Đội hình tiêu biểu 11 tuyển thủ 'khủng' nhất bị bỏ rơi

26/03/2013 19:12
Thanh Tùng
(GDVN) - Họ có thể thi đấu cho ĐTQG với tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường và không có cản trở khách quan nào, nhưng họ vẫn không được triệu tâp.
Loạt trận quốc tế đang diễn ra và có rất nhiều điều khiến người hâm mộ háo hức. Tuy nhiên, một số tuyển thủ đã không thi đấu bất chấp họ vẫn trong tình trạng khỏe mạnh và không bị bất cứ điều gì cản trở nghĩa vụ phụng sự quốc gia của mình. Đó là những ai?
1. Thủ môn - Shay Given (CH Ireland): Trước mùa giải 2012/13, vị trí của Given ở ĐTQG chưa từng bị ai "hỏi thăm", nhưng rồi anh tuyên bố rằng mình không còn động lực để thi đấu cho đội tuyển vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù 5 tháng sau Given đã rút lại lời nói của mình, anh đã bị HLV Giovanni Trapattoni lờ đi từ đó tới nay. Nhà cầm quân người Ý có cái lý của mình, ông không thể không nghi ngờ sự tận tâm mà Given sẽ dành cho đội tuyển trong tương lai.


2. Hậu vệ phải - Gregory Van der Wiel (Hà Lan): Van der Wiel là nhân vật thường xuyên của ĐT Hà Lan từ 2009 tới 2012, và anh là hậu vệ phải số 1 của Ajax cho tới khi chuyển sang cho Paris Saint-Germain. Nhưng, bất chấp phong độ của Van der Wiel vẫn ổn, HLV Louis Van Gaal đã không triệu tập anh từ tháng 9/2012 tới nay. Nguyên nhân mà ông giải thích là bởi những cầu thủ như Van der Wiel, Van der Vaart, Sneijder, Afellay và Nigel De Jong đều bận bịu với chuyện đi hay ở tại CLB của mình, do đó ông không muốn gọi những ai không có đủ sự tập trung vào việc thi đấu. Đó là chưa kể Daryl Janmaat đã chơi rất ấn tượng trong thời gian Van der Wiel vắng mặt ở ĐTQG.
3. Trung vệ - Rio Ferdinand (Anh): Ferdinand được triệu tập lần đầu tiên kể từ năm 2011 nhưng đã rút lui với lý do "cần đi theo một chương trình hồi phục đã định sẵn" để chữa trị chấn thương. Tuy nhiên anh đã bị các khán giả Anh trong trận Anh - San Marino boo nhiệt tình do họ phát hiện rằng Ferdinand đã bay sang Qatar để làm bình luận viên cho trận đấu đó. Dù vậy, Roy Hodgson luôn khẳng định ông sẽ dành chỗ cho Ferdinand bất cứ khi nào anh có thể thi đấu.
4. Trung vệ - John Terry (Anh): Terry tuyên bố từ giã đội tuyển tháng 9/2012 sau dư chấn của vụ scandal Anton Ferdinand. Anh bị tước băng đội trưởng sau vụ scandal đó, và phải chịu sức ép khi đồng đội trên tuyển của mình là Rio Ferdinand, anh trai của Anton, không muốn đá cặp với mình và bị Hodgson gạch tên khỏi đội tuyển.
5. Hậu vệ trái - Michael Essien (Ghana): Tạm nghỉ thi đấu ở ĐTQG sau World Cup 2010, Essien bị chấn thương đầu gối năm 2011 và cơ thể của anh xuống dốc trong vài năm qua bất chấp anh vẫn còn đủ sức để đá cho Real Madrid và vẫn muốn quay lại ĐTQG. HLV Akwasi Appiah đã không triệu tập Essien với hy vọng rằng ông sẽ tìm thấy người thay thế mới cho vị trí của anh từ những tuyển thủ trẻ tuổi.


