Rao bán Sài Gòn Xuân Thành, bầu Thụy lỗ nặng

28/09/2011 11:00
Theo SGGP
Trong khi các ông bầu về Hà Nội dự hội nghị “Chủ tịch các CLB”, ông bầu Nguyễn Đức Thụy lại âm thầm  rao bán tân binh V-League Sài Gòn Xuân Thành.
Bầu Thụy muốn bán tất, rũ tay sạch sẽ với bóng đá. Nhưng cơ sự nào khiến bầu Thụy cả thèm, chóng chán như vậy?

Giá rẻ bất ngờ!

Huỳnh Kesley nhận 15 tỷ đồng, Phước Tứ “ôm” 12 tỷ, còn cặp trung vệ mác tuyển Minh Đức, Đình Luật, giá mỗi người không dưới 7 tỷ đồng lót tay cho bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Chỉ 1 mùa trước, bầu Thụy đã làm náo loạn thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ lực lượng cho tham vọng giành suất lên V-League ở mùa 2011. Ước tính sơ bộ, 4 ngôi sao sáng nhất của Sài Gòn Xuân Thành đã phá két 40 tỷ đồng của bầu Thụy.
Bầu Thụy (giữa) trong buổi lễ xuất quân của CLB Sài Gòn Xuân Thành ở mùa bóng 2011.Ảnh: Dũng Phương
Bầu Thụy (giữa) trong buổi lễ xuất quân của CLB Sài Gòn Xuân Thành ở mùa bóng 2011.Ảnh: Dũng Phương

Nhưng cả núi tiền tấn của bầu Thụy đang được rao bán khá rộng rãi, ngay khi Sài Gòn Xuân Thành vừa giành vé lên chơi V-League. Cỡ chừng 1 tháng nay, thông tin bầu Thụy muốn gả bán Sài Gòn Xuân Thành lẫn suất chơi V-League của đội bóng có lý lịch rất “dị” này đã được dân trong làng bóng đá Việt Nam truyền tai nhau. Ngạc nhiên hơn, mức giá mà bầu Thụy nêu ra để gả bán tân binh V-League vô cùng... hấp dẫn: 60 tỷ đồng. Con số ấy quả là phải chăng, vì để sở hữu 4 ngôi sao sáng nhất nêu trên, bầu Thụy đã tốn hơn 40 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu thương vụ này thành công, bầu Thụy còn nhượng thêm cả suất chơi V-League, suất chơi định giá từ 20-30 tỷ đồng.

Đến giờ, việc bầu Thụy gả bán Sài Gòn Xuân Thành chỉ diễn ra âm thầm, và ông chủ Tập đoàn Xuân Thành chưa có lời xác nhận hay phủ nhận thông tin trên. Chỉ đến hôm qua, Giám đốc điều hành Sài Gòn Xuân Thành Trần Tiến Đại mới xác nhận: “Chúng tôi đang có ý định chuyển nhượng đội bóng cho 1 đối tác. Do còn đàm phán nên tôi chưa thể tiết lộ danh tính của đối tác. Chúng tôi không cự tuyệt bóng đá và bán đội bóng bằng mọi giá, nhưng nếu việc đàm phán hợp lý và đối tác thể hiện tham vọng, định hướng đầu tư lâu dài, tốt đẹp thì chúng tôi sẽ bán”.

Vì sao nên nỗi?

Cách đây không lâu, một “đứa con” khác của bầu Thụy là Quảng Nam đã bị ông bầu này đoạn tuyệt. Tập đoàn của bầu Thụy đã tuyên bố trả đội bóng về cho địa phương, và mọi thủ tục gần như đã hoàn tất. Nhưng đối với Sài Gòn Xuân Thành, việc rao bán đội bóng vừa giành vé thăng hạng V-League, đặc biệt là khi bầu Thụy tốn không biết bao nhiêu tiền của đổ vào đội bóng thì quả là hết sức bất thường.
Bầu Thụy đã chán bóng đá.
Bầu Thụy đã chán bóng đá.

Người ta thấy, suốt quãng thời gian qua, Sài Gòn Xuân Thành khá khiêm tốn trước những phi vụ chuyển nhượng. Việc lấy Nguyễn Rogerio, Antonio và đàm phán mua Tấn Trường, Lee Nguyễn chỉ là bước đi, thậm chí có thể hiểu là phi vụ mang tính cá nhân “cò” kiêm Giám đốc điều hành Sài Gòn Xuân Thành Trần Tiến Đại.

Vì sao bầu Thụy cả thèm, chóng chán? Cuối mùa bóng, có những rùm beng về việc bầu Thụy nợ thưởng và xập xí, xập ngầu những khoản treo thưởng cho chiếc vé thăng hạng của “đứa con nuôi” bóng đá Sài thành. Nhưng chuyện rồi cũng êm, đồng thời việc Sài Gòn Xuân Thành nhận lời dự BTV Cup 2011 tưởng chừng là động thái khá quyết liệt cho việc chuẩn bị với sân chơi V-League. Nhưng...

Có nhiều luồng thông tin đồn thổi rằng, bầu Thụy đã đắng ngắt với bóng đá khi mà ông bị “gà nhà” cho ăn quả đắng trong ngày Sài Gòn Xuân Thành nhận ngôi vô địch giải hạng Nhất (thua SQC.Bình Đình 1-2). Nhưng đấy chỉ là một khía cạnh, còn thực tế thì việc chuyển hộ khẩu từ Hà Tĩnh vào TPHCM rồi bị coi rẻ, rất hờ hững dù sớm giành được thành công mới là yếu tố quan trọng. Bầu Thụy khi xin nhập hộ khẩu vào làng bóng đá TPHCM đã ấp ủ nhiều chiến lược kinh doanh, yếu tố ngoài bóng đá, nhưng “đứa con nuôi” đã không được bố mẹ nuôi o bế nên tiền ngày càng cạn mà cái đích xa lại khó thành hiện thực. Thế cho nên, mới có chuyện Sài Gòn Xuân Thành được rao bán để gỡ vốn, dù giá trị đã trượt giá thảm hại so với mức đầu tư.
Theo SGGP