Vòng 12 V-League: Trọng tài bị tố phá hỏng trận đấu

24/04/2011 20:16
Đã có một cơn mưa bàn thắng xuất hiện trên sân Thống Nhất, nhưng trọng tài Nguyễn Văn Quyết mới là nhân vật chính của trận đấu...

Đã có một cơn mưa bàn thắng xuất hiện trên sân Thống Nhất, nhưng trọng tài Nguyễn Văn Quyết mới là nhân vật chính của trận đấu khi trở thành thành tâm điểm chỉ trích từ phía Navibank SG, sau trận hòa 3-3 với SHB Đà Nẵng.

Phút 86, Hải Lâm của SHB Đà Nẵng kéo Tài Em khá lộ trong khu vực 16m50 của đội khách, nhưng trọng tài Nguyễn Văn Quyết lại khoác tay cho qua. Rồi ngay tình huống phản công sau đó của SHB Đà Nẵng, trọng tài lại cho đội khách được hưởng quả 11m, vì cho rằng Ngọc Thanh bị hậu vệ đội chủ nhà truy cản trái phép.

Navibank SG phản ứng dữ dội, các cầu thủ bên trong sân thì nhào nhào đến trọng tài Nguyễn Văn Quyết. Còn bên ngoài sân, HLV Mai Đức Chung cùng các thành viên trong BHL của đội bóng thành phố khoác tay ra hiệu cho các cầu thủ của mình không đá nữa. Thế là, các cầu thủ Navibank SG đồng loạt bỏ về khu kỹ thuật của đội nhà, không tiếp tục trận đấu.

Các thành viên Navibank SG phản ứng dữ dội quyết định trọng tài - Ảnh: Sơn Dũng
Navibank SG phản ứng dữ dội quyết định trọng tài - Ảnh: Sơn Dũng

Lúc này, chỉ còn trọng tài Nguyễn Văn Quyết đứng ngơ ngác trong khu vực 16m50 của Navibank SG, cùng các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Bản thân ông Quyết cũng chỉ biết chỉ chỉ, trỏ trỏ chứ chẳng hề dứt khoát trong bất cứ quyết định gì, cả việc gọi các cầu thủ Navibank SG trở lại sân cũng không nốt.

Sau 5 phút phản ứng, mãi đến khi chủ tịch CLB Navibank SG Nguyễn Vĩnh Thọ từ trên khán đài bước xuống đường piste yêu cầu các cầu thủ của mình tiếp tục, Navibank SG mới miễn cưỡng thi đấu tiếp.

Trước sức ép từ khán giả chủ nhà, Minh Phương của SHB Đà Nẵng sút hỏng phạt đền. Rồi cũng ngay sau tình huống này, Navibank SG lại dừng trận đấu để tranh cãi tiếp. Đến lúc này, trọng tài Nguyễn Văn Quyết lại hoảng loạn. Ông có mời HLV phó của Navibank SG lên khán đài, nhưng ai cũng biết đuổi một HLV phó thì chẳng giải quyết được điều gì.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi lần phản ứng, Navibank SG khiến trận đấu tạm dừng gần 5 phút (vị chi 2 lần là khoảng 10 phút), ấy thế mà các trọng tài chỉ cho thời gian thi đấu bù giờ của hiệp 2 là… 4 phút.

Không những vậy, mới hơn 1 phút bù giờ, trọng tài Nguyễn Văn Quyết đã vội vã thổi còi kết thúc trận đấu, vì đến lúc này ông Quyết đã không còn kiểm soát nổi những cái đầu nóng trên sân, và ông phải chấm dứt trận đấu càng sớm càng tốt, tránh để vỡ trận.

Đấy là lý do khiến cho khán giả TP.HCM đã mất bình tĩnh còn mất bình tĩnh hơn, dù phải nói rằng Navibank SG may mắn mới kiếm được 1 điểm trong trận này, nhờ vào đối phương, đặc biệt là hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng chơi dưới sức.

SHB Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thuận lợi - Ảnh: Sơn Dũng
SHB Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thuận lợi - Ảnh: Sơn Dũng

Thủ môn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng 2 lần phạm sai lầm quá ngớ ngẩn, theo kiểu bóng bay 1 đàng lại di chuyển theo 1 hướng, biếu không cho Ntambi và Duy Khanh của đội bóng thành phố 2 bàn thắng ở các phút 16 và 62. Bàn còn lại của Navibank SG được ghi do Duy Khanh ở phút 19, sau một pha chạm bóng cận thành.

Những người ghi bàn cho SHB Đà Nẵng trong trận này là Gaston Merlo ở các phút 46, 81 và Minh Phương ở phút 8.

Dù hàng tấn công ghi bàn nhiều như vậy, nhưng rất khó nói SHB Đà Nẵng đặt trọn quyết tâm trong việc thắng Navibank SG, bởi hàng phòng ngự của họ đá như mơ ngủ, để lộ hàng loạt lỗ hổng chết người.

Nếu như hành động đẩy Tài Em quá lộ của Hải Lâm trở thành quả phạt đền cho Navibank SG, và nếu trọng tài Nguyễn Văn Quyết không mắc quá nhiều lỗi, thì SHB Đà Nẵng đã thua.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung của Navibank SG nói thẳng “Trọng tài đã làm hỏng trận đấu, và Navibank SG sẽ có văn bản kiến nghị trọng tài Nguyễn Văn Quyết không điều khiển các trận đấu của Navibank SG nữa”.

Kết quả vòng 12 V-League 2011

sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 3-0 HA Gia Lai

Sân Nha trang:Khánh Hòa 1-1 Hòa Phát HN

sân Gò Đậu:B. Bình Dương 0–0 Đồng Tháp

Sân Thống Nhất:Navibank SG 3-3 SHB Đà Nẵng

Sân Hàng Đẫy:Hà Nội ACB 5-0 V. Hải Phòng

Sân Long An: ĐT Long An 0-3 Thanh Hóa

Thi đấu sớm vòng 12
Hà Nội T&T 0-0 SL Nghệ An

Theo Dân Trí