Vận đen Công Vinh: Chấn thương, đau răng, nổi hạch, sốt...

17/03/2012 18:10
Theo Vietnamnet
Do đau răng mất ngủ, thể lực không đảm bảo nên ở phút 32 trận đấu, sau một tình huống rướn để nhận bóng, Công Vinh bị chấn thương cơ đùi khép.
Không thể thi đấu trọn hiệp đấu, Công Vinh đã phải rời sân vì chấn thương cơ đùi khép nhưng nguyên nhân sâu xa theo tiết lộ của HLV Nguyễn Thành Vinh là do cầu thủ này bị đau răng, nổi hạch, mất ngủ cả đêm một ngày trước trận đấu.
Đêm hôm trước, HLV Nguyễn Thành Vinh được báo là tiền đạo Công Vinh bị đau răng, dẫn đến nổi hạch, mất ngủ cả đêm.
Không những vậy, tới sáng 16/3, tức là chỉ vài giờ trước khi trận đấu giữa CLB BĐHN và SLNA diễn ra, Công Vinh còn phải tới bệnh viện, nhờ tới sự can thiệp của các bác sỹ đối với hạch đã nổi ở cổ và nguồn cơn chính là chứng đau răng.
Cũng chính vì đau răng Công Vinh còn bị cảm và sốt nhẹ.
Trong buổi họp đấu pháp trước trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh đã hỏi Công Vinh xem có đảm bảo thể lực để thi đấu không thì tiền đạo xứ Nghệ đã nói với người thầy đồng hương rằng không có vấn đề gì.
Công Vinh sớm phải rời sân vì chấn thương.
Công Vinh sớm phải rời sân vì chấn thương.
HLV Nguyễn Thành Vinh đã đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp của cậu học trò ruột cũng bởi vì Công Vinh không muốn vì mình ảnh hưởng đến sức mạnh chung của đội.
Tiếc là do mất ngủ, thể lực không đảm bảo nên ở phút 32 trận đấu, sau một tình huống rướn để nhận bóng, Công Vinh bị chấn thương cơ đùi khép.
Ngay cả khi đã được các bác sỹ tận tâm chăm sóc bên ngoài sân nhưng Công Vinh không thể thi đấu tiếp, đành ngậm ngùi rời sân, nhường chỗ cho Thanh Vân.
Theo thông tin từ BHL CLB BĐHN, với chấn thương đáng tiếc nói trên, Công Vinh sẽ phải nghỉ thi đấu khá lâu, thậm chí là vài tuần.
Công Vinh chấn thương, Quốc Hiền, Đại Đồng thì bị treo giò thêm Aluspah và một số cầu thủ khác bị chấn thương, HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ có thể đưa 17 cầu thủ vào danh sách đăng ký thi đấu trận gặp SLNA.
Chính vì lực lượng thiếu trước, hụt sau như thế mà CLB BĐHN không thể thắng được ĐKVĐ SLNA trên sân nhà như mong muốn.
Thậm chí HLV Nguyễn Thành Vinh còn cho rằng CLB BĐHN với một hàng phòng ngự chơi ẩu may mắn đã không bị thua.
Với SLNA tỷ số hòa 0-0 trước CLB BĐHN cũng chính là trận hòa thứ 8 sau 10 vòng đấu của đội bóng xứ Nghệ.
HLV Nguyễn Hữu Thắng hóm hỉnh: “Bạn bè đã đổi tên của tôi trong điện thoại thành Nguyễn Hữu Hòa chứ không còn là Nguyễn Hữu Thắng.
Thà, thắng hay thua thẳng ra còn đỡ, đằng này cứ hòa mãi. Nhưng mùa giải vẫn còn dài, có những đội còn hòa tới 14 trận cơ mà, SLNA mới hòa 8 trận đã là gì đâu”.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo Vietnamnet