Đội hình tuổi Rồng 'siêu khủng' của bóng đá Việt Nam

23/01/2012 01:06
Xuân Thanh
(GDVN) - Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ tuổi Rồng (1988) đầy tài năng và hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm Nhâm Thìn 2012.
Năm mới Nhâm Thìn 2012 là năm con Rồng, theo quan niệm từ xa xưa con Rồng là con vật hùng mạnh và được kính trọng nhất trong số mười hai con giáp. Nó tượng trưng cho tham vọng và sự thống trị. Người sinh vào năm Thìn luôn tràn đầy năng lượng và sức mạnh, có sức quyến rũ và sự tỏa sáng…
Bóng đá Việt Nam không thiếu những cầu thủ tài năng sinh năm Rồng, Mậu Thìn (sinh từ ngày 19/02/1988 đến 05/02/1989). Những cầu thủ này hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm Nhâm Thìn 2012. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ sinh năm con Rồng (1988) triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay theo đánh giá của Báo Giáo dục Việt Nam.

Thủ môn: Lê Văn Hưng (K. Kiên Giang)


Sinh năm 1988, cựu thủ môn của ĐT U.23 Việt Nam, Lê Văn Hưng được đánh giá là thủ thành tuổi Rồng triển vọng nhất hiện nay. Năm 2009, Văn Hưng bất ngờ được HLV Mai Đức Chung điền tên vào thành phần sơ bộ của U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 25 nhưng sau đó đã bị loại vào giờ chót. Mùa giải năm ngoái, Văn Hưng là thủ thành số 1 của CLB TP. HCM chơi ở giải hạng Nhất. Còn ở mùa giải năm nay, anh đang là một phần không thể thiếu của CLB Kienlongbank Kiên Giang tham dự Super League 2012.

Hậu vệ trái: Chu Ngọc Anh (CLB Hà Nội)

Chu Ngọc Anh vinh dự được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG vào đầu năm 2009 khi chưa tròn 20 tuổi. Anh cũng là một trong số ít các cầu thủ từng được tham dự hai kỳ SEA Games 25 và 26 liên tiếp. Ngoài khả năng phòng ngự chắc chắn, Chu Ngọc Anh còn mạnh ở những đợt tham gia tấn công biên. Đầu mùa giải 2012, Ngọc Anh đã chuyển đến bến đỗ mới là CLB Hà Nội của bầu Kiên. Hy vọng, năm 2012 sẽ là một năm thành công đối với anh và CLB mới.

Trung vệ: Nguyễn Thành Long Giang (Navibank SG)

Trung vệ Long Giang - lá chắn thép trước khung thành ĐTVN
Trung vệ Long Giang - lá chắn thép trước khung thành ĐTVN
Long Giang cũng làm một cầu thủ được tôi luyện trong màu áo ĐTQG và Olympic khi còn rất trẻ giống như Chu Ngọc Anh. Chính nhờ sự học hỏi và rèn luyện trong thời gian ‘ăn cơm tuyển’ đã giúp anh trở thành một trong những trung vệ hay nhất Việt Nam hiện nay. Chững chặc, chính xác và quyết liệt, đó là những gì người hâm mộ cảm nhận từ lối chơi của Long Giang. Nhìn Long Giang thi đấu, khán giả thường ví von anh như là một ‘Canavaro của Việt Nam’. Chắc chắn, trong thời gian tới, Long Giang sẽ tiếp tục là ‘lá chắn thép’ trước khung thành của ĐTQG Việt Nam.

Trung vệ: Trương Huỳnh Phú (B. Bình Dương)

Huỳnh Phú chính là phát hiện lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2011. Từ một trung vệ còn vô danh, nhưng qua kỳ SEA Games 26, Huỳnh Phú đã trưởng thành hơn rất nhiều. Điểm mạnh của anh là sức mạnh, khả năng đọc tình huống và kèm một thể hình lý tưởng. Đầu mùa giải 2012, Huỳnh Phú đã chuyển đến CLB Becamex Bình Dương để có thể thường xuyên thi đấu ở Super League. Nếu tiếp tục giữ được phong độ tốt, anh sẽ trở thành một chốt chặn vững chắc ở hàng phòng ngự của ĐTQG trong tương lai.

Hậu vệ phải: Nguyễn Quốc Long (Hà Nội T&T)

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thể Công danh tiếng, Quốc Long nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Sau khi đội bóng Thể Công giải thể, anh chuyển qua thi đấu cho Hà Nội T&T và nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí số 1 bên hành lang cánh phải của đội bóng này. Tài năng của Quốc Long đã được khẳng định khi anh liên tiếp có mặt trong đội hình của ĐT U.23, ĐT Olympic và ĐTQG những năm gần đây.

