơn 2 vạn cổ động viên. Tuy vậy, Công Vinh và Hồng Sơn - những tâm điểm của trận đấu, lại bị ‘cóng’.

Cả Công Vinh và Hồng Sơn đều không có được tâm lý tốt nhất trong trận ‘chung kết’ với đội bóng quê hương. Nếu thủ thành Hồng Sơn mắc lỗi tai hại trong bàn thua sớm của Hà Nội T&T thì Công Vinh lại chơi rất nhạt và bị thay ra trong hiệp 2.

Ngôi vô địch đã chính thức thuộc về SLNA nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn đáng được nhận những lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu ngoan cường, bất chấp sức ép của khán giả thành Vinh. Nếu xà ngang không cứu thua cho đội bóng xứ Nghệ sau pha đá phạt của Antonio, có lẽ SLNA đã ‘chết ở ngưỡng cửa thiên đường’.
Công Vinh đã có một trận đấu thất vọng. Ảnh: Quang Minh
Công Vinh đã có một trận đấu thất vọng. Ảnh: Quang Minh

Và nếu Công Vinh chơi đúng phong độ, có lẽ SLNA sẽ gặp khó khăn nhiều hơn thế. Một số ít khán giả xứ Nghệ còn dành tình cảm yêu mến cho Công Vinh cũng không khỏi thất vọng khi nhìn anh chạy vật vờ trên sân. Không chơi tiền đạo cắm, Công Vinh đá dạt biên trái nhưng ở vị trí sở trường, Vinh ‘còm’ cũng không thể gây khó dễ lên hàng phòng ngự SLNA. Không chỉ chơi thiếu thuyết phục với những pha xử lý nhạt nhẽo, tiền đạo số 9 còn thường xuyên phạm lỗi với với Âu Văn Hoàn và liên tục bị khán giả sân Vinh la ó mỗi lần chạm bóng.

> Chơi thất vọng, Công Vinh còn lĩnh thẻ vàng

Hồng Sơn cũng chơi không thực sự tốt. Pha tạt bóng bên cách trái của Hoàng ‘bò’ ở phút thứ 5 không quá khó đối với thủ môn dày dặn kinh nghiệm như anh nhưng pha bắt bóng không dính của ‘người nhện’ đã tạo cơ hội không thể tốt hơn cho Fagan băng vào đệm bóng mở tỷ số.

Tâm lý vốn không tốt, lại càng bị ‘khớp’ sau bàn thua lãng nhách đã ám ảnh Hồng Sơn đến hết trận. Sang hiệp đấu thứ 2, Hồng Sơn vẫn cho thấy sự bất ổn của mình với những pha ra vào không hợp lý. Phút 63, từ quả đá phạt của Trọng Hoàng, Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 đoán điểm rơi không chính xác và để bóng bật ra. Rất may cho anh là Cristiano đã kịp thời hóa giải.

Công bằng mà nói thì thất bại của Hà Nội T&T là không quá đau vì không nhiều người dám tin họ sẽ thắng ở sân Vinh để ‘cướp’ ngôi vô địch. Người hâm mộ Thủ đô cũng không quá thất vọng bởi Hà Nội T&T đã cố gắng hết mình và thi đấu với tinh thần cao nhất. Nhưng những sự tiếc nuối và thất vọng vẫn được dành cho màn thể hiện của Công Vinh và Hồng Sơn, những người đã không chiến thắng được sức ép từ các khán đài.
BXH chung cuộc V.League 2011.
BXH chung cuộc V.League 2011.
Hoài Thương