HLV tuyển Đức phát hoảng với bảng 'siêu tử thần'

03/12/2011 09:10
Đỗ Âu
(GDVN) - Trong khi bảng C phản ứng là khá lạc quan, bảng B lại không có được cái không khí như thế.
Giovanni Trapattoni tỏ ra rất hào hứng khi CH Ireland của ông sẽ được gặp Italia tại bảng C, bất chấp việc đây là bảng đấu mà Ireland không có nhiều cơ hội vì sự có mặt của nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

“Tôi rất vui vì chúng tôi đã tới được vòng chung kết. Không thể nhận xét bảng đấu nào thuận lợi hơn vì mỗi đội có một vị trí khác nhau trên BXH FIFA. Chúng tôi tự tin rằng mình có thể chiến thắng bất kỳ ai nếu chơi với tinh thần như ở vòng loại”.
Del Bosque kính sợ Italia
Del Bosque kính sợ Italia

Vicente Del Bosque thì thận trọng với Italia, đội vừa đánh bại TBN vào tháng 8 năm nay. “Họ rất mạnh, không thể không cẩn trọng trước đối thủ này. Nhưng dẫu sao chúng tôi đã đạt được kết quả bốc thăm mà mình muốn là tránh gặp ĐT Đức và được chơi tại Ba Lan”.

HLV trẻ tuổi Slaven Bilic thì không hài lòng với bảng đấu của Croatia, nhưng vẫn bày tỏ sự hy vọng. “Đây có lẽ là giải đấu thể thao khó nhất vì không có đối thủ nào dễ cả. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy hân hạnh vì được đụng độ TBN, Italia và CH Ireland. Dù không được đánh giá cao nhưng Croatia luôn có cơ hội”.

Không khí ở bảng B lại không được quá lạc quan như thế. HLV trưởng của ĐT Bồ Đào Nha, Paulo Bento, đã nói ngay sau lễ bốc thăm rằng: “Chúng tôi đã tự nói với nhau từ trước rằng để đến được trận chung kết, BĐN phải cạnh tranh khốc liệt trong từng trận đấu với mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Cho dù bảng đấu này rất khó khăn, nhưng đó là điều đã được dự liệu từ trước”.

Hà Lan, Đức và Đan Mạch sẽ là những đối thủ mà thầy trò ông Paulo Bento phải loại bỏ để tiến về trận chung kết tại Kiev nếu không muốn sớm ra về.
Joachim Loew và lũ trẻ của ông rơi vào "bảng tử thần"
Joachim Loew và lũ trẻ của ông rơi vào "bảng tử thần"

Joachim Loew thì đề cao sức mạnh của các đội cùng nằm ở bảng đấu với Đức. “Hà Lan và BĐN đều có những cầu thủ đẳng cấp thế giới trong khi Đan Mạch lại luôn chơi rất quyết tâm ở những giải đấu lớn. Tình thế của chúng tôi là khá nguy hiểm”.

“Có lẽ các cầu thủ của tôi đã trải qua những hoàn cảnh tương đối dễ dàng ở vòng bảng các giải đấu trước đó, nên đây sẽ là một bài kiểm tra hóc búa để kiểm chứng sức mạnh thực sự của Đức”.

Wesley Sneijder thì cho rằng, nếu Hà Lan chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. “Đây đúng là một bảng đấu khó, nhưng chúng tôi lại biết rõ về đối thủ của mình. Đức và Bồ Đào Nha là những đội mạnh, thế nên trận mở màn với Đan Mạch chúng tôi phải chiến thắng”.

Ngôi sao 19 tuổi Christian Eriksen của Đan Mạch thì viết trên Twitter rằng: “Đã đến lúc báo thù người Hà Lan. Tiến lên Đan Mạch!”. Anh nhắc tới trận thua của “các chú lính chì” tại Nam Phi năm 2010.
Đỗ Âu