Tiền vệ phải: Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội)

Thành Lương - ‘chú Rồng nhỏ’ của bóng đá Việt Nam
Thành Lương - ‘chú Rồng nhỏ’ của bóng đá Việt Nam
Sở hữu một cái chân trái rất ‘dị’ và một phong cách chơi bóng chuyên nghiệp, ‘sóc nhỏ’ Thành Lương chính là cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Kỹ thuật, nhiệt tình, xông xáo và quả cảm… đó là những từ ngữ dùng để miêu tả về đội trưởng của ĐT U.23 Việt Nam. Anh chính là biểu tượng, là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay noi theo. Năm 2011 là một  năm không thành công đối với cá nhân Thành Lương nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Chính vì vậy, anh và các đồng đội sẽ phải cố gắng hết mình trong năm mới Nhâm Thìn 2012 để có thể gặt hái những thành công.

TV trung tâm: Nguyễn Thái Dương (HAGL)

Được đôn lên đội 1 của CLB Hoàng Anh Gia Lai từ năm 19 tuổi, Thái Dương đã dần có những bước tiến lớn trong sự nghiệp cầu thủ khi thường xuyên được trao cơ hội đá chính. Dù sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nhưng tình yêu bóng đá mãnh liệt đã thôi thúc Dương gắn bó với nghiệp quần đùi áo số. Anh từng giành được HCB SEA Games 25 và có tên trong danh sách sơ bộ dự SEA Games 26 của ĐT U.23 Việt Nam.

TV trung tâm: Phạm Nguyên Sa – (SHB. Đà Nẵng)

Tiền vệ Nguyên Sa chính là nhân tố lòng cốt của đội trẻ Đà Nẵng từng giành chức vô địch U.21 Quốc gia năm 2009. Với lối chơi kỹ thuật, thông minh và rất hiện đại, Nguyên Sa được ví như ‘Kaka của Việt Nam’. Sau thời gian dính chấn thương, Nguyên Sa đang trở lại mạnh mẽ trong màu áo SHB. Đà Nẵng ở mùa giải 2012. Hy vọng năm mới Nhâm Thìn 2012 sẽ là một năm thành công của cá nhân anh.

Tiền vệ trái: Đinh Thanh Trung (CLB Hà Nội)

Thanh Trung đã có cú đúp bàn thắng để chào xuân Nhâm Thìn
Thanh Trung đã có cú đúp bàn thắng để chào xuân Nhâm Thìn
Giống với Thành Lương, tiền vệ Thanh Trung cũng được trời phú cho chiếc kèo trái ‘siêu dị’. Anh là mẫu cầu thủ lý tưởng hiện nay khi vừa sở hữu một thể hình lý tưởng lại vừa có đôi chân khéo léo. Không những vậy, Thanh Trung còn là một cầu thủ đa năng khi có thể chơi được nhiều vị trí trên sân như hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, thậm chí là cả tiền đạo. Anh chắc chắn sẽ là một trong những con bài chiến lược của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tiền đạo: Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai)

Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh chính là Vua phá lưới giải U.21 Quốc gia năm 2010 trong màu áo CLB Đồng Nai. Anh được coi là một trong ít các trung phong triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Vừa cùng ĐT U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 nhưng Tuấn Anh chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải đâu quốc tế đầu tiên mà Tuấn Anh tham dự, tương lai đối với anh vẫn đang rộng mở ở phía trước.

Tiền đạo: Hoàng Đình Tùng (V. Hải Phòng)

Tiền đạo Đình Tùng mong đầu xuân mới sẽ ‘khai hỏa’
Tiền đạo Đình Tùng mong đầu xuân mới sẽ ‘khai hỏa’
Đình Tùng chính là một trong những tiền đạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh chính là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải VĐQG năm 2011. Dù sở hữu thể  hình thấp bé nhưng bù lại Tùng ‘kon’ lại rất nhanh nhẹn và kỹ thuật. Chuyển đến đầu quân cho Vicem Hải Phong từ đầu mùa nhưng đã qua ba vòng đấu mà Đình Tùng vẫn chưa ghi bàn. Anh đang hy vọng sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm Nhâm Thìn 2012 bằng việc ‘nổ súng’ đều đặn vào lưới đối phương.
Bên cạnh 11 gương mặt tiêu biểu trên, bóng đá Việt Nam vẫn còn những cầu thủ sinh năm con Rồng (1988) tài năng khác. Nổi bật có thể kể đến như hậu vệ Cao Cường (SHB. Đà Nẵng), tiền vệ Quang Tình (SLNA), tiền vệ Mạnh Dũng (V. Ninh Bình) hay tiền đạo Đức Thiện (SQC. Bình Định)… 
Trong số những cầu thủ sinh năm Rồng kể trên, rất nhiều người sẽ là niềm hy vọng của ĐTQG Việt Nam tham dự AFF Cup 2012 vào cuối năm nay. Hy vọng, đến lúc đó, họ sẽ tỏa sáng để mang về vinh quang cho Tổ quốc, đúng như những phẩm chất linh thiêng vốn có của loài Rồng.
Xuân Thanh