Nghi vấn: Trọng tài “hại M.U” là “con rối” của UEFA?

06/03/2013 06:10
Việt Anh
(GDVN) - Một nghi vấn được đặt ra: Phải chăng trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cüneyt Çakır là một công cụ đầy toan tính của UEFA nhằm giải quyết những trận đấu theo hướng có lợi về mặt hình ảnh và thương mại cho các giải đấu mà UEFA tổ chức.
Hãy xem đôi chút thông tin cá nhân của Cüneyt Çakır. Vị trọng tài này sinh năm 1976 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, năm nay ông Çakır đã 37 tuổi nhưng mới được bắt chính ở UEFA Champions League từ năm 2010 và vẫn còn là một “tay mới” với người hâm mộ bóng đá.

Một câu hỏi được đặt ra sau khi Çakır có quyết định đầy khó hiểu, rút thẻ đỏ với Luis Nani của M.U: Tại sao LĐBĐ châu Âu (UEFA) để một trọng tài kém danh tiếng bắt một trận đấu đỉnh cao giữa hai ứng cử viên vô địch Real và M.U?

Quyết định rút thẻ đỏ tranh cãi của trọng tài Cüneyt Çakır với Nani.
Quyết định rút thẻ đỏ tranh cãi của trọng tài Cüneyt Çakır với Nani.

Nhìn về quá khứ, trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League mùa trước giữa Barca và Chelsea ở Camp Nou, Cüneyt Çakır cũng bắt chính và nhiều người cho rằng đó là ý đồ “triệt hạ” Chelsea và cứu Barcelona, đội bóng vẫn được gán nickname chẳng mấy hay ho “UEFA-lona”. Trong trận lượt đi ở Stamford Bridge, Barca thua 0-1 và rơi vào thế khó khi phải thắng với 2 bàn chênh lệch ở lượt về.

Trong trận đấu ấy, Cüneyt Çakır đã rút thẻ đỏ với đội trưởng John Terry của đội bóng Anh và cho Barca hưởng phạt đền (nhưng Messi đá hỏng)... Barca, CLB được lăng xê như biểu tượng của bóng đá đẹp nếu thắng và tiến vào chung kết chung kết Champions League sẽ quảng bá mạnh mẽ cho trận đấu, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn là một The Blues xù xì, xấu xí. Hài hước ở chỗ, Chelsea không “chết” và Barca bị loại.

Năm nay, Cüneyt Çakır lại được UEFA giao cầm còi trận M.U - Real lượt về. Nhiều người cho rằng đó là một mưu đồ để “cứu” La Liga, giải đấu mà hai tổ chức UEFA, FIFA đang cố gắng lăng xê như thiên đường của bóng đá (cần nhớ rằng đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2012 do FIFA bầu chọn gồm 11 cầu thủ từ La Liga) khỏi chết yểu từ vòng knock-out đầu tiên. Barca, Malaga và Valencia gần như đã hết hi vọng từ khi lượt về chưa bắt đầu và Real là đội có “cửa” đi tiếp rộng nhất trong 4 đại diện của La Liga. Nếu Real cũng bị loại, La Liga sẽ mất giá. (Bản thân các CLB Premier League cũng rất mạnh và nhiều fan nhưng FIFA và UEFA không thích các nhà quản lý bóng đá Anh sau những va chạm trong quá khứ, đặc biệt là chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2018 vầ 2022)

Trọng tài Cüneyt Çakır bị cầu thủ M.U phản đối quyết liệt.
Trọng tài Cüneyt Çakır bị cầu thủ M.U phản đối quyết liệt.

Nếu đúng là UEFA có mưu đồ như vậy thì trọng tài Cüneyt Çakır đã hoàn thành nhiệm vụ “giải cứu” của mình, với tấm thẻ đỏ cho Luis Nani trong tình-huống-đáng-nhận-thẻ duy nhất của “Quỷ đỏ”.

Trên đây chỉ là hai trong số những trận đấu “có mùi” của ông Cüneyt Çakır. Ngoài ra còn phải kể tới trận đấu Italia - Cộng hòa Ireland ở vòng bảng EURO 2012, Çakır cũng khiến người Ireland giận dữ với nhiều quyết định có lợi cho Italia, đặc biệt là tình huống rút thẻ đỏ với Keith Andrews. Dĩ nhiên việc Italia thắng và giành vé tứ kết có lợi hơn rất nhiều cho giải đấu so với việc Azzurri bị loại.

Çakır nổi tiếng là một ông vua áo đen thích rút thẻ. Trong trận đấu giữa Manchester City và Dynamo Kiev tại Europa League năm 2011, Çakır tặng thẻ đỏ cho tiền đạo Mario Balotelli và rút ra 8 tấm thẻ vàng tổng cộng.
Việt Anh