U.23 Uzbekistan 'làm gỏi' U.23 Malaysia

19/10/2011 19:48
Mạnh Hóa
(GDVN) - 17h chiều nay (19/10), trận đấu đầu tiên của VFF Cup 2011 đã được khởi tranh giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Malaysia.
Đội bóng Tây Á dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Với thể lực và sự cơ động của hàng tiền vệ, U.23 Uzbekistan hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến và kiểm soát được thế trận liên tục. Những đợt tấn công khá bài bản được tung ra nhưng những đường chuyền quyết định của U.23 Uzabekistan thường có độ chính xác không cao và không gây được nguy hiểm cho khung thành của Tarmizi.
U.23 Uzbekistan vượt trội về thể hình và sức mạnh. Ảnh: Quang Minh
U.23 Uzbekistan vượt trội về thể hình và sức mạnh. Ảnh: Quang Minh

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về U.23 Uzbekistan nhưng rất tiếc cú giật gót của Sardor lại không đưa bóng đi vào khung thành của U.23 Malaysia. Phút thứ 25, U.23 Uzabekistan đã đưa được bóng vào lưới U.23 Malaysia nhưng tiền đạo của họ lại rơi vào thế việt vị.

Sau khoảng thời gian để các cầu thủ U.23 Uzbekistan lấn lướt thì U.23 Malaysia cũng dần lấy lại thế trận và có những đợt lên bóng khá rõ nét, nhưng những gì họ làm được cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Phút 35, Shagul Yamov có cơ hội rất tốt nhưng lại xử lý quá chậm, tạo điều kiện cho hậu vệ U.23 Malaysia phá bóng, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Phút cuối cùng của hiệp một, Smolyachenko có cơ hội tuyệt vời nhưng cú đặt lòng của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Nhận thấy các tiền đạo chơi kém hiệp quả, HLV Abramov Vadim đã quyết định cho Bobirjon vào sân, thế trận của hiệp hai vẫn như hiệp một, U.23 Uzbekistan vẫn hoàn toàn chiếm lĩnh khu trung tuyến và có những pha tấn công nguy hiểm hơn.

Phút thứ 53 của trận đấu, thế cân bằng được phá vỡ khi cầu thủ vào ngay người Bobirjon đã có pha dứt điểm dễ dàng hạ gục Tarmizi. 1-0 cho U.23 Uzbekistan.
U.23 Uzbekistan là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: Quang Minh
U.23 Uzbekistan là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: Quang Minh

Bị dẫn bàn, U.23 Malaysia phải thay đổi cách chơi phòng thủ phản công, Syazwan được tung vào sân để tăng cường hỏa lực. Cả hai đội đã có những pha ăn miếng trả miếng khá nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Phút 70, Smolyachenko đối mặt với thủ môn nhưng rất tiếc anh lại sút bóng vọt xà.

Khi U.23 Malaysia chưa có bàn gỡ hòa thì ở phút 75, lưới của họ lại rung lên, cầu thủ ghi bàn là hậu vệ Khodjiak Barov sau một tình huống lên tham gia tấn công.

Phút 88, U.23 Uzbekistan được hưởng một quả penalty và Kilichev đã dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.

Vào phút cuối cùng của trận đấu, sau những nỗ lực thì U.23 Malaysia cũng đã có bàn thắng danh dự khi Faris dễ dàng đệm bóng vào lưới sau khi cú sút của đồng đội đưa bóng tìm đến chân anh. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 và đây cũng là tất cả những gì mà U.23 Malaysia có thể làm được.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía U.23 Uzbekistan. Một chiến thắng xứng đáng cho HLV Abramov Vadim và các học trò.
Mạnh Hóa