Ông Hải ‘lơ’ chìm trong mưa, đội bóng đất Cảng cũng sắp đắm

25/03/2012 15:10
X.T (ảnh VSI)
(GDVN) - Vẫn đầy nhiệt huyết trên băng ghế chỉ đạo, không sợ cơn mưa nặng hạt miền Tây Nam Bộ đang ào ào đỏ xuống, nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn không thể tạo lên được phép màu để giúp Vicem Hải Phòng có điểm. Nguy cơ xuống chơi hạng Nhất đang dần hiện hữu trước mặt đội bóng đất Cảng.
Sân Kiên Giang trước trận ‘chung kết ngược’ giữa Kienlongbank Kiên Giang và Vicem Hải Phòng thời tiết rất đẹp.
Sân Kiên Giang trước trận ‘chung kết ngược’ giữa Kienlongbank Kiên Giang và Vicem Hải Phòng thời tiết rất đẹp.
Nhưng một cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến như muốn báo hiệu điều xấu đối vối đội bóng đất Cảng.
Nhưng một cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến như muốn báo hiệu điều xấu đối vối đội bóng đất Cảng.
Trên băng ghế huấn luyện, người ta thấy HLV Lê Thụy Hải với mái đầu bạc mải miết chỉ đạo học thi đấu.
Trên băng ghế huấn luyện, người ta thấy HLV Lê Thụy Hải với mái đầu bạc mải miết chỉ đạo học thi đấu.
Ông không ngại cơn mưa đang ào ào đổ xuống…
Ông không ngại cơn mưa đang ào ào đổ xuống…
Điều ông đang nghĩ tới là làm thế nào để những đôi chân ‘pha lê’ của Vicem Hải Phòng sút tung lưới đội chủ nhà.
Điều ông đang nghĩ tới là làm thế nào để những đôi chân ‘pha lê’ của Vicem Hải Phòng sút tung lưới đội chủ nhà.
Thế nhưng, tất cả đã làm ông thất vọng… Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều người đã nghĩ, có lẽ ông Hải lơ đang khóc (!?)
Thế nhưng, tất cả đã làm ông thất vọng… Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều người đã nghĩ, có lẽ ông Hải lơ đang khóc (!?)
5 năm trước, đội tuyển Anh của Steve McClaren cũng đã "đắm" dưới một cơn mưa lớn. Ông Hải "lơ" khác McClaren ở chỗ ông không cần che ô mà dũng cảm đương đầu với cơn mưa, nhưng kết cục của V. Hải Phòng có khác?
5 năm trước, đội tuyển Anh của Steve McClaren cũng đã "đắm" dưới một cơn mưa lớn. Ông Hải "lơ" khác McClaren ở chỗ ông không cần che ô mà dũng cảm đương đầu với cơn mưa, nhưng kết cục của V. Hải Phòng có khác?
Bàn thắng ở phút 70 của cầu thủ Trịnh Hoài Nam (K. Kiêng Giang) khiên trái tim ông bị bóp nghẹt
Bàn thắng ở phút 70 của cầu thủ Trịnh Hoài Nam (K. Kiêng Giang) khiên trái tim ông bị bóp nghẹt 
CĐV Hải Phòng từ Lạch Tray vượt 2.000 km, đội cả gió mưa đến cổ vũ cho đội bóng.
CĐV Hải Phòng từ Lạch Tray vượt 2.000 km, đội cả gió mưa đến cổ vũ cho đội bóng.
Nhưng những gì mà họ thu được chỉ là những phút quậy phá và những giọt nước mắt cay đắng.
Nhưng những gì mà họ thu được chỉ là những phút quậy phá và những giọt nước mắt cay đắng.
X.T (ảnh VSI)