6. Tiền vệ phải - Javier Pastore (Argentina): Kể từ sau khi chuyển tới Paris Saint-Germain với giá 42 triệu euro, sự nghiệp của Pastore có dấu hiệu đi xuống khi Zlatan Ibrahimovic và sau đó là Ezequiel Lavezzi cũng đến Paris. Pastore bị buộc phải chơi trong vai trò tiền đạo lùi hay thậm chí đá tiền vệ, trái ngược với vai trò tấn công quen thuộc khi còn ở Palermo. Dù HLV Carlo Ancelotti đã sử dụng Pastore theo nhiều cách, nhưng số phút thi đấu của anh đã suy giảm rõ rệt và HLV Alejandro Sabella cảm thấy không dễ để gọi Pastore vào đội tuyển với phong độ như thế.
7. Tiền vệ trái - Ryan Giggs (Wales): Mùa hè 2013 này sẽ là năm thứ 6 Giggs vắng mặt ở đội tuyển xứ Wales, nhưng anh vẫn đang mạnh chân ở Manchester United. Anh vẫn còn rất nhiều năng lượng trong người để đá ở Old Trafford và năm ngoái còn đá 4 trận cho đội tuyển Vương quốc Anh tại Olympic 2012, tuy nhiên dường như chuyện Giggs nghỉ hưu với đội tuyển đã là quá khứ, và Gareth Bale giờ đang nổi bật hơn bao giờ hết.
8. Tiền vệ giữa - Javi Martinez (TBN): Mùa hè 2012 tươi đẹp đã qua, và giờ Martinez đang có một mùa giải thành công ở Bayern Munich. Nhưng đối với anh, cái bóng của những người Tây Ban Nha khác quá lớn tới mức anh không thể cạnh tranh được với họ và chấp nhận ở nhà. Xabi Alonso, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Andres Iniesta... với những người như thế này, Vicente Del Bosque đâu có cách nào để nhét Javi Martinez vào đội hình của ông?
9. Tiền vệ giữa - Francesco Totti (Italia): Đã gần 7 năm rồi Totti không đá cho ĐTQG, nhưng bất cứ khi nào hàng công đội tuyển có vấn đề là cái tên Totti lại được đề cập. Anh đã suýt được triệu tập cho EURO 2008 sau khi đoạt Giày vàng châu Âu trong màu áo AS Roma với 26 bàn, nhưng lại bị chấn thương chỉ 2 tháng trước khi giải đấu khởi tranh. 2 năm sau, Totti thậm chí còn được sự ủng hộ rộng rãi của báo chí hơn bao giờ hết cho một suất đi World Cup 2010, nhưng Marcello Lippi đã không gọi anh. Bây giờ, Cesare Prandelli đang hứa rằng nếu Totti giữ nguyên phong độ lẫn thể lực hiện tại, anh sẽ được dự World Cup 2014, dù sẽ ở tuổi 37.
10. Tiền đạo - Fernando Torres (TBN): Từ ông vua Anfield và người hùng quốc gia, Torres đã trở thành dự bị của Chelsea và cựu tuyển thủ quốc tế. Torres ghi 33 bàn trong mùa 2007/08 cho Liverpool trước khi đưa TBN tới chức vô địch EURO 2008, nhưng kể từ đó anh đã mất dạng khi chỉ có 48 bàn trong khoảng thời gian 36 tháng, và sau 116 trận cho Chelsea Torres ghi có 28 bàn. Torres mất World Cup 2010 vì chấn thương trước khi ghi 3 bàn tại EURO 2012 nhưng cũng đồng thời tịt ngòi kể từ sau chức vô địch đó.


11. Tiền đạo - Carlos Tevez (Argentina): Tevez đã không đá cho đội tuyển kể từ sau quả 11m trượt khiến đội nhà bị loại bởi Uruguay ở Copa America 2011. Từ đó tới nay, anh trải qua những biến động ở Man City khi có mâu thuẫn với HLV Roberto Mancini nhưng rồi giảng hòa và vô địch Premier League 2011/12 và hiện đang có sự hồi sinh phong độ sau 2 năm sa sút. Tuy nhiên, Alejandro Sabella vẫn chưa tìm ra lý do thuyết phục nào để gọi Tevez trở lại.
Thanh Tùng