Những 'lời vàng ý ngọc' cho 3 ứng viên Quả bóng vàng FIFA 2012

07/01/2013 13:33
Lan Chi
(GDVN) - Đêm nay, Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2012 sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ. 3 ứng viên cuối cùng lọt vào danh sách bầu chọn là Messi, Ronaldo và Iniesta. Hãy điểm lại những 'lời vàng ý ngọc' mà giới bóng đá dành cho họ.
* Về Lionel Messi
Messi đang là ứng cử viên số 1 cho giải Quả bóng vàng FIFA 2012.
Messi đang là ứng cử viên số 1 cho giải Quả bóng vàng FIFA 2012.

Alfio Basile (cựu HLV ĐT Argentina): “Đừng, đừng so sánh Leo với ai cả. Cristiano là một tài năng xuất chúng, nhưng Messi đến từ sao Hỏa. Khi có bóng, cậu ấy đôi khi còn chạy nhanh hơn cả khi không có nó trong chân.”
Gerd Muller: “40 năm rồi, 85 bàn thắng sau 60 trận đấu, cuối cùng kỷ lục của tôi cũng bị phá vỡ bởi một con người xuất chúng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, Leo hoàn toàn xứng đáng. Cậu ấy là một giá trị đáng kinh ngạc. Tài năng nhưng khiêm tốn. Tôi hi vọng kỷ lục này sẽ tồn tại lâu hơn 40 năm. Hoàn hảo là từ để miêu tả về Leo, à mà không hẳn, ngoại trừ việc cậu ấy không chơi cho... Bayern Munich!”
Luiz Felipe Scolari: “Một số người không thích Ronaldo vì anh ấy đẹp trai, tài năng và quyến rũ với tất cả phụ nữ. Bản thân mỗi người ai cũng có sự ghen tuông. Cuộc sống của Ronaldo sẽ thật tuyệt vời nếu không có Leo. Phải, nếu không có Leo, cậu ấy có lẽ đã giành Quả bóng vàng 2 năm liên tiếp.”
Alejandro Sabella: “Học viện hoàng gia Tây Ban Nha cần nghiên cứu ra một từ nào đó để nói về Leo, thật khó để định nghĩa chính xác cậu ấy là gì trên sân cỏ.”
Samuel Eto'o: “Messi là Chúa, hơn cả một người bình thường, hơn cả một cầu thủ. Tôi hy vọng anh ấy sẽ giành chức vô địch World Cup cùng Argentina.”
Pep Guardiola: “Giống như Michael Jordan trong bóng rổ, Messi thống trị môn thể thao của mình. Rất ít cá nhân trong lịch sử làm được điều đó. Tôi cảm thấy tiếc cho những ai muốn cạnh tranh với Leo, bởi đơn giản điều đó là không thể. Cậu ấy không những ghi rất nhiều bàn thắng, mà là ghi rất nhiều bàn thắng đẹp, lần sau lại tuyệt vời hơn lần trước.”
* Về Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Carlos Queiroz (cựu HLV ĐT Bồ Đào Nha): “Bồ Đào Nha có một đội tuyển quốc gia mang tên Cristiano Ronaldo và cả một tập thể theo sau để phục vụ cậu ấy.”
Emilio Butragueno (huyền thoại Real Madrid): “Cristiano là một hiện tượng của bóng đá thế giới. Cậu ấy có một phong cách thi đấu rất khác biệt. Một cầu thủ mà bạn luôn thấy cậu ấy ngày hôm sau lại thi đấu tốt hơn ngày hôm trước. Một cầu thủ đầy tham vọng, cá tính và có tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ. Cậu ấy là tiền đạo vĩ đại nhất từng khoác lên mình chiếc áo của Real.”
Sir Alex Ferguson: “Cậu ấy thật không thể tin được. Lịch sử M.U có cả một ngôi đền dành cho những điều vĩ đại và bản thân Ronaldo hoàn toàn có thể so sánh với bất kỳ tiền bối nào trong số đó. Một tài năng thiên bẩm cùng với những nỗ lực không mệt mỏi trong thi đấu và tập luyện. Tôi thấy ở cậu ấy cá tính của Cantona.”
Ruud Gullit: “Ronaldo cũng như Beckham vậy, họ khiến người ta ganh tị vì vẻ bề ngoài đầy lịch lãm. Nhưng trên sân cỏ, Ronaldo khiến tôi hình dung về một mẫu cầu thủ Anh lý tưởng: nhanh, cao và đánh đầu tốt. Những tình huống cố định cũng tuyệt vời. Cậu ấy là một hiện tượng.”
Diego Maradona: “Nhiều năm qua, Ronaldo cũng như Messi, dường như không có duyên lắm với màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng Euro vừa qua, cậu ấy ghi 3 bàn và đưa Bồ Đào Nha đến với vòng bán kết. Xem cậu ấy thi đấu cũng là một điều thú vị. Không quá khi nói rằng cậu ấy xứng đáng có một tượng đài ở Lisbon. Dẫu vậy, với tôi, Leo vẫn là người xuất sắc nhất thế giới.”
Nuno Gomez (đồng đội của Ronaldo ở BĐN): “Messi là một điều kỳ diệu, nhưng Ronaldo mới là số một. Hoàn hảo và toàn diện: nhanh, ghi bàn hiệu quả, và luôn biết cách giúp đội bóng mình thoát khỏi tình cảnh chống đỡ vất vả trước đối phương. Một cỗ máy hoàn hảo trên sân cỏ. Tôi tự đặt câu hỏi rằng liệu những Pele, Maradona hay Di Stefano có thể làm như anh ấy hay không, khi bóng đá đã thay đổi quá nhiều.”
* Về Andres Iniesta
Ứng viên nào sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2012?
Ứng viên nào sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2012?

Boris Becker (cựu tay vợt tennis số 1 thế giới): “Ai sẽ giành quả bóng vàng ư? Chắc chắn phải là Iniesta. Không quá khó để thi đấu tốt và giành những danh hiệu tại một đội bóng hoàn hảo như Barcelona, nhưng làm được điều đó ở cả đội tuyển quốc gia là điều chẳng dễ dàng gì. Cậu ấy giống như Pele, Diego Maradona và Zinedine Zidane. Trong màu áo Tây Ban Nha, anh là người xuất sắc nhất, có lẽ là xuất sắc nhất mọi thời đại. Đó là lý do vì sao tôi xếp anh ở vị trí cao hơn so với Messi và Ronaldo. Mặc dù 2 ngôi sao này tỏa sáng với rất nhiều bàn thắng cho câu lạc bộ, nhưng những gì họ làm cho đội tuyển là tương đối hạn chế.”
David Silva: “Báo chí thường nói về Messi và Ronaldo, rằng ai giỏi hơn ai. Nhưng với tôi, Iniesta là số một. Anh ấy có thể làm những điều không tưởng trên sân cỏ. Một ảo thuật gia với quả bóng tròn.”
Luis Fernandez (HLV người TBN): “Người ta không nói nhiều về Iniesta như Messi. Nhưng tôi thì muốn anh ấy giành được FIFA Ballon d'Or, để xứng đáng với một sự nghiệp rạng rỡ ở Barcelona và Tây Ban Nha. Tài năng và đạo đức, anh có tất cả. Một ảo thuật gia. Không một hậu vệ nào trên thế giới biết Iniesta sẽ làm gì khi nhận được bóng, không ai cả.”
Sergio Ramos: “Iniesta giống như một vị Chúa, với cây đũa thần trong tay và những phép màu kỳ diệu. Anh ấy giành được rất nhiều sự tôn trọng trên sân cỏ. Thật tự hào khi trở thành đồng đội của anh ấy trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Anh ấy tạo ra sự khác biệt, làm những điều khác biệt trên sân.”
Juan Roman Riquelme: “Tôi vẫn thường xem Andres thi đấu, và ngay ở độ tuổi của tôi bây giờ, tôi vẫn học được rất nhiều từ cậu ấy.”
Fernando Torres: “Khi anh ấy có bóng, mọi thứ như dừng lại. 15 tuổi tôi đã đá bóng cùng anh ấy và chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh chơi xấu.”
Lan Chi