Bạo lực leo thang ở Ai Cập sau thảm họa sân cỏ làm 74 người chết

04/02/2012 06:08
H.Quân
(GDVN) - Những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tiếp tục diễn ra với bầu không khí ngày một nặng nề thêm khiến quốc tế lo ngại. (Xem clip vụ loạn đả đẫm máu) (Xem chùm ảnh vụ bạo loạn) (Xem clip bàn thắng đẹp của trận đấu)
Cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp tục xô xát trong ngày tuần hành thứ 2 của những người phẫn nộ sau cái chết của 74 CĐV trong trận bóng đá tại Port Said.
Cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp tục xô xát trong ngày tuần hành thứ 2 của những người phẫn nộ sau cái chết của 74 CĐV trong trận bóng đá tại Port Said.
Lực lượng cảnh sát được huy động người một nhiều hơn để đối phó với tình hình ngày càng leo thang, các chướng ngại vật dây thép gai được dựng ngày một dày hơn trên các đường phố.
Lực lượng cảnh sát được huy động người một nhiều hơn để đối phó với tình hình ngày càng leo thang, các chướng ngại vật dây thép gai được dựng ngày một dày hơn trên các đường phố.
Họ tiếp tục dùng hơi cay để giải tán đám đông đang tìm cách bao vây trụ sở Bộ nội vụ Ai Cập.
Họ tiếp tục dùng hơi cay để giải tán đám đông đang tìm cách bao vây trụ sở Bộ nội vụ Ai Cập.
Hơi gas khiến nhiều người bị ngất và choáng.
Hơi gas khiến nhiều người bị ngất và choáng.
Sau ngày đầu tiên tuần hành, những người biểu tình đã đối phó với hơi cay bằng khẩu trang hoặc kính bảo hộ
Sau ngày đầu tiên tuần hành, những người biểu tình đã đối phó với hơi cay bằng khẩu trang hoặc kính bảo hộ
Họ còn chuẩn bị các bình sữa để rửa mắt cho những người nhiễm hơi cay
Họ còn chuẩn bị các bình sữa để rửa mắt cho những người nhiễm hơi cay
Một người đàn ông dùng xe máy chở một lúc 4 người biểu tình khác bị nhiễm hơi cay tới bệnh viện. Xe cứu thương vẫn không thể vào được do bị chướng ngại vật ngăn cản
Một người đàn ông dùng xe máy chở một lúc 4 người biểu tình khác bị nhiễm hơi cay tới bệnh viện. Xe cứu thương vẫn không thể vào được do bị chướng ngại vật ngăn cản
Vẫn có hàng trăm người bị ngất đi vì hơi gas
Vẫn có hàng trăm người bị ngất đi vì hơi gas
Một số người ném đá vào cảnh sát
Một số người ném đá vào cảnh sát
Hoạt động của những người biểu tình trong ngày thứ hai đã tỏ ra bài bản và chuẩn bị kỹ càng hơn
Hoạt động của những người biểu tình trong ngày thứ hai đã tỏ ra bài bản và chuẩn bị kỹ càng hơn
Họ tận dụng những chướng ngại vật để ẩn nấp
Họ tận dụng những chướng ngại vật để ẩn nấp
Một người Ai Cập giơ cao chiếc áo thi đấu bóng đá về hướng cảnh sát
Một người Ai Cập giơ cao chiếc áo thi đấu bóng đá về hướng cảnh sát
Cả những chiếc ná cũng được huy động
Cả những chiếc ná cũng được huy động
Đây là một người bị nhiễm hơi cay sau khi đụng độ cảnh sát
Đây là một người bị nhiễm hơi cay sau khi đụng độ cảnh sát
Lực lượng an ninh thành phố, nhận được sự tiếp ứng từ các đơn vị quân đội, đẩy lùi đoàn biểu tình ra xa khu vực trụ sở chính phủ
Lực lượng an ninh thành phố, nhận được sự tiếp ứng từ các đơn vị quân đội, đẩy lùi đoàn biểu tình ra xa khu vực trụ sở chính phủ
Một người đàn ông già bị thương được đưa ra khỏi khu vực đụng độ
Một người đàn ông già bị thương được đưa ra khỏi khu vực đụng độ
Buổi trưa, các tín đồ đạo Hồi thực hiện lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu truyền thống, bạo loạn chỉ tạm dừng trong thời gian ngắn
Buổi trưa, các tín đồ đạo Hồi thực hiện lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu truyền thống, bạo loạn chỉ tạm dừng trong thời gian ngắn
Người dân Cairo đã không đến thánh đường như mọi khi. Họ cầu nguyện bên đống đổ nát.
Người dân Cairo đã không đến thánh đường như mọi khi. Họ cầu nguyện bên đống đổ nát.
Một người đàn ông đứng nhìn những hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc: “Chúng ta sẽ không bao giờ chết”.
Một người đàn ông đứng nhìn những hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc: “Chúng ta sẽ không bao giờ chết”.
Ở thành phố ven biển Alexandria, những cuộc biểu tình cũng được tổ chức với số lượng người tham gia rất đông đảo
Ở thành phố ven biển Alexandria, những cuộc biểu tình cũng được tổ chức với số lượng người tham gia rất đông đảo
Một người phụ nữ giơ tấm hình tả nghị viện Ai Cập “bịt mắt, bịt tai, che miệng” trước bi kịch tại sân Port Said, với dòng chữ phía dưới ghi: “Nếu chúng im lặng, chúng ta cũng không cần phải nói gì cả”.
Một người phụ nữ giơ tấm hình tả nghị viện Ai Cập “bịt mắt, bịt tai, che miệng” trước bi kịch tại sân Port Said, với dòng chữ phía dưới ghi: “Nếu chúng im lặng, chúng ta cũng không cần phải nói gì cả”.
Còn đây là tại thành phố Port Said, nơi diễn ra thảm kịch khiến 74 người thiệt mạng. Đoàn người mang theo một tấm biểu ngữ lớn ghi “Port Said vô tội, đây là một âm mưu bẩn thỉu”.
Còn đây là tại thành phố Port Said, nơi diễn ra thảm kịch khiến 74 người thiệt mạng. Đoàn người mang theo một tấm biểu ngữ lớn ghi “Port Said vô tội, đây là một âm mưu bẩn thỉu”.
Hai người khác với tấm biểu ngữ có dòng chữ: “Cuộc cách mạng 25/1 sẽ còn tiếp tục cho đến ngày chiến thắng”.
Hai người khác với tấm biểu ngữ có dòng chữ: “Cuộc cách mạng 25/1 sẽ còn tiếp tục cho đến ngày chiến thắng”.
“Tôi đến từ Port Said, nhưng tôi không phải kẻ côn đồ. Tôi vô tội vì tôi không giết hại những người anh em mình”.
“Tôi đến từ Port Said, nhưng tôi không phải kẻ côn đồ. Tôi vô tội vì tôi không giết hại những người anh em mình”.
“Hãy mau mở phiên tòa đi, bọn chúng vẫn đang nắm quyền lực!”
“Hãy mau mở phiên tòa đi, bọn chúng vẫn đang nắm quyền lực!”
“Port Said không có tội, chúng ta đã sập bẫy lũ du côn!”
“Port Said không có tội, chúng ta đã sập bẫy lũ du côn!”
Mặc cho đống đổ nát, người đàn ông trèo lên cột và vẫy cao lá quốc kỳ như thể hiện ý chí của những người Ai Cập yêu tự do
Mặc cho đống đổ nát, người đàn ông trèo lên cột và vẫy cao lá quốc kỳ như thể hiện ý chí của những người Ai Cập yêu tự do
H.Quân