U23 Malaysia phá hủy bữa tiệc của U23 Việt Nam

23/10/2011 21:42
Mạnh Hóa
(GDVN) - Trọng Hoàng ghi một siêu phẩm ở Mỹ Đình nhưng U.23 Malaysia đã phá tan bữa tiệc của U.23 Việt Nam với bàn gỡ hòa cũng đẹp chẳng kém.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội lập tức thể hiện lối chơi chắc chắn nhằm thăm dò thực lực của nhau, chính vì thế mà những phút đầu tiên cả hai đội đã có rất ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
Trọng Hoàng sút xa đẹp mắt mở tỷ số. Ảnh: Quang Minh
Trọng Hoàng sút xa đẹp mắt mở tỷ số. Ảnh: Quang Minh

Việc tung ra đội hình có tới 7 sự thay đổi so với trận gặp U.23 Uzbekistan không khiến cho U.23 Việt Nam mất đi sự tự tin, những đường tấn công vẫn liên tục diễn ra nhưng hàng thủ U.23 Malaysia cũng đã chơi rất tốt.

Những tình huống ăn miếng trả miếng đã được hai đội liên tiếp tạo ra và đến phút 25 U.23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu, người ghi bàn là Trọng Hoàng, số 8 đã có một cú sút rất đẹp, hạ gục thủ môn Tarmizi.

Phút 33 U.23 Malaysia có một pha đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, một cú sút thẳng vào khung thành U.23 Việt Nam nhưng Tuấn Mạnh đã thi đấu rất tốt. Đáp trả tình huống này Trọng Hoàng có pha phát động tấn công khá chính xác cho Văn Quyết, tiền vệ CLB HN T&T thự hiện pha qua người rất dẻo, đáng tiếc cú dứt điểm của anh lại không thể thắng được thủ thành đội bạn.

U.23 Việt Nam càng chơi càng hay, liên tiếp xuất hiện những tình huống tấn công đẹp mắt, đáng tiếc vào những thời điểm quyết định các cầu thủ vẫn thiếu đi sự chính xác. Vào lúc U.23 Việt Nam đang hưng phấn nhất thì U.23 Malaysia bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Phút 43 từ một tính huống đá phạt trực tiếp, Baddrol đã không cho Tuấn Mạnh một cơ hội cản phá, một tình huống đá phạt rất tốt của tiền vệ này.

Nếu tận dụng tốt cơ hội có được U.23 Việt Nam đã không khép lại hiệp một với tỷ số 1-1.

Ngay đầu hiện hai HLV Goetz lập tức có sự thay đổi nhân sự Thành Lương, Văn Thắng, Hoàng Thịnh được đưa vào sân để thay cho Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Thái Dương. Thế trận tại hiệp hai cũng không khác gì so với hiệp một, U.23 Việt Nam dồn lên tấn công ngay còn U.23 Malaysia chọn lối đá áp sát nhanh và phản công mỗi khi có cơ hội.

Phút 60, U.23 Việt Nam có một pha tấn công khá mẫu mực, nhưng đường chuyền cuối cùng của Văn Quyết lại không chính xác, các cầu thủ Việt Nam vẫn miệt mài tấn công nhưng U.23 Malaysia cũng có những đường phản công khá sắc nét, không ít lần làm thót tin cổ động viên đội chủ nhà

Nhằm tăng cường cho hàng công, phút 68 Đình Tùng được đưa vào sân để thay thế cho Thanh Trung. Ngay sau khi vào sân Đình Tùng đã có ngay cơ hội, rất tiếc cú đặt lòng của cầu thủ người Thanh Hóa đi không chính xác. Ngay lập tức, U.23 Malaysia cũng đáp trả các đợt tấn công của đội chủ nhà bằng một pha phản công khá nguy hiểm, rất may cú đánh đầu của tiền đạo đội bạn lại không đi trúng đích.

Nhìn thấy hàng thủ có vẻ yếu thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi, phút 73 Huỳnh Phú được cho vào sân thế chỗ cho Anh Quang. Ngay sau tình huống thay người này, Văn Quyết có cơ hội rất tốt, đáng tiếc cú sút của anh lại bật chân hậu vệ đội bạn, khiến cho đường bóng đi không được chính xác.

Liên tiếp Đình Tùng, Trọng Hoàng có cơ hội, nhưng đáng tiếc những cú dứt điểm đó lại không đi trúng khung thành, rất đáng tiếc cho U.23 Việt Nam.
U.23 Uzbekistan lên ngôi vô địch. Ảnh: Quang Minh
U.23 Uzbekistan lên ngôi vô địch. Ảnh: Quang Minh

Phút 84, tí nữa U.23 Việt Nam đã phải trả giá sau pha phản công của đội bạn, rất may Tuấn Mạnh đã lao ra kịp thời. Ngay sau tình huống này, U.23 Việt Nam cũng đã đưa bóng vào lưới Malaysia, đáng tiếc Văn Quyết lại bị thổi phạt lỗi việt vị.

Có một thế trận lấn lướt và tạo ra được rất nhiều cơ hội, nhưng việc thần may mắn không đồng hành , U.23 Việt Nam đã bị Malaysia cầm hòa. Với kết quả này, U.23 Việt Nam đã phải nhường cúp vô địch cho U.23 Uzbekistan. Với 1 trận thắng 2 trận hòa U.23 Việt Nam xếp thứ hai, U.23 Malaysia đứng thứ 3 với 1 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua. U.23 Myanmar với 3 trận toàn thua đứng ở vị trí cuối cùng.

Kết quả: 1-1

Ghi bàn: U.23 Việt Nam: Trọng Hoàng (25’). U.23 Malaysia: Baddrol (43’)

Đội hình ra sân của U.23 Việt Nam:
Tuấn Mạnh, Long Giang, Anh Quang (Huỳnh Phú 73’), Xuân Hiếu, Quốc Long, Thái Dương  (Hoàng Thịnh 46’), Thanh Trung (Đình Tùng 68’), Trọng Hoàng, Văn Quyết, Hoàng Thiên (Thành Lương 46’), Tuấn Anh (Văn Thắng 46’).
Mạnh Hóa