Chiếc ghế HLV ở Chelsea: Vì Abramovich cần Mourinho

27/03/2013 14:00
Hoài Trinh - Thể thao & Văn hóa
Có hai thông tin nổi bật trên mặt báo Anh ngày hôm qua liên quan tới Chelsea. Thứ nhất, Jose Mourinho là lựa chọn số 1 của tỷ phú Abramovich để thay thế Rafa Benitez.
Thứ hai, trung vệ đội trưởng John Terry có thể sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu sau khi nhận được lời mời từ Fenerbahce.
Ông chủ Abramovich (phải) quyết đưa Mourinho trở lại Chelsea.
Ông chủ Abramovich (phải) quyết đưa Mourinho trở lại Chelsea.
Có thể tìm thấy sự liên hệ mật thiết giữa hai thông tin này: nếu muốn có Mourinho, Abramovich sẽ phải bỏ Terry. Ai cũng biết rằng Terry chính là người chủ mưu trong vụ đẩy Mou khỏi Stamford Bridge tháng 9/2007 và HLV người Bồ không muốn làm việc với kẻ phản đồ ấy.Quyết đưa Mourinho trở lại Vài ngày trước, báo chí Anh từng đưa tin Chelsea phải sa thải GĐTT Michael Emenalo, được xem như cánh tay phải của Abramovich, nếu muốn thuyết phục Mourinho. Emenalo xuất thân là một tuyển trạch viên nhưng nhờ được lòng ông chủ nên đã leo lên vị trí trong BHL dưới thời Carlo Ancelotti để can thiệp chuyên môn. “Người đặc biệt” không muốn trở lại cái nơi vẫn được ví như “lò xay” HLV, với một mớ bòng bong những mối quan hệ phức tạp. Abramovich nhiều khả năng sẽ phải hi sinh vô điều kiện để có được Mourinho. Rafa Benitez đã trở thành người bị căm ghét nhất ở Stamford Bridge, trong khi những HLV trẻ tuổi tài cao lại nhất loạt từ chối Chelsea. Guardiola đã nhận lời dẫn dắt Bayern vào mùa tới, Juergen Klopp cũng đã phủi tay trước lời đề nghị hấp dẫn từ London. Một giải pháp khác là Guus Hiddink, vốn là bạn thân của Abramovich và là người duy nhất rời Stamford Bridge trong gần một thập kỷ qua với tư thế kẻ chiến thắng. Hiddink đang làm việc ở Anzhi với mức lương cao ngất, nhưng Abramovich vẫn thừa sức mua lại hợp đồng. Dù vậy, Hiddink sẽ không phải là lựa chọn của tỷ phú người Nga, vì sao lại thế? Đó là bởi Abramovich phải lắng nghe các cổ động viên. Trận Chelsea - Southampton ngày 17/1 vừa qua là trận đấu có lượng khán giả thấp kỷ lục của sân Stamford Bridge mùa giải 2012-13. Với sức chứa gần 42.000 chỗ ngồi, chỉ có 2 lần mùa này Stamford Bridge có ít hơn 40.000 khán giả tới xem. Lần thứ nhất là ngày 25/9, 32.951 khán giả xem Chelsea hạ Wolves ở vòng 3 Cúp liên đoàn. Lần thứ hai chính là trận hòa Southampton 2-2, với 38.484 khán giả tới sân. Sự xuất hiện của Rafa Benitez thay thế Di Matteo, một người hùng được yêu mến ở Tây London, đã khiến các cổ động viên phản ứng dữ dội. Những người căm ghét HLV người TBN đã thể hiện sự phản đối dữ dội đối với ban lãnh đạo, trong đó hơn 2.000 người mua vé cả mùa đã không đến Stamford Bridge xem đội nhà thi đấu. Tình hình còn có thể tồi tệ hơn nữa khi thành tích thi đấu của The Blues mỗi ngày một trồi sụt.CĐV muốn Mourinho Và nếu Abramovich chịu lắng nghe, sẽ không khó để nhận ra những tiếng hô vang tên Jose Mourinho của khán giả nhà ở một số trận đấu, trong đó có trận lượt đi Capital One Cup (Cúp Liên đoàn) gặp Swansea. Ở thời điểm ấy, Bayern vẫn còn chưa công bố hợp đồng với Guardiola. Đâu đó trên các khán đài Stamford Bridge đã xuất hiện những tấm băng-rôn có nội dung "Bring back the Special One" (Hãy đưa “người đặc biệt” trở lại). Mourinho là lựa chọn của các cổ động viên và cũng là lựa chọn an toàn nhất về mặt chuyên môn với Abramovich. Không có chiến lược gia nào bắt nhịp nhanh với công việc ở Tây London và lập tức gặt hái thành công như vị thuyền trưởng người Bồ. Ngay mùa giải đầu tiên của mình, Mou đã đưa Chelsea tới chức VĐQG sau nửa thế kỷ chờ đợi. Trong thời gian được Mou dẫn dắt, The Blues là một thế lực thực sự ở nước Anh và liên tục giành chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ lớn M.U, Arsenal, Liverpool. Đó là điều mà những người kế nhiệm không thể làm được. Mọi thử nghiệm vào lúc này đều rất mạo hiểm và có thể kéo Chelsea vào cái vòng luẩn quẩn như suốt 6 năm qua. Abramovich chắc chắn sẽ không tìm tới những người trẻ như Michael Laudrup hay Roberto Martinez để giải bài toán HLV khi bài học mang tên Andre Villas-Boas vẫn còn nóng hổi. Quyết định sa thải Mourinho là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp 10 năm làm bóng đá của nhà tài phiệt người Nga và đã tới lúc để sửa chữa. Bây giờ hoặc không bao giờ.

6 Chelsea đã giành 6 danh hiệu khi được dẫn dắt bởi Mourinho. Họ đã vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp (2004-05, 2005-06), đoạt 1 Cúp FA (2006-07), 2 Cúp Liên đoàn (2004-05 và 2006-07). Danh hiệu còn lại là Siêu Cúp Anh năm 2005.

67% Trong số các đời HLV của Chelsea dưới thời Roman Abramovich, tỷ lệ chiến thắng của Mourinho cao thứ hai. Chelsea của ông đã thắng 67% số trận. Chỉ có Guus Hiddink đạt thành tích tốt hơn, với 73%.
Hoài Trinh - Thể thao & Văn hóa