Nóng bỏng cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới V.League 2011

11/07/2011 23:40
(GDVN) - Bên cạnh cuộc đua đến ngôi vương và cuộc chiến trụ hạng đang rất gay cấn, cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới V.League 2011 cũng diễn ra quyết liệt.

(GDVN) - Bên cạnh cuộc đua đến ngôi vương và cuộc chiến trụ hạng đang rất gay cấn, cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới V.League 2011 cũng diễn ra đầy quyết liệt. Những chân sút lừng danh ở V.League vẫn đang đều đặn nổ súng qua từng vòng đấu và phải đến phút chót, người hâm mộ mới biết được ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng này.

Công Vinh với 500 ngày khổ ải săn lùng bàn thắng cho tuyển Việt Nam

HLV Phan Thanh Hùng: “Hà Nội T&T sẽ giữ Công Vinh bằng mọi giá"

Sẽ có một cuộc ‘truất ngôi’

Hai mùa giải gần nhất, tiền đạo Gaston Merlo của CLB SHB. Đà Nẵng là người liên tục nắm giữ danh hiệu vua phá lưới của giải bóng đá VĐQG Việt Nam. Ở mùa giải năm nay, Merlo cũng đang hướng đến cú hat-trick danh hiệu khi đã ghi đến 16 bàn thắng chỉ sau 20 vòng đấu. Tuy nhiên, tham vọng của tiền đạo người Argentina đang vướng phải sự cạnh tranh quyết liệt từ những chân sút thượng thặng khác.

Evaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn.
Evaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Trong suốt 20 vòng đấu đã diễn ra, bên cạnh Merlo, nhiều chân sút khác cũng tỏa sáng, phải kể đến Evaldo Goncalves (17 bàn), Samson Kayode (16 bàn), Omar Faye (14 bàn), Lucas Cantoro (13 bàn). Nhiều khả năng sẽ có một cuộc ‘truất ngôi’ khi những người bám đuổi đang đạt hiệu suất ghi bàn đáng nể. Evaldo (HAGL) ghi cú đúp ở vòng đấu vừa qua, Samson (CS.ĐT) chẳng kém cạnh với một cú đúp. Omar Faye (Thanh Hóa) còn làm tốt hơn với 4 bàn ghi vào lưới B.Bình Dương, nâng tổng số bàn thắng của chân sút người Senegal lên con số 14 (xếp thứ tư).

Với 17 bàn thắng, Evaldo hiện đang dẫn đầu cuộc đua. Sau 5 trận liền không tìm được mành lưới đối phương (từ vòng 12 đến vòng 16), tiền đạo người Brazil đã có sự trở lại mạnh mẽ với 7 bàn thắng chỉ trong 4 vòng đấu. Mùa giải 2010, Evaldo ‘mắn’ chỉ kém mỗi Gaston Merlo. Ở mùa giải năm nay, dù mới chỉ trải qua 20 vòng đấu nhưng Evaldo đã san bằng thành tích của chính mình ở mùa trước. Cơ hội ‘trả thù’ Merlo đã nhãn tiền với Evaldo.

Một đối thủ sừng sỏ của bộ đôi Nam Mỹ là tiền đạo Samson Kayode của CLB CS.Đồng Tháp. Cầu thủ người Nigeria đã có được 16 lần lập công sau 20 vòng đấu đã qua, ngang bằng với Merlo. Samson cũng có phong độ cao, đã 7 lần sút tung lưới đối phương trong 5 trận gần nhất.

Samson vẫn liên tục ‘nổ súng’. Ảnh: Quang Minh
Samson vẫn liên tục ‘nổ súng’. Ảnh: Quang Minh

Hai chân sút ngoại Omar Faye (Thanh Hóa, 14 bàn) và Lucas Cantoro (Hà Nội ACB, 13 bàn) cũng đang có phong độ làm bàn quá ấn tượng và hoàn toàn có thể bứt lên. Trong đó, đáng nể nhất là tiền đạo Omar, chân sút 24 tuổi này đã ghi tới 8 bàn trong 5 trận gần nhất, giúp đội bóng xứ Thanh bay cao trên bảng xếp hạng và tràn đầy cơ hội bám đuổi ngôi vương.

Cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới của mùa giải năm nay đang ở giai đoạn hết sức quyết liệt và gay cấn, hệt như cuộc đua tranh ngôi vô địch vậy. Gaston Merlo - vua phá lưới V.Leauge hai mùa giải vừa qua đang bị cạnh tranh dữ dội và khó có thể lập hat-trick cá nhân. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt vẫn phải chờ đến những vòng đấu cuối cùng mới biết được ai sẽ giành chiến thắng.

Và cuộc đua vua phá lưới nội


Sau 8 mùa giải, V.League vẫn chưa có vua phá lưới nội. Những chân sút thượng thặng của bóng đá Việt Nam trong thời điểm hiện nay như Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải vẫn chưa lặp lại kỳ tích mà Hồ Văn Lợi đã làm được 9 năm về trước cùng CLB Cảng Sài Gòn.

Nếu Công Vinh là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa giải 2009 với 15 bàn thì Quang Hải cũng làm được điều tương tự với 13 bàn thắng ở mùa giải 2010. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đưa các tiền đạo nội đến với danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Công Vinh đang trở lại ấn tượng. Ảnh: Quang Minh
Công Vinh đang trở lại ấn tượng. Ảnh: Quang Minh

Đình Tùng (Thanh Hóa) với 7 bàn thắng ở giai đoạn lượt đi đã nhen nhóm hi vọng cho các nội binh. Tuy nhiên ở giai đoạn lượt về, phong độ đó đã bị chững lại và Tùng ‘con’ chỉ ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Anh hiện đang đứng thứ 8 trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V.League 2011 và đứng thứ nhất trong số các tiền đạo nội. Việt Thắng (V. Ninh Bình) đã có được 7 bàn thắng nhưng phong độ làm bàn của Thắng ‘bé’ là không tốt trong thời gian gần đây.

Sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền đạo Công Vinh đang dần lấy lại được hình ảnh của mình với rất nhiều pha lập công trong màu áo Hà Nội T&T cũng như ĐTQG. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất trông chờ vào sự bứt phá của Vinh trong quãng thời gian 6 vòng đấu tới, nhất là khi tiền đạo xứ Nghệ đang có phong độ làm bàn ấn tượng, ghi đến 7 bàn vào lưới Macau tại vòng loại World Cup 2014 và mới đây nhất là pha ghi bàn vào lưới ĐTLA ở vòng đấu tước. Công Vinh cũng đang nắm kỷ lục cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu ở V.League. Đó là ở mùa giải V.League 2009, khi Vinh ghi 4 bàn vào lưới CLB Lam Sơn Thanh Hóa để cán đích ở vị trí thứ 2 trong danh sách các tiền đạo ghi nhiều bàn nhất mùa giải.

Quá khó để Công Vinh, Đình Tùng hay Quang Hải có thể tái hiện thành tích của Hồ Văn Lợi bởi khoảng cách với nhóm ngoại binh hiện quá xa. Tuy nhiên, một vị trí trong Top 5 vẫn có thể thuộc về một trong số các tiền đạo nội.

Xuân Thanh