Falko Goetz: Tên đào tẩu mê bóng đá hơn cả phụ nữ đẹp

08/06/2011 00:02
(GDVN) - “Tôi không thực sự quan tâm tới phụ nữ, tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Các cô gái chán tôi nhưng tôi chẳng phiền lòng” - Falko Goetz.

(GDVN) - Vậy là Falko Goetz đã chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG và đội tuyển Olympic Việt Nam. Tong buổi lễ ký hợp đồng tại trụ sở VFF, HLV 49 tuổi quả quyết sẽ “đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới”.

HLV Falko Goetz dùng tiếng Việt để cảm ơn khán giả Việt Nam

HLV Falko Goetz chính thức ký hợp đồng: Phải ‘gặt vàng’ SEA Games 26

Tân HLV trưởng ĐTVN Falko Goetz: “Cầu thủ Việt có kỹ thuật rất tốt”

Không cần phải nghi ngờ về chuyên môn của Falko Goetz, người từng dự cúp C1 châu Âu với Dynamo Berlin và vô địch UEFA Cup trong màu áo Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, khả năng thích nghi của chiến lược gia người Đức với môi trường bóng đá mới vẫn bị giới chuyên môn đặt dấu hỏi, bởi Goetz chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào bên ngoài lãnh thổ nước Đức.

Một con người chăm chỉ và đầy cá tính


Giống như Henrique Calisto, Falko Goetz là một con người đầy cá tính và luôn đề cao sự chăm chỉ. Khi còn nhỏ, ông thường giúp cha mình, ông Gerd - một thợ làm bánh, cho đường vào món bánh ngọt Berlin. 15 tuổi, Falko có nụ hôn đầu đời với một cô gái trượt băng nghệ thuật. “Cô ấy đẹp và lanh lợi”, Falko viết trong bản tự thuật. “Nhưng tôi không thực sự quan tâm tới cô ta, tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Vì thế mà các cô gái chán tôi nhưng tôi chẳng hề phiền lòng”.

Goetz là một con người giàu cá tính.
Goetz là một con người giàu cá tính.

Phương châm của Falko Goetz là “tập, tập và tập”. Sự cần mẫn ấy đã được đền đáp. 14 tuổi, ông được tuyển đi đào tạo bóng đá và “trở thành một người đặc biệt ở trường học”.

Goetz trông khá bảnh bao với mái tóc dài kiểu cách.
Goetz trông khá bảnh bao với mái tóc dài kiểu cách.

Cá tính của Goetz thể hiện ở chính mái tóc của mình. Trong suốt tuổi thơ cũng như khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và huấn luyện viên, Goetz luôn để kiểu tóc dài bồng bềnh đặc trưng, trông khá giống với người đồng hương Bernd Schuster. “Khi tôi còn trẻ, người ta cứ phàn nàn về kiểu đầu của tôi. Họ nói, “đi cắt tóc đi, không có tiền cắt tóc à”. Khi tôi trở thành huấn luyện viên, họ lại gọi tôi là “Falko đẹp trai. Người đàn ông với mái tóc sấy kiểu cách”…”, Goetz hồi tưởng.

Sẵn sàng vung tay đánh học trò


Một trong những lý do khiến VFF e dè trong quá trình ký kết với Falko Goetz là vụ tai tiếng của ông 2 năm trước, khi ông thầy nóng tính này vung tay đánh liền 3 nhát vào đầu học trò Marco Stier ở Holstein Kiel sau một trận thua ở giải hạng 3 Đức.

Goetz và trợ lý Andreas Thom khi còn làm việc ở Holstein Kiel.
Goetz và trợ lý Andreas Thom khi còn làm việc ở Holstein Kiel.

Vì vụ tai tiếng ấy mà ngày 18/9/2009, Goetz bị đội hạng 3 Holstein Kiel tuyên bố sa thải mà không có bất kỳ khoản đền bù nào. Goetz (có hợp đồng với Kiel tới năm 2013) đã nhờ luật sư Sabine Goeldner-Dahmke đệ đơn kiện và đòi 2 triệu euro tiền bồi thường. Đôi bên kéo nhau ra tòa và Goetz bị xử thua.

10 nhân chứng, hầu hết là các học trò của Falko Goetz ở Holstein Kiel, kể, sau thất bại 1-2 trước CLB Braunschweig vào ngày 8/8/2009, Goetz và Marco Stier đã có va chạm với nhau. Goetz sau đó không kìm nổi giận dữ đã vung tay đánh thẳng vào gáy tiền vệ sinh năm 1984 và quát: “Tao có cần phải đập búa tạ vào đầu mày không?” Một nhân chứng còn kể với phóng viên tờ Kieler Nachrichten: "Goetz mắng nhiếc Marco rồi dùng bàn tay tát vào gáy anh ấy”.

