Ronaldo lại tự khoe mẽ; Maradona không dám mua Tevez

10/10/2011 17:47
Minh Phương
(GDVN) - Ronaldo lại tự khoe mẽ; Maradona không dám mua Tevez; Bayern Munich muốn có Drogba miễn phí.
Ronaldo lại tự khoe mẽ. Có lẽ vì muốn lấy lại thanