Kavin nghỉ hết mùa,Văn Quyến đọ sức với Boaz Salossa

25/05/2011 07:19
(GDVN) - Kavin Bryan chấn thương, Như Thuật, Công Mạnh và Hoàng Thịnh bị treo giò khiến Văn Quyến có cơ hội đá chính cho SLNA.

(GDVN) - Chiều nay, tại sân Vinh, SLNA sẽ có cuộc tiếp đón CLB Persipura Jayapura (Indonesia) trong khuôn khổ AFC Cup 2011. Ngoài tính hấp dẫn vì đây là trận đấu knock-out, người hâm mộ xứ Nghệ háo hức được chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 chân sút từng là số 1 của hai nền bóng đá trong khu vực, Văn Quyến và Boaz Salossa.

Thắng trận thứ tư, SLNA tiến vào vòng 1/8 AFC Cup

Quyến 'béo' và nỗi buồn của mẹ

Văn Quyến không biết tại sao mẹ trách mình

Lúc này, cả Quyến lẫn Boaz đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thế nhưng với đẳng cấp và tên tuổi của họ, trận đấu chiều nay trên sân Vinh vẫn rất đáng để người hâm mộ quan tâm.

Sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương, tiền đạo xứ Nghệ mới chỉ vỏn vẹn xuất hiện đúng 30 phút trong trận thắng 4 - 2 trước VB Sport (Maldives) cũng tại đấu trường AFC Cup 2011, còn tại V.League, Quyến chưa một lần xuất hiện.

Họ từng là những tiền đạo hàng đầu khu vực.
Họ từng là những tiền đạo hàng đầu khu vực.

Nhưng khi SLNA đang gặp khó khăn về mặt lực lượng, nhất là trên hàng công, chân sút chủ lực Kavin Bryan không thể ra sân vì chấn thương, cộng thêm Như Thuật, Công Mạnh và Hoàng Thịnh buộc phải vắng vì thẻ phạt thì Văn Quyến là giải pháp tốt nhất cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tất nhiên, ở vào thời điểm hiện tại, Quyến chưa thể lấy lại phong độ vốn có của mình nhưng người hâm mộ thành Vinh vẫn hy vọng tiền đạo này sẽ cảm thấy ‘đói bóng’ và chơi xuất thần, giúp họ vượt qua chướng ngại vật đến từ xứ vạn đảo.

Ở bên kia chiến tuyến, cái tên đáng chú nhất của CLB Persipura chính là tiền đạo Boaz Salossa. Hẳn người hâm mộ còn nhớ tại Tiger Cup 2004, chính tiền đạo có ngoại hình hệt như ngườigốc Phi đã ghi bàn từ một cú sút xa trái phá sau hàng loạt động tác kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của trung vệ Huy Hoàng trong chiến thắng hủy diệt 3-0 trước đội tuyển Việt Nam.

Đến nay, tuy không còn độ sắc sảo như trước nhưng với đẳng cấp đã được khẳng định, Boaz vẫn là một trong những chân sút hàng đầu của bóng đá Indonesia trong những năm gần đây cùng tiền đạo nhập tịch Christian Gonzalez.

Chưa biết ai sẽ tỏa sáng nhưng trước cuộc đối đầu này, đội bóng của Văn Quyến có vẻ yếu thế hơn. Bởi hiện nay, khi mà V.League 2011 đang bước vào giai đọan khốc liệt, nếu căng sức đá trên 2 mặt trận thì sẽ là rất nguy hiểm cho mục tiêu mà họ hướng tới. Song, phát biểu trước trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA vẫn tin tưởng đội nhà sẽ có được kết quả có lợi trước đối thủ, dù trước đó ông đánh giá rất cao CLB này, nhất là chân sút Boaz Salossa.

Minh Quân