Không vô địch bóng đá, chủ nhà Indonesia đi... kiện

24/11/2011 08:09
T.T/TTXVN
(GDVN) - Mời trọng tài người Nhật Bản Tojo Minoru về điều hành các trận bóng SEA Games nhưng Indonesia lại đâm đơn kiện chính người mình mời về.
Trận chung kết nghẹt thở đã kết thúc với chiến thắng và tất nhiên là cả HCV thuộc về U23 Malaysia. Tuy nhiên, đội chủ nhà U23 Indonesia không phục kết quả này và Liên đoàn Bóng đá Indonesia dự kiến sẽ gửi báo cáo lên FIFA và AFC để phàn nàn về trọng tài người Nhật Bản Tojo Minoru.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa thông báo kế hoạch gửi báo cáo lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để phàn nàn về trọng tài Nhật Bản Tojo Minoru, người cầm cân nẩy mực trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 26 giữa hai đội tuyển U23 Indonesia và U23 Malaysia tại Jakarta tối 22/11.
U23 Malaysia (vàng) ăn mừng sau chiến thắng trước chủ nhà Indonesia.
U23 Malaysia (vàng) ăn mừng sau chiến thắng trước chủ nhà Indonesia.

Theo Chủ tịch PSSI Djohar Arifin, ông Minoru đã đưa ra một số quyết định sai lầm trong trận đấu này, trong đó có việc không công nhận hai bàn thắng của U23 Indonesia ở phút thứ 17 và trong hiệp đấu phụ, cũng như bỏ qua quả phạt đền 11 m khi một cầu thủ U23 Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Ông Ariphin nói: "Indonesia thực sự mong muốn giành huy chương vàng, song đã bị trọng tài tước đoạt. PSSI không muốn đưa ra bất kỳ lời bào chữa cho thất bại của U23 Indonesia, mà chỉ muốn sự công bằng được duy trì trong mỗi trận đấu. PSSI sẽ đề nghị FIFA và AFC nghiên cứu các băng ghi hình trận đấu để có thể lấy đây làm bài học và cảnh báo cho các trận thi đấu khác."

Trong một diễn biến khác bên lề SEA Games 26, Liên đoàn Pencak silat Singapore (SSF) tối 20/11 đã họp gấp và quyết định kỷ luật vô thời hạn trọng tài Jasni Salam sau khi ông này cho võ sĩ chủ nhà Indonesia giành chiến thắng đầy tranh cãi trước đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết hạng cân dưới 50 kg dù phạm luật và thua điểm.
T.T/TTXVN