'Thắng tennis' trước Đồng Tháp, Hà Nội T&T đuổi sát SLNA

17/07/2011 00:58
Chiến thắng 7-1 của HN T&T đã khiến khoảng cách giữa họ và SLNA chỉ còn 4 điểm, trong khi HN T&T còn một trận chưa thi đấu.

Vòng 22 là vòng đấu cuối cùng trước khi các đội bóng tạm nghỉ để phục vụ cho ĐTQG, vì thế tất cả mọi câu lạc bộ đều rất quyết tâm giành điểm để yên tâm chờ V.League trở lại.

Vòng đấu này, tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ lại có sự góp mặt của đội đầu bảng SLNA, nếu như vượt qua vật cản khó chịu B.BD tại sân Vinh, cơ hội đăng quang chức vô địch V.League sẽ thênh thang hơn đối với thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Lợi thế sân nhà đã khiến SLNA nhập cuộc khí thế hơn, họ sớm dồn lên phần sân của B.BD để triển khai những miếng tấn công. Về phần mình, ý thức được sự yếu thế của mình, HLV Đặng Trần Chỉnh chỉ đạo cho các học trò chơi thấp. Thiếu vắng những trụ cột như Vũ Phong, Leandro, Anh Đức vì nhiều lý do khác nhau khiến B.BD không dám mạo hiểm chơi đôi công với đội chủ nhà.

Trong 10 phút đầu, cặp tiền đạo Fagan & Derron đã tung ra những pha dứt điểm hết sức nguy hiểm, tất cả chỉ thiếu đi một chút sự chuẩn xác. Đang duy trì được một thế trận lấn lướt, SLNA bất ngờ bị phản đòn.

Veloso ăn mừng bàn thắng đem về chiến thắng cho B.BD trước SLNA.
Veloso ăn mừng bàn thắng đem về chiến thắng cho B.BD trước SLNA.

Từ một pha đá phạt hiếm hoi bên phía cánh trái, David Veloso đã sút bóng tung lưới thủ môn Quốc Cường trong sự chết lặng của người hâm mộ có mặt trên sân Vinh. Có được bàn thắng sớm, B.BD càng chơi càng thoải mái, trong khi SLNA lại hơi căng cứng và thiếu chuẩn xác ở những pha bóng cuối.

Để rồi trong quãng thời gian dài đến hết trận, SLNA vẫn không tìm được cách đưa bóng được vào lưới thủ môn Đình Đức. Cũng có thể đổ lỗi cho một trận cầu thiếu may mắn, khi hai lần bóng đã tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành của đội khách. Thua trận đầu tiên trên sân nhà, SLNA đã cảm thấy sức nóng thực sự từ phía sau. Bởi ở trận đấu cùng giờ, HN T&T đã hủy diệt đội khách CS.ĐT với tỷ số 7-1.

Chiến thắng của đội bóng thủ đô đã khiến khoảng cách giữa họ và SLNA chỉ còn 4 điểm, trong khi HN T&T còn một trận chưa thi đấu. Rõ ràng, cuộc chiến đến ngôi vương tại V.League vẫn chưa ngã ngũ. Còn đối với SHB.ĐN, trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Thanh Hóa dường như đã khiến họ phải từ bỏ ước mơ vô địch.

ĐT.LA tiếp tục mạch thăng hoa của mình bằng chiến thắng sít sao 1-0 trên sân Thống Nhất trước N.SG, bàn thắng duy nhất được ghi bởi Antonio Carlos. V.HP tiếp tục lâm nguy sau thất bại ngay tại sân nhà trước V.NB.

Vicem Hải Phòng đang thực sự gặp khó khăn.
Vicem Hải Phòng đang thực sự gặp khó khăn.

Ngày mai, hai trận đấu còn lại của vòng 22 V.League sẽ diễn ra. Hai đội bóng thủ đô là HP.HN và HN ACB sẽ phải rất nỗ lực nếu như không muốn tiếp tục bị tụt lại. Đáng chú ý hơn cả là trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HN ACB tiếp đón K.KH. Đây được coi như một trận “chung kết ngược”. HP.HN sẽ hành quân lên phố Núi gặp chủ nhà HAGL.

Kết quả  vòng 22 giải VĐQG Eximbank V.League:

Hà Nội T&T - TĐCS Đồng Tháp: 7-1
+ Ghi bàn: Văn Quyết (4’ 12', 85’), Gonzalo (18’), Công Vinh (33', 87’), Ngọc Duy (45') – Thanh Hiền (88’)

SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa: 0-0

Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương: 0-1
+ Ghi bàn: Veloso (16’)

Vicem Hải Phòng - Vissai Ninh Bình: 2-3
+ Ghi bàn: Thiago (70’, 90’) - Gustavo (9', 69’), Mota (78’)

Navibank Sài Gòn - Đồng Tâm Long An: 0-1
+Ghi bàn: Antonio Carlos (35’)

Bảng xếp hạng V.League 2011 sau vòng 22.
Bảng xếp hạng V.League 2011 sau vòng 22.

Theo Bóng đá +