Việt Thắng xin rời đội tuyển, Falko Goetz lắc đầu

19/07/2011 07:32
Với lý do bị căng cơ, tiền đạo Việt Thắng đến xin HLV Falko Goetz rời khỏi đội tuyển Việt Nam.

Sau buổi tập sáng 19/7, với lý do bị căng cơ, tiền đạo Việt Thắng đến xin HLV Falko Goetz rời khỏi đội tuyển Việt Nam. Quyết định của chân sút CLB Ninh Bình làm nhà cầm quân người Đức tỏ vẻ tức giận.

Thủ môn trẻ Tuấn Mạnh bật khóc khi được HLV Goetz trao cơ hội

Tấn Trường không được gọi vào đội tuyển Việt Nam

Falko Goetz không e ngại đối thủ Qatar

Chí Công: Lời giải cho bài toán trung vệ đội tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung đấu với Macau, Việt Thắng cũng được gọi lên tuyển. Tuy nhiên sát đến ngày đấu trận lượt đi trên sân Thống Nhất, chân sút CLB Ninh Bình phải rời đội vì lý do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quên thẻ đỏ mà anh dính trong trận đấu lượt về với tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ở vòng loại Asian Cup 2011. Việt Thắng buộc phải nghỉ hai trận đấu với Macau.

Tiền đạo Việt Thắng đến gặp HLV Goetz xin rời khỏi đội sau buổi tập sáng 19/7. Ảnh: An Nhơn
Tiền đạo Việt Thắng đến gặp HLV Goetz xin rời khỏi đội sau buổi tập sáng 19/7. Ảnh: An Nhơn

Trước tuyển Qatar được đánh giá cao, sự trở lại của Việt Thắng, người hâm mộ đang chờ đợi sự kết hợp giữa bộ đôi Công Vinh - Việt Thắng, giúp hàng công tuyển Việt Nam mạnh hơn. Trong những buổi tập qua tại Thành Long (TP HCM), Việt Thắng vẫn tập luyện bình thường, đôi lúc rất sung mãn. Tuy nhiên, sau buổi thi đấu chiến thuật sáng 19/7, Việt Thắng xin rút khỏi đội tuyển vì lý do bị căng cơ, chân đau.

Trong ít phút nói chuyện ngắn với HLV Goetz trên sân, Việt Thắng cho biết lúc nào cũng muốn phục vụ tuyển quốc gia nhưng lấy làm tiếc vì hiện không không đủ sức khỏe tham gia tập luyện cùng tuyển Việt Nam dự trận đấu với Qatar sắp tới. Tiền đạo mang áo số 8 xin HLV Goetz chấp thuận rút khỏi tuyển Việt Nam đợt này. Quyết định bất ngờ của Việt Thắng làm HLV Falko Goetz tỏ vẻ không hài lòng. Nhà cầm quân người Đức chỉ đưa ra cái lắc đầu rồi đi thẳng một mạch về khách sạn. Còn Việt Thắng xách giày đến bắt tay từng đồng đội, như nói lời chia tay, nhưng anh vẫn còn ở lại chờ quyết định cuối cùng của HLV Goetz họp bàn với các thành viên ban huấn luyện.

Buổi tập sáng thứ ba, đội tuyển vẫn thiếu hậu vệ Việt Cường. Do thẻ phạt ở hai trận gặp Macau, cầu thủ của HAGL phải nghỉ một trận nên xin được tập trung cùng đội tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận lượt về với Qatar. HLV Goetz đã đồng ý. Với quân số đủ, HLV Goetz bắt đầu chia đội hình thi đấu dưới trời nắng gắt.

Tấn Tài (phải) cho biết rất hưng phấn sau thời gian dài bị chấn thương không góp mặt trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: An Nhơn
Tấn Tài (phải) cho biết rất hưng phấn sau thời gian dài bị chấn thương không góp mặt trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: An Nhơn

Ở đội hình chính, nhà cầm quân người Đức sử dụng chiến thuật 4-5-1. Trong khung thành là thủ môn Mạnh Dũng, hàng thủ Long Giang - Anh Tuấn -Văn Biển - Quang Thanh, tuyến giữa Tài Em -Tấn Tài - Thành Lương - Văn Quyết - Trọng Hoàng, tiền đạo mũi nhọn Công Vinh. Có thể thấy sơ đồ của HLV người Đức đưa ra giúp đội tuyển chơi phòng ngự phản công để đối đầu với Qatar. HLV Goetz thừa nhận trong cuộc đối đầu với Qatar, tuyển Việt Nam đứng cửa dưới. Cũng trong buổi tập, HLV Goetz cho các cầu thủ liên tục chống bóng bổng từ hai biên.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, tiền đạo chủ lực Công Vinh - người ghi 7 bàn thắng vào lưới Macau - cho rằng, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng với tinh thần và quyết tâm cao của toàn đội, Việt Nam sẽ có kết quả khả quan ở lượt đi và giành chiến thắng ở lượt về. "Sức mạnh có thể thua nhưng tinh thần thì Việt Nam không thua Qatar. Việt Nam có lợi thế lớn từ khán giả. Asian Cup 2007 tại Mỹ Đình, Việt Nam không đánh giá cao nhưng đã từng thắng UAE 2-0, hòa Qatar 1-1. Thành tích đó phần lớn nhờ sự tiếp sức, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên khán đài. Toàn đội quyết tâm đạt kết quả tốt nhất ở trận lượt đi và biến sức mạnh Mỹ Đình để giành chiến thắng", Công Vinh nói.

Theo VnExpress