Có một chi tiết khiến Goetz đau lòng, khi các học trò ở Kiel đã tiến hành bỏ phiếu kín với 24/25 người chống lại ông. Kết quả ấy cũng tác động mạnh tới quyết định sa thải. Roland Reime, chủ tịch CLB Holstein Kiel, khi ấy đã xác nhận với báo giới, “Đúng, Goetz đã đánh cầu thủ”.

5 tuần sau vụ lùm xùm với Marco Stier, HLV Goetz bị CLB Holstein Kiel đuổi việc. Sau thất bại ở tòa, Goetz cho biết: “Tôi rất thất vọng. Chúng tôi chắc chắn sẽ kháng án”. Nhưng nỗ lực của Goetz không thành công.

Từ một niềm hi vọng (được ký hợp đồng 4 năm với Holstein Kiel, đặt mục tiêu thăng hạng 2), Falko Goetz bỗng chốc biến thành nỗi thất vọng lớn và phải ra đi chỉ sau 9 tháng thử thách, dù ở góc độ nào đó, ông là người có công đưa đội bóng này từ giải hạng 4 lên chơi ở hạng 3.

Một điều mà không phải ai cũng biết, Falko Goetz chính là một trong hai HLV thành công nhất trong lịch sử CLB Hertha Berlin (cùng với Juergen Roeber). Dưới thời Goetz, đội bóng thủ đô nước Đức giành trung bình 1,55 điểm/trận. Vậy nhưng, vị HLV từng gắn bó 11 năm với Hertha trên nhiều cương vị, từ đào tạo trẻ tới huấn luyện, vẫn bị đẩy ra đường vào tháng 4/2007 sau chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Goetz đã thất bại ở đội bóng không thiếu những ngôi sao như Marcelinho hay là Kevin Boateng.

Và cuộc đào tẩu tai tiếng


Năm 1983, Falko Goetz có cuộc đào tẩu từ Đông sang Tây Đức. Vì sự kiện ấy mà Goetz bị FIFA cấm thi đấu một năm.

Trong bản tự thuật của mình, Goetz tiết lộ, ý định ‘vượt biên’ của ông đã xuất hiện từ những năm 1970, khi ông cùng gia đình chuyển nhà từ Bergfelde tới Berlin. “Mỗi sáng khi đến trường, tôi đứng trước bức tường (bức tường Berlin phân chia Đông và Tây Berlin - PV). Dài, cao, nặng nề. Tôi mất vài năm để hiểu rằng, đó không phải là bức tường bảo vệ mà là bức tường ngăn cách…

Falko Goetz: Tên đào tẩu mê bóng đá hơn cả phụ nữ đẹp ảnh 4

Ngày 3/11/1983, ngay trước trận đấu sân khách với Partizan Belgrade ở cúp C1 châu Âu, Goetz cùng đồng đội Dirk Schlegel ở Dynamo Berlin quyết định đào tẩu sang bên kia bức tường.

Goetz và Schlegel bỏ trốn khi đang cùng đồng đội ở Dynamo Berlin đi dạo trên một con phố ở Belgrade (thủ đô Nam Tư cũ). Hai người bắt taxi tới đại sứ quán của Tây Đức. Họ trải qua một hành trình từ Belgrade qua Zagreb (nay là thủ đô Croatia), Ljubljana (nay là thủ đô Slovenia) và tới Munich. Khi bỏ trốn, Goetz và Schlegel vẫn mặc trên mình chiếc áo của Dynamo.

Falko Goetz: Tên đào tẩu mê bóng đá hơn cả phụ nữ đẹp ảnh 5

Vì cuộc đào tẩu ấy mà Goetz bị FIFA cấm thi đấu một năm nhưng ông may mắn vẫn được ở lại Tây Đức. Kết thúc án treo giò, Goetz gia nhập Bayer Leverkusen và sau đó cùng đội bóng này vô địch UEFA Cup năm 1988 (Goetz là tác giả của 1 trong 3 bàn thắng ở trận chung kết với Espanyol).

Cuộc đời và sự nghiệp của Falko Goetz đã trải qua không ít những biến cố. Đó là cơ sở để đặt niềm tin vào khả năng thích nghi nhanh của chiến lược gia 49 tuổi với môi trường bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Trước khi nhận lời làm việc ở đội tuyển Việt Nam, Falko Goetz hồi tháng 3/2011 từng được CLB Arminia Bielefeld (hạng Nhì Đức) mời làm HLV thay thế Ewald Lienen. Goetz khi ấy là ứng viên sáng giá nhất nhưng Bielefeld sau đó quyết định không sa thải Lienen.

Bích Bùi

* Bạn có tin vào khả năng thích nghi và thành công của HLV Falko Goetz với bóng đá Việt Nam? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho báo Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài, hoặc qua email toasoan@giaoduc.net.vn (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi dễ dàng đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng!