Đi tìm cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam: Hồng Sơn thua xa Ba Đẻn? (Kỳ 1)

26/06/2011 23:16
(GDVN) - Theo cựu danh thủ Cao Cường, Hồng Sơn chỉ được chấm 93 điểm, còn Ba Đẻn nhận điểm số chót vót 99.

(GDVN) - Trong vòng 50 năm qua, bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra rất nhiều những tài năng xuất chúng. Tên tuổi của họ đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Những Nguyễn Văn Chiêu, Phạm Huỳnh Tam Lang, Trần Duy Long, Ba Đẻn, Phan Văn Mỵ hay cố danh thủ Đỗ Thới Vinh của những năm 1960; gần hơn có Mai Đức Chung, Cao Cường, Lê Khắc Chính… của những năm 1975; ‘Thế hệ vàng’ mới giải nghệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến… những năm 1990; hay gần nhất là những Minh Phương, Công Vinh, Văn Quyến… Họ đều là những cầu thủ vang bóng một thời và làm rạng danh cho bóng đá Việt Nam.

Hồng Sơn, Phương Nam … thắng các lão tướng Thái Lan 8-1

Chuyện chưa kể về cô vợ nhà báo của danh thủ Hồng Sơn

Đã bao giờ bạn đọc tự hỏi, ai là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam? Câu hỏi ấy thật khó trả lời bởi mỗi danh thủ ở mỗi thế hệ đều sở hữu cho mình những thế mạnh riêng. Đôi khi điểm mạnh của người này lại là điểm yếu của người kia và ngược lại. Vì thế, cách hiệu quả nhất để ‘phân tài cao thấp’ là đánh giá vào các chỉ số chuyên môn của họ, như tốc độ, kỹ thuật, tư duy chiến thuật…

Dựa trên quan điểm ấy, Giáo dục Việt Nam đã đi tìm cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam bằng các phép so sánh bằng chỉ số của từng cặp danh thủ chơi cùng một vị trí. Người chấm điểm chính là các cựu danh thủ, các HLV và chuyên gia bóng đá từng có thời gian dài theo dõi các danh thủ thi đấu và có những nhận định riêng của mình.

Kỳ 1: ‘Chú sóc nhỏ’ Ba Đẻn và Sơn ‘công chúa’, ai tài hoa hơn ai?

Cả cựu danh thủ Nguyễn Thế Anh (tức Ba Đẻn) và cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn đều có điểm chung là trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Câu lạc bộ Quân đội (sau là Thể Công). So về tuổi đời, Ba Đẻn là bậc cha chú của Hồng Sơn nhưng xét về góc độ chuyên môn, thế hệ của Sơn ‘công chúa’ hoàn toàn xứng đáng để kế thừa những tinh hoa đẹp nhất mà bậc tiền bối đã từng làm được cho CLB Thể Công nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Cả hai cũng xứng được xướng tên vào hàng ngũ của những ngôi sao sáng nhất của bóng đá nước nhà trong vòng 50 năm qua, bởi họ đều là những thần tượng trong tim của rất nhiều người, đều có những khoảnh khắc đi vào lịch sử và làm vỡ òa biết bao con tim yêu bóng đá.

Một Ba Đẻn nổi tiếng với tốc độ ‘kinh hoàng’


Ngoài biệt danh Ba Đẻn, cựu danh thủ Nguyễn Thế Anh còn được biết đến với biệt danh ‘chú sóc nhỏ’. Tuy thấp bé và thân hình mỏng manh (chỉ cao 1m65, nặng 53kg), nhưng bù lại trời phú cho ông sở hữu tốc độ tuyệt vời, hệt như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Ở thời kỳ sung sức nhất, ông từng đạt thành tích 11'8" tại cự ly 100m. Chính ưu thế đó mà vào năm 1971, khi cùng CLB Thể Công sang Cuba đá giao hữu, Ba Đẻn được các đồng nghiệp nơi đây phong tặng cho biệt danh ‘chú sóc nhỏ châu Á’.

Ba Đẻn nổi tiếng với tốc độ của VĐV điền kinh.
Ba Đẻn nổi tiếng với tốc độ của VĐV điền kinh.

Ngoài tốc độ, Ba Đẻn còn khiến người ta phải nể phục vì khả năng sút bóng bằng 2 chân (dù ông thuận chân phải), đặc biệt là dứt điểm ở tốc độ cao, một động tác rất khó trong bóng đá. Chưa hết, những cú xỉa bóng khéo léo, những động tác đảo người ‘dẻo như kẹo’ cùng khả năng sút phạt hàng rào chính xác từng milimet, đặc biệt là những cú gắp bóng qua đầu đối phương… đã trở thành thương hiệu của Ba Đẻn trong suốt cuộc đời đá bóng của ông.

Sau khi chia tay sân cỏ năm 1984, không giống như các đồng nghiệp khác là tham gia vào các hoạt động liên quan tới bóng đá, ông chọn cho mình cuộc sống bình dị, yên tĩnh và ít ồn ào trên con phố cổ Phan Huy Ích. Với những gì đã cống hiến trong suốt 20 năm theo nghề, hẳn tên tuổi của ông sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí những người yêu bóng đá Việt Nam.

Một Sơn ‘công chúa’ đầy nghệ sĩ

Tại SEA Games 18 diễn ra ở Chiang Mai (Thái Lan), năm mà chúng ta bất ngờ giành tấm HCB môn bóng đá nam, những ai theo dõi ĐTVN thi đấu qua màn ảnh nhỏ hẳn vẫn nhớ khuôn mặt rất thư sinh có lối chơi kỹ thuật ở khu vực giữa sân, đó chính là tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn. Năm đó, anh mới 25 tuổi và là một phát hiện mới của CLB Quân đội (tiền thân là Thể Công) và của bóng đá Việt Nam.

Hồng Sơn làm say mê lòng người với lối đá mềm mại, uyển chuyển.
Hồng Sơn làm say mê lòng người với lối đá mềm mại, uyển chuyển.

Hai năm sau, cũng tại đấu trường SEA Games, chính Hồng Sơn là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận thắng 1-0 trước Indonesia tại bán kết. Sau đó, hình ảnh anh ăn mừng bàn thắng theo lối chào của nhà binh vẫn in đậm trong ký ức người hâm mộ cho tới nay. Mỗi khi xem Hồng Sơn thi đấu, người ta thấy toát ra ở cầu thủ này sự tài hoa mang đậm chất nghệ sỹ. Với nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, mềm mại như một vũ công, Hồng Sơn luôn cống hiến cho khán giả những pha bóng làm đắm say lòng người.

Điển hình như tình huống Hồng Sơn ‘đi bóng như rang lạc’ qua 2 hậu vệ Indonesia rồi chuyền chính xác để Quốc Cường đánh gót điệu nghệ mở đầu cho trận thắng lịch sử 3-2 của Việt Nam trước Indonesia tại Tiger Cup 1996. Pha bóng ấy cũng trở thành món ‘đặc sản’ nổi tiếng nhất của anh mà sau này rất nhiều hậu duệ đã cố gắng bắt chước. Ngoài ra, Sơn ‘công chúa’ còn là đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự giải tâng bóng do Pepsi tổ chức năm 1999, giải đấu mà anh đã vượt qua rất nhiều gương mặt xuất sắc của bóng đá thế giới như Beckham, Rivaldo, Roberto Carlos, Dwight Yorke… để giành giải nhì chung cuộc.

Hồng Sơn là thành viên nổi bật trong thế hệ vàng những năm 1990.
Hồng Sơn là thành viên nổi bật trong thế hệ vàng những năm 1990.

Năm 2004, sau khi giải nghệ, khác với bậc tiền bối Ba Đẻn, anh chọn HLV làm nghề nghiệp lâu dài, dù công việc vất vả và mức thu nhập khiêm tốn, nhưng bù lại anh được sống cùng trái bóng, được truyền lại niềm đam mê và nhiệt huyết cho lớp cầu thủ trẻ.

Cựu danh thủ Nguyễn Cao Cường: “Hồng Sơn làm sao sánh được với Ba Đẻn”

Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, cựu tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam và cũng là em trai của danh thủ Ba Đẻn, ông Nguyễn Cao Cường cho rằng mỗi thời mỗi khác, nhưng tất cả thế hệ cầu thủ sau này đều không thể sánh được với các bậc lão thành như Ba Đẻn: “Thế hệ ngày nay, hay cả thế hệ của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu… chưa ai đủ tầm để so sánh với Ba Đẻn cả. Thời ngày xưa đi đá bóng còn phải ăn cơm độn chứ đâu được sung sướng như bây giờ, đến cái giầy cũ quá đinh cắm vào chân chảy cả máu mà vẫn đá, tất cả vì là niềm đam mê. Còn về chuyên môn, Ba Đẻn là người thi đấu rất thông minh, nhanh nhẹn, kỹ thuật, cực kỳ tốc độ, khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp tuyệt vời và cả những tình huống ghi bàn rất tinh tế…”

Anh em Ba Đẻn - Cao Cường.
Anh em Ba Đẻn - Cao Cường.

Ngoài đánh giá một cách tổng quát, danh thủ Cao Cường cũng chấm điểm cho 2 người ở một số tiêu chí như sút phạt, tốc độ, kỹ thuật qua người, đánh đầu, tinh thần đồng đội và tầm ảnh hưởng tới đội bóng…

Không hiểu có phải vì ‘bênh’ anh trai không mà điểm số của cựu danh thủ Cao Cường chấm cho anh trai mình cao hơn hẳn so với điểm số của Hồng Sơn (99 so với 93).

Bảng chấm điểm của cựu danh thủ Cao Cường.
Bảng chấm điểm của cựu danh thủ Cao Cường.

A Phan

* Bạn có đồng ý với cách chấm điểm của cựu danh thủ Cao Cường cho cặp Ba Đẻn v Hồng Sơn? Bạn đánh giá Ba Đẻn và Hồng Sơn ai xuất sắc hơn ai? Theo bạn thì Ba Đẻn, Hồng Sơn hay danh thủ nào mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam mọi thời đại? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi tiện đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng cảm ơn!