Barca đại thắng Milan: "Vàng mười” tiki-taka

13/03/2013 13:00
Trần Công Hưng
(GDVN) - Nếu coi lối chơi của Barcelona trong 2 trận thua vừa qua như một thức uống rẻ tiền, thì những ai đến thăm Nou Camp đêm qua đã được chủ nhà mang ra thứ rượu tiki-taka hảo hạng nhất khiến cho ngay cả người không ưa xứ Catalan cũng phải say đắm.
Có người cho rằng lối đá tiki-taka buồn ngủ, điều đó thi thoảng có thể đúng, nhưng ai còn mắt nhắm mắt mở sẽ tỉnh ngủ ngay lập tức với bàn mở tỷ số từ phút thứ 5 của Messi đêm qua.

Milan không bao giờ có thể hình dung có một thứ bóng đá nhuần nhuyễn và chính xác đến thế. Wenger đã từng ví nó như những pha bóng trong trò chơi điện tử, nhưng bàn thắng đầu tiên của Messi thì ngay kể cả Play Station cũng khó làm được.

Milan không cưỡng nổi sức mạnh Barca.
Milan không cưỡng nổi sức mạnh Barca.

Tưởng là đã nắm được bí quyết khắc chế tiki-taka, Milan áp dụng đúng “công thức”: tập trung số đông trước khung thành và cử 2 đến 3 người kèm Messi. Nhưng La Pulga và Barcelona đã chấp tất! Những pha bật ban nhanh như điện và chính xác như được lập trình sẵn trong các chú robot khiến cho việc “theo người chứ không theo bóng” của Milan trở nên vô nghĩa. 2 hậu vệ đứng chắn trước mặt (và 3 người đuổi phía sau) chỉ khoảng nửa mét cũng không chặn được cú sút “kỳ quặc” từ đôi chân ngắn cũn của số 10.

Thông thường, ở khoảng cách tương đối xa như vậy (sát vạch 16m50) những pha bấm bóng nhanh để vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương không thể bay với tốc độ khiến thủ môn đối phương không phản ứng gì được; nhưng bằng cú chạm bóng tinh tế ấy, Messi đã làm cho Abbiati gần như chỉ đứng nhìn.

Có cảm giác Barca vào trận không phải chỉ để giành một suất vào tứ kết, mà họ còn muốn chứng minh cho thế giới tiki-tika chưa bao giờ chết. Quả đúng thế! Barca cứ giữ đúng phong cách của họ như cho cả thế giới biết trước: đánh thẳng trung lộ, nhưng lần này là bằng một tốc độ khủng khiếp. Messi cũng không đâm đầu vào cuộc tranh chấp vô vọng với vài ba cầu thủ đối phương nữa, anh không cho họ một cơ hội nào mà sút ngay lập tức. Lối chơi của Barca cũng đã có cải tiến: có sút xa, có tạt biên nhưng dường như chỉ để đánh lạc hướng, các bàn thắng vẫn theo phong cách cũ, nhưng đến dễ dàng hơn nhờ phân tán sự tập trung của đối thủ.

Sau 2 trận thua liên tiếp, nhiều người cho rằng tiki-taka là loại vi khuẩn đã tìm ra được thuốc kháng sinh. Nhưng không! Barca đã chứng minh ngược lại: chính các đội khác mới là vi khuẩn, và khi cơ thể tiki-taka khỏe mạnh, không một loại vi khuẩn nào có thể làm ảnh hưởng đến họ. Thể lực của Barca trong thời gian qua là có vấn đề, nhưng đêm qua họ đã có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thật ra mới chỉ có 3 đội khắc chế thành công tiki-taka là Inter, Chelsea và Real; lượt đi trên sân San Siro, Milan không hề phải đương đầu với lối đá này. Allegri cùng các học trò đã có một trận đấu tốt trên sân nhà, nhưng là trước một Barca tệ nhất trong nhiều năm trở lại. Có lẽ việc quen chỉ phải đối phó với những đôi chân “gà rù” trong 90 phút ở San Siro đã khiến cho các cầu thủ Milan bị chóng mặt trước tốc độ kinh hoàng của đội chủ sân Nou Camp. Milan sợ hãi, nhưng họ không đáng trách, vì trong đội hình của đội bóng sọc đỏ đen có một nửa là những người chưa bao giờ được nếm trải thứ không khí nghẹt thở tại sân vận động lớn nhất châu Âu.

Khi đội nhà không lên được bóng hay thậm chí không cầm được bóng trong nửa phút, tất cả các cầu thủ đều sợ hãi. Nên Niang không phải quá xấu hổ với tình huống bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 38, vì có một người cũng đã phải trải qua không biết bao trận El Clasico mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, đó chính là Cristiano Ronaldo.

Barca trở lại, lợi hại hơn xưa

Nếu coi lối chơi của Barcelona trong 2 trận thua vừa qua như một thức uống rẻ tiền, thì những ai đến thăm Nou Camp đêm qua đã được chủ nhà mang ra thứ rượu tiki-taka hảo hạng nhất khiến cho ngay cả người không ưa xứ Catalan cũng phải say đắm. Mọi thứ đã đảo chiều, hay nói một cách khác: trật tự đã được lập lại sau trận thắng lịch sử 4-0 đêm qua. Giờ thì các nhà cái lại có việc để làm. Nào, hãy mang Bayern tới đây và xem ai mới là ứng cử viên số 1!
Trần Công Hưng