Văn Quyến thất nghiệp và bi kịch cầu thủ Việt

27/12/2012 13:31
Tuệ Minh (Dân Việt)
V.Ninh Bình rất muốn tạo cơ hội cho Văn Quyến nhưng sau khi nâng lên, đặt xuống, họ đành phải lắc đầu. Giờ thì "thằng Béo" phải đối diện với nguy cơ giải nghệ sớm ở tuổi 28.
12 năm trước, Quyến nổi lên như một “thần đồng” bóng đá Việt Nam . Nhưng lúc này, anh lại đang bơ vơ, không biết đi đâu về đâu ở tuổi 28-độ tuổi được coi là “chín” nhất trong cuộc đời cầu thủ vốn ngắn chẳng tày gang…

Từ tay trắng, sau bao năm theo đuổi trái bóng, Văn Quyến (phải) trở về... trắng tay
Từ tay trắng, sau bao năm theo đuổi trái bóng, Văn Quyến (phải) trở về... trắng tay

Năm 2000 ở Đà Nẵng, chứng kiến những pha đi bóng điệu nghệ, những cú đá phạt hàng rào “già” hơn cái tuổi 16 rất nhiều của Văn Quyến tại vòng chung kết giải U16 châu Á, người hâm mộ Việt Nam như mở cờ trong bụng. Tất cả chờ đợi một ngày nào đó, những Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức, Ánh Cường.., có thể giúp bóng đá nước nhà khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

Thời gian trôi đi, tài năng của Quyến ngày càng tỏa sáng, bắt đầu bằng bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại đội tuyển Hàn Quốc 1-0 ở cuộc đọ sức tại Oman tháng 10.2003 trong khuôn khổ vòng bảng Asian Cup 2004. Đây được coi là một kết quả gây “chấn động” dư luận quốc tế bởi chỉ cách đó hơn 1 năm, Hàn Quốc với tư cách là nước đồng chủ nhà World Cup 2002 với Nhật Bản đã lọt tới bán kết.

Năm 2010, Văn Quyến đã được HLV Calisto gọi lên đội tuyển nhưng anh đã "đánh rơi" cơ hội gần như cuối cùng này
Năm 2010, Văn Quyến đã được HLV Calisto gọi lên đội tuyển nhưng anh đã "đánh rơi" cơ hội gần như cuối cùng này

Thời thế thế thời, những năm sau đó, Quyến được săn đón mọi lúc mọi nơi trong thời kỳ đầu bóng đá Việt Nam chập chững tiến lên chuyên nghiệp. Nói không quá, “thằng Béo” vốn chỉ biết làm bạn với trái bóng và trước đó là con trâu ở quê nhà Hưng Nguyên (Nghệ An) như bị rơi vào “ma trận” khi xung quanh có quá nhiều lựa chọn thật thật, giả giả.

Trong chừng mực nhất định, việc Quyến và 6 cầu thủ trụ cột khác ở đội U23 Việt Nam dính tiêu cực SEA Games 2005 là hệ quả tất yếu, khi nhận thức của họ chỉ dừng lại ở chỗ: Bán độ mà mình vừa có tiền, mà đội bóng vẫn thắng thì tại sao không?

Trong sâu thẳm, những người từng yêu mến Quyến đều mong rằng: Giá như SLNA phát hiện ra Quyến chậm hơn vài năm hoặc Quyến nổi tiếng chậm hơn một chút.., thì có lẽ giờ anh đã có tất cả (bởi thời điểm những năm 2005-2010 khi các doanh nghiệp đầu tư ồ ạt tiền của vào bóng đá là lúc Quyến đang phải trả giá cho sai lầm của mình ở SEA Games 2005), thay vì đứng trước bi kịch: từ tay trắng trở về với… trắng tay, sắp phải “treo giày” sớm dù tình yêu bóng đá vẫn còn đang cuộn chảy, như muốn “bùng nổ” trong cơ thể “thằng Béo”!

Nỗi đau của Quyến thực tế không có nhiều người hiểu được. Không phải ngẫu nhiên mà trong buổi Hội nghị chuẩn bị cho mùa giải 2013, ông Nguyễn Hồng Thanh đã nói: “Nếu có đội nào mong muốn V.League không có ngoại binh nhất thì đó là SLNA. Tài chính chúng tôi đang rất eo hẹp, lực lượng nội binh thì không có nhiều đất dụng võ”.

Điều ông Thanh nói, ứng vào trường hợp của Quyến cũng chẳng sai. Trời cho Quyến tài chơi bóng và cũng chỉ cho anh khả năng chơi tấn công, bắn phá khung thành đối phương, chứ chẳng cho anh kỹ năng chơi phòng thủ. Khốn nỗi, từ lâu nay, các tiền đạo nội còn chẳng cạnh tranh nổi với các chân sút ngoại, thì lấy đâu ra chỗ cho Quyến-một người đã không còn là chính mình khi nền tảng thể lực không đảm bảo sau những năm tháng dài đằng đằng bị “treo giò”.

Ở góc độ nhất định, khi những người như bác Thanh, anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng) cũng đành chấp nhận gạt Quyến sang bên trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn hiện nay ở SLNA, thì còn đội nào nhận Quyến nữa?

Trao đổi với PV chiều 26.12, HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) tâm sự rất thật: “Tôi nghĩ Quyến là cầu thủ có khả năng và em vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao được. Chúng tôi sẵn sàng cho Quyến tới tập cùng đội để duy trì phong độ và tôi biết chắc SLNA cũng sẵn sàng làm điều đó.

Chỉ có điều, nếu tập mà không đi tới đâu cả thì tội cho Quyến quá. Các vị trí tấn công ở V.Ninh Bình với mũi nhọn Timothy đã đủ rồi và không lấy thêm người nữa. Chúng tôi cần thêm một hậu vệ trái mà Quyến thì không thể chơi ở vị trí đó”
.

Còn ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch V.Ninh Bình thì nói khéo: “Tình cảm của tôi dành cho Quyến thì có từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ. Tuy nhiên, giữa chúng tôi mới chỉ có những cuộc trao đổi qua điện thoại. Quyến cũng chưa xin về V.Ninh Bình, và chúng tôi cũng chưa hề đồng ý gì cả. Mọi thứ đều bỏ ngỏ. Tôi xin nói là chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện hết sức cho Quyến trong điều kiện có thể”.

Nói trắng ra, chuyện Quyến về V.Ninh Bình hay một đội V.League nào đó vào lúc này, là vô cùng khó khăn. Muốn tìm tới giải hạng Nhất cũng không đơn giản vì các đội dành ưu tiên cho các cầu thủ trẻ, có sức, giàu khát khao, và chấp nhận… lương hẻo. Chứ cỡ như Quyến, đội nào đủ dũng cảm nhận và Quyến có đủ dũng cảm, kiên trì làm lại từ giải hạng Nhất?

Nói thế cũng đủ hình dung ra một tương lai đầy chông gai đang chờ Quyến ở phía trước!
Tuệ Minh (Dân Việt)