Malaga trong cơn bão khủng hoảng:

Mặt trái của hào quang Champions League

20/03/2013 06:34
Theo Thể thao & Văn hóa
Đã có thời điểm Malaga vững chắc ở hạng tư trên BXH Liga và thậm chí còn đe dọa chiếm vị trí thứ ba của Real. Đội bóng Andalucia đã mơ tới viễn cảnh dự Champions League năm thứ hai liên tiếp. Nhưng lúc này đến cả sân chơi hạng hai Europa League cũng có thể vượt khỏi tầm với của thầy trò Manuel Pellegrini, và tin đồn HLV người Chile ra đi liên tục xuất hiện.
Malaga đang gặp vô vàn khó khăn.
Malaga đang gặp vô vàn khó khăn.

Malaga đã làm được gì sau kỳ nghỉ đông? Họ chơi tổng cộng 11 trận tại Liga và ghi được vỏn vẹn 10 bàn thắng, hiệu suất dưới 1 bàn/trận. Nếu so sánh với thành tích 28 bàn trong 17 vòng đấu năm 2012 thì có thể nhận thấy rất rõ sự sa sút trầm trọng của hàng công “Los Boquerones”. Trong suốt 2 tháng rưỡi qua, số bàn thắng được ghi bởi các chân sút Saviola, Santa Cruz vừa vặn số ngón trên một bàn tay và người nổ súng nhiều nhất là một tiền vệ, Isco, với 4 bàn.

Sân La Rosaleda từng là một “vườn hồng” thơ mộng của Malaga nhưng ở đấu trường quốc nội họ mới chỉ duy nhất một lần tận hưởng chiến thắng tại đây trong 79 ngày qua (thắng Athletic Bilbao 1-0), còn lại là 5 trận thua và hòa. Sau 15 trận đấu sân nhà mùa này đội bóng áo xanh - trắng mới thắng được 7 trận, tức chưa tới một nửa. Cuối tuần qua Malaga tiếp tục phải đón nhận thất bại 0-2 trước Espanyol ngay tại La Rosaleda, trận thua ấy đã đẩy họ xuống đứng hạng 6, có nguy cơ bị Sociedad, Valencia gia tăng cách biệt và Betis, Getafe vượt lên. Việc ngược dòng hạ Porto ở vòng 1/8 Champions League khiến Malaga bay bổng trên mây nhưng nếu không sớm thức tỉnh, họ sẽ nhanh chóng rớt xuống mặt đất.

10 ngày để tự cứu mình

Một mặt Malaga phải cải thiện thành tích thi đấu, đặc biệt là hàng công yếu kém của mình, mặt khác đội bóng xứ Andalucia đang gấp rút cơ cấu lại các khoản nợ để kháng cáo án phạt của UEFA. Hồi tháng 12 UEFA đã ra lệnh cấm Malaga tham dự Cúp châu Âu mùa giải tới do vi phạm luật công bằng tài chính. Theo phán quyết này, đội bóng của ông chủ Abdullah Al Thani có thời hạn đến 31/3 để kháng án. Tổng giám đốc CLB, ông Vicente Casado được hỗ trợ bởi Chủ tịch Hội đồng thể thao TBN Miguel Cardenal đang cố gắng tìm kiếm các nguồn đầu tư để giải quyết khoản nợ 14 triệu euro.

Nếu trong vòng 10 ngày tới Malaga không chứng minh được khả năng kiểm soát tài chính, họ sẽ không được dự Cúp châu Âu mùa giải tới bất chấp kết quả mùa giải này. Việc khởi kiện lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) cũng có thể khiến “Los Boquerones” bị UEFA cấm vận thêm một mùa giải nữa.

Cuộc khủng hoảng tài chính của Malaga bắt đầu nổ ra từ cuối mùa giải trước khi chủ sở hữu Abdullah Al Thani ngừng rót tiền cho đội bóng sau thời gian đầu tư rầm rộ. Đã có thông tin cho biết Al Thani đang tìm kiếm đối tác để bán 49% cổ phiếu Malaga nhưng Fernando Sanz, chủ sở hữu cũ của số cổ phiếu này đã ra sức ngăn cản vụ sang nhượng. Một số nguồn tin khác cho rằng Quỹ đầu tư của hoàng gia Qatar, đơn vị sở hữu đội bóng PSG đang có ý định đầu tư vào Malaga để giúp CLB xóa nợ nhưng theo trên tờ El Confidencial, đại diện của Malaga đã bác bỏ thông tin này.
Theo Thể thao & Văn hóa