7 ngày thua 3 trận, mất 2 danh hiệu, Guardiola cân nhắc rời Barca

25/04/2012 14:08
THÁI SƠN - Bóng đá +
Ngay sau khi Barca trở thành cựu vương Champions League dưới tay Chelsea, HLV Pep Guardiola cho biết những ngày tới ông sẽ nói chuyện với Sandro Rosell và quyết định diều gì là tốt nhất cho đội bóng.
Rạng sáng nay, ngay trên sân nhà Nou Camp, Barca đã phải dừng bước ở vòng bán kết trong một trận đấu mà họ có mọi lợi thế để đánh bại đối thủ. Từ phút 35 đến phút 44, Barca có được 2 bàn dẫn trước nhờ công Sergio Busquets và Andres Iniesta. Ngoài ra còn có lợi thế hơn người do John Terry của Chelsea bị nhận thẻ đỏ.

HLV Pep Guardiola
HLV Pep Guardiola

Ngay cả khi Ramires gỡ lại 1 bàn cho Chelsea sau đó thì Barca vẫn chỉ có thể tự trách bản thân vì ngôi sao Lionel Messi đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với quả phạt đền đá dội xà ngang. Không biết tận dụng những lợi thế có được, Barca đã bị thủng lưới thêm 1 lần ở cuối trận từ pha phản công nhanh của Fernando Torres. Hòa 2-2 ở lượt về và thua 0-1 ở lượt đi, chung cuộc Barca bị loại với tổng tỉ số 2-3.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Guardiola nói rằng ông không thể chỉ đạo đội nhà chuyển sang chơi phòng ngự sau khi đã dẫn trước 2 bàn và đồng thời than phiền các học trò thiếu cảm hứng khi đứng trước cầu môn đối thủ.

“Chúng tôi đã làm mọi cách có thể, nhưng chúng tôi vẫn thất bại. Chúng tôi đã không nắm bắt được những thời điểm quyết định và điều gì cũng có cái giá của nó. Bây giờ, chúng tôi cần phải vượt qua chuyện này để hướng về phía trước. Chúng tôi chỉ có thể chúc mừng Chelsea về cái cách mà họ đã tổ chức phòng ngự quá xuất sắc.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy tấn công và đừng bao giờ dừng lại, bởi vì đó là việc chúng tôi phải làm. Nhưng chúng tôi đã quá thật thà với bản thân như chúng tôi vẫn thể hiện từ trước đến giờ. Tôi đã có một bài học từ thất bại này. Tôi nhìn các học trò của mình và tôi không thể nói rằng họ đã sai bởi tôi chẳng thấy bất kì sai lầm nào trong những việc mà chúng tôi đã làm”.

Chiến lược gia 41 tuổi nhấn mạnh rằng ông không thể trách Messi về quả phạt đền mà cầu thủ này đã bỏ lỡ ở đầu hiệp hai. Guardiola nói: “Tôi chỉ có thể cảm ơn cậu ấy vì những gì cậu ấy đã đóng góp cho đội. Sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho cậu ấy không hề thay đổi mà nó ngày càng lớn dần lên. Khoảng thời gian tới sẽ rất khó khăn và tất cả chúng tôi đều hiểu cảm giác của cậu ấy. Nhưng đó cũng là một khía cạnh tuyệt vời của môn thể thao này. Đôi khi bạn mỉm cười chiến thắng, và đôi khi bạn phải đóng vai người thua cuộc”.

3 ngày trước thất bại sáng nay, Barca cũng đã để thua kì phùng địch thủ Real Madrid với tỉ số 1-2 tại Nou Camp, xem như 99% hết cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga. Đây là mùa giải thất bát nhất của HLV Guardiola kể từ ngày đến dẫn dắt Barca năm 2008. Ông cho biết, những ngày tới sẽ bàn bạc với chủ tịch Rosell về tương lai của mình khi mà bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
THÁI SƠN - Bóng đá +