Kẻ chiếm chỗ của Công Vinh: Tôi không hề cô độc!

02/02/2013 06:43
Lan Phương (TNO)
'Anh Thành Lương, Tấn Tài và cả Văn Quyết đã hỗ trợ tôi rất nhiều cả ngoài đời lẫn trên sân cỏ. Tôi sẽ khó hòa nhập nếu không nhận được sự đồng cảm.'
Trong những trận đấu của tuyển Việt Nam vừa qua, Hồng Quân được huấn luyện viên (HLV) Hoàng Văn Phúc bố trí ở vị trí trung phong cắm. Đây vốn không phải là sở trường của cầu thủ từng 6 năm chơi cho CLB Sparta Prague (Cộng hòa Czech). Tuy nhiên, Hồng Quân đã thi đấu hay dần lên trong từng trận, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với Huyndai Mipo Dolphin vừa qua.
Mạc Hồng Quân khẳng định, anh không cô độc ở ĐT Việt Nam.
Mạc Hồng Quân khẳng định, anh không cô độc ở ĐT Việt Nam.
Nói về vai trò của mình trong đội tuyển, cầu thủ này cho biết: "Nhiệm vụ của tôi là làm tường, thu hút hàng thủ đối phương để tuyến dưới băng lên. Nhưng đã làm tiền đạo thì không bao giờ được từ bỏ khát khao là chính mình ghi bàn. Hai trận giao hữu với Hải Phòng và Hà Nội T&T, tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội, trong đó có cơ hội mà bóng rất sát khung thành nhưng vẫn bị ra ngoài. Còn bàn thắng tôi vừa có, không chỉ khiến tôi vui sướng vì giúp VN ấn định chiến thắng 2-1 mà còn là thành quả của phối hợp đồng đội và tôi sút bằng chân trái ở góc hẹp, một tình huống khó chuyển hóa thành bàn thắng". Việc Hồng Quân hòa nhập và thi đấu tốt ở đội tuyển Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng. Bởi trước đó, dư luận đã từng nghi ngại với sự xuất hiện của một “cánh chim lạ” như anh ở đội tuyển, khi thi đấu có thể bị rơi vào trạng thái “cô độc". "Trong các trận đấu vừa qua, tôi không “đói” bóng và cũng không cô độc. Anh Thành Lương, Tấn Tài và cả Văn Quyết đã hỗ trợ tôi rất nhiều cả ngoài đời lẫn trên sân cỏ. Tôi và Michal Nguyễn sẽ khó hòa nhập nhanh nếu không nhận được sự đồng cảm của các đàn anh. Những cầu thủ Việt kiều được yêu quý thực sự là điều mà tôi cảm nhận rõ rệt qua từng hành vi hàng ngày của mọi người. Xin kể thêm là so với hồi đá cho U.22 VN, áp lực lần này quả thực nặng nề và tôi phải thích nghi dần với sự quan tâm của khán giả, của công luận", Hồng Quân chia sẻ. Dù vậy, cầu thủ 21 tuổi này cho rằng anh vẫn cần hoàn thiện mình để thích nghi với vị trí tiền đạo: "Thế mạnh của tôi là tiền vệ tấn công nên sau 8 ngày tập luyện, tôi vẫn giữ thói quen như một tiền vệ và trong khoảng thời gian ngắn ngủi vẫn chưa thể là một tiền đạo 100%. Tôi phải chỉnh sửa để trở thành một trung phong cắm thực thụ theo yêu cầu của HLV trưởng. Tôi nghĩ mình làm được vì tôi có ưu điểm lớn là sút tương đối tốt". Vào ngày 6.2 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại Asian Cup 2015 khi có trận đấu với đối thủ mạnh là UAE. Hồng Quân cho biết anh hy vọng sẽ được ra sân ngay từ đầu. Sau trận đấu này, anh sẽ trở lại CH Czech để để ôn thi vì sắp tốt nghiệp cấp III theo chế độ giáo dục ở đây. Dù vậy, Hồng Quân cũng cho biết nếu đội tuyển cần, anh sẽ trở lại để thi đấu trận gặp Hong Kong vào ngày 22.3.
HLV Hoàng Văn Phúc tự tin trước trận gặp UAE

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông đã tìm ra được chìa khóa để giải mã UAE, đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2015.

"Tôi đã có băng hình của đội UAE tại Olympic và sẽ sớm cho cầu thủ xem thật kỹ. Chúng tôi sẽ cùng nhau phân tích mọi mặt của đội bóng vừa vô địch vùng Vịnh này. Cầu thủ UAE chơi bóng bổng tốt vì có chiều cao vượt trội. Và với đối thủ mạnh như UAE cần phải biết cách chơi", HLV Phúc cho biết.

HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần phải phát huy những điểm mạnh khi đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn là UAE.

"Tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đội tuyển phải phòng ngự từ xa, nhưng không được lùi quá thấp, phải tranh bóng ngay từ giữa sân không cho cầu thủ UAE đưa bóng xuống biên để tạt vào.

Theo tôi, việc chuẩn bị về mặt chuyên môn rất quan trọng. Nhưng quan trọng nữa của tuyển là thái độ nhập cuộc. Nếu không tự tin thì ý đồ chiến thuật sẽ không thể thực hiện được", HLV Phúc chia sẻ.
Lan Phương (TNO)