Chelsea - Barca: Duyên nợ và định mệnh

18/04/2012 18:40
L.Trung (Bóng đá +)
Bayern và Real mất nửa thế kỷ để tạo thành cặp đấu kinh điển của châu Âu, nhưng Chelsea và Barca chỉ mất có 7 năm đã tạo nên một cuộc chiến đầy duyên nợ…
Trước khi Mourinho xuất hiện ở Chelsea và đưa CLB này trở thành đối trọng đáng kể của Barca ở Champions League, sợi dây liên hệ duy nhất giữa họ chỉ là Allan Harris, cựu hậu vệ của The Blues, với một câu chuyện thú vị kỳ lạ của năm 1985 và kéo dài đến tận hôm nay. Việc đầu tiên ở mùa giải 1985/86 của Harris khi đến làm việc ở Nou Camp là… đưa cả đội bóng đến gặp Giáo hoàng John Paul II. Ở đó, họ đã có buổi trao đổi đầy “chuyên môn” với Giáo Hoàng, người nói được tới 23 thứ tiếng. Giáo hoàng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và tổ chức buổi cầu nguyện cho Barca. Suốt mùa giải đó, Harris luôn ấn định buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ vào Chủ nhật, bất chấp ngày đó có thi đấu hay không. Kết quả, Barca vào chung kết cúp C1, chạy đua chức vô địch La Liga với Real. Vào cuối mùa, những buổi lễ bị hủy bỏ, kế hoạch thăm lại Giáo Hoàng cũng bị xóa. Kết cục, Barca thua Steaua ở cúp C1 trên chấm luân lưu, và bị Real vượt mặt ở La Liga.
Trước trận này, Harris đã gặp BLĐ Chelsea nói chuyện và “xui” đội bóng đi lễ nhà thờ. Chelsea đã đi. Cầu nguyện. Và hy vọng… Chelsea đã cầu nguyện những gì? Chắc sẽ không chỉ là thắng Barca. Bởi nếu thế thì khó quá. Ai chẳng biết Barca đang là đội bóng mạnh nhất thế giới. Chelsea không thể so sánh. Có lẽ, Chelsea sẽ cầu nguyện cho một ngày Terry, Cahill (đá thay D.Luiz chấn thương) đạt thể lực và sự nhạy bén tốt nhất để khóa chặt Messi. Chưa đủ, HLV Di Matteo cũng cần cặp Lampard, Mikel để khống chế tuyến giữa, chia cắt Xavi, Iniesta và Messi. Vẫ chưa đủ. Bởi The Blues không thể chỉ chờ may mắn như trận bán kết cúp Hội chợ mùa 1965/66. Họ cần phát huy 3 yếu tố để khiến Barca sợ hãi: Thứ nhất, khả năng phản công với kỹ thuật của Mata, thể lực tuyệt vời của Ramires và Drogba. Thứ hai, những tình huống cố định, đặc biệt là những quả đá phạt trực tiếp của Lampard như ở trận gặp Tottenham vừa qua. Thứ ba, tận dụng sức ép cực lớn đang dồn lên Barca, kẻ được đánh giá cao hơn rất nhiều ở trận này. Barca chắc chắn sẽ tấn công khi hàng thủ của họ không mạnh như hàng công. Thậm chí, Guardiola đã từng phải tính đến giải pháp 3 hậu vệ. Kẽ hở lớn nhất Chelsea có thể đánh vào là biên phải của Barca khi Alves thường ham lên tấn công. Và nhiệm vụ đó thuộc về Ramires và sự hỗ trợ từ Mata. Một điều nữa cũng rất đáng nhắc đến là: may mắn.
Chelsea từng rất thiếu may mắn khi thua Barca với những quyết định sai lầm của trọng tài. Ở bán kết cúp Hội chợ 1965/66, Chelsea từng thắng 10 cầu thủ Barca 2-0 ở Stamford Bridge (Eladio Silvestre nhận thẻ đỏ). Đặc biệt hơn là cả 2 bàn thắng đều do cầu thủ Barca phản lưới, một của F.Gallego và một của thủ môn Miguel Reina (cha ruột của Pepe Reina). Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Chelsea cầu nguyện một ngày may mắn như thế, với một quả đá phạt trực tiếp hay một bàn phản lưới để ít nhất không thua Barca.

Biết đâu sau bao cay đắng định mệnh, Chelsea sẽ nhận được niềm vui nho nhỏ…
THÔNG TIN XUNG QUANH - Chelsea có thành tích sân nhà rất tốt tại Champions League mùa này khi thắng cả 5 trận, ghi tới 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. - Chelsea và Barca đã gặp nhau 10 lần tại Champions League, trong đó mỗi đội thắng 3 và hòa 4 trận. Cả hai cũng đều ghi 15 bàn vào lưới của nhau. - Barca vẫn bất bại trong các trận đấu sân khách mùa này với 1 trận hòa và 4 trận thắng, ghi được 15 bàn. - Chelsea đang có thành tích bất bại 13 trận liên tiếp trước các đối thủ Tây Ban Nha kể từ sau trận thua Barca 1-2 mùa 2005/06. - Nếu tính tổng tỷ số ở cả 2 lượt trận loại trực tiếp với các CLB Tây Ban Nha, Chelsea chỉ thắng 3 và thua 5 lần. - Barca có thành tích khá ấn tượng trước các CLB Anh với 13 trận thắng, hòa 10 và thua 6 trận. Trên sân khách, Barca mới thắng 6 trận, hòa 8 và thua 13 lần. - Trong các cuộc đối đầu trực tiếp, tính cả 2 lượt trận thì Barca thắng 10 và thua 9. - Chỉ có 4/10 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Barca kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng.ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
L.Trung (Bóng đá +)