Sau 3 trận thua liên tiếp trước Ninh Bình, Bình Dương, HN.T&T, CLB Sài Gòn FC quyết định trảm thuyền trưởng Lư Đình Tuấn – một quyết định được giới truyền thông dự đoán từ trước đó. Ông Tuấn trong cuộc trả lời báo chí hôm qua khẳng định là mình đã làm hết sức, và không có gì phải tiếc nuối, hối hận khi nhận quyết định ra đi. Ông Tuấn cũng bày tỏ hy vọng là sau khi mình đi, đội bóng rồi sẽ tốt lên và sẽ quay trở lại vị trí của một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vua V.League. Đấy có phải là một hy vọng khả thi?
Thực ra thì HLV trưởng – đó không phải là nguồn cơn vấn đề của một đội bóng được tiếng là “phức tạp” như Sài Gòn FC. Những người hiểu nội tình đội bóng này nói rằng những bất đồng chồng chéo nơi “thượng tầng kiến trúc” CLB, khiến cho mọi việc cứ rối tung lên. Rối đến mức đã có rất nhiều tin nhắn đã được gửi tới các phóng viên theo dõi mảng bóng đá, để tố cáo người này, bênh vực người kia.
HLV Lư Đình Tuấn phải ra đi vì thất bại trong việc trị “sao” Sài thành. Ảnh: Quang Minh |
Ở dưới “hạ tầng cơ sở” Sài Gòn FC tiếng là đang sở hữu cả một chùm ngôi sao, nhưng dường như giữa những “ông sao gốc Brazil” như Huỳnh Kesly, Nguyễn Rogerio, với những “ông sao châu Phi” như Mosses, Nsi đang không cùng nhìn một hướng và không chịu phối hợp với nhau khi thi đấu.
Sau khi Sài Gòn FC thua 3 trận liên tiếp còn xuất hiện cả những dư luận về việc các cầu thủ “cố tình thua” để phản ứng lại việc mình đang bị nợ lương. Cựu HLV Lư Đình Tuấn, Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Thụy cùng ông GĐĐH giàu quyền lực Trần Tiến Đại khi trả lời phỏng vấn đều cực lực phủ nhận những thông tin dạng này. Nói như ông Đại thì “đội bóng vẫn ổn, và chỉ cần sắp xếp lại một chút là tất cả sẽ lại vào phom”.
Hiện tại ông Đại sẽ tạm thời kiêm nhiệm luôn chức HLV trưởng do ông Tuấn để lại. Nhưng nhiều nguồn tin thân mật với Sài Gòn FC cho biết HLV Đoàn Phùng (Huế) và HLV người Bồ Đào Nha Ricardo (cựu HLV trưởng ĐT.LA, B.Bình Dương) đang là hai cái tên được ông Đại đưa vào… tầm ngắm.
Điều đáng nói là ông Ricardo đã có thời làm trợ lý cho HLV danh tiếng Jose Mourinho khi ông này còn dẫn dắt CLB Porto. Nếu chấp nhận làm HLV trưởng Sài Gòn FC rất có thể ông Ricardo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải bài toán “trị sao” – bài toán mà ông đã thất bại toàn diện khi còn làm HLV trưởng Bình Dương hơn một năm về trước.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Theo CAND