Nhìn lại 7 ngày tồi tệ nhất của Barca dưới thời Pep Guardiola

24/04/2012 15:20
S.M
(GDVN) - Trong 3 năm qua, Barca chưa bao giờ để thua hai trận liên tiếp. Vậy mà... Họ để thua Chelsea cay đắng tại Stamford Bridge trước khi thất thủ trước Real ngay trên sân nhà Camp Nou.
Trên sân Chelsea, Barcelona đã thi đấu không đến nỗi nào.
Trên sân Chelsea, Barcelona đã thi đấu không đến nỗi nào.
Nhưng pha dứt điểm của Drogba đã buộc Victor Valdes phải vào lưới nhặt bóng.
Nhưng pha dứt điểm của Drogba đã buộc Victor Valdes phải vào lưới nhặt bóng.
"Voi rừng" ăn mừng.
"Voi rừng" ăn mừng.
Còn Barca buồn bã.
Còn Barca buồn bã.
Messi chơi đầy nỗ lực.
Messi chơi đầy nỗ lực.
Nhưng anh luôn bị hậu vệ của Chelsea phong tỏa.
Nhưng anh luôn bị hậu vệ của Chelsea phong tỏa.
M10 bất lực trước khung gỗ.
M10 bất lực trước khung gỗ.
Khó khăn trong tìm kiếm cơ hội ghi bàn.
Khó khăn trong tìm kiếm cơ hội ghi bàn.
Barca chấp nhận thua Chelsea.
Barca chấp nhận thua Chelsea.
Messi thua "Voi rừng".
Messi thua "Voi rừng".
Nhưng điều tồi tệ chưa hết. Về sân nhà, Barca phải đấu với một Real đang có phong độ cực cao.
Nhưng điều tồi tệ chưa hết. Về sân nhà, Barca phải đấu với một Real đang có phong độ cực cao.
Real ghi bàn.
Real ghi bàn.
Barca lại bất lực trước khung gỗ đối phương.
Barca lại bất lực trước khung gỗ đối phương.
Ronaldo "đốt lưới" Barca.
Ronaldo "đốt lưới" Barca.
Còn Messi lại "tịt ngòi".
Còn Messi lại "tịt ngòi".
Lần đầu tiên sau 4 mùa bóng, Barca để thua Real.
Lần đầu tiên sau 4 mùa bóng, Barca để thua Real.
Guardiola cay đắng rời sân trong nỗi buồn bã.
Guardiola cay đắng rời sân trong nỗi buồn bã.
"Pep" đã quá tin vào Tello, cầu thủ còn quá non trẻ cho một trận cầu "Siêu kinh điển".
"Pep" đã quá tin vào Tello, cầu thủ còn quá non trẻ cho một trận cầu "Siêu kinh điển".
Không phải sản phẩm nào của La Masia cũng hoàn hảo.
Không phải sản phẩm nào của La Masia cũng hoàn hảo.
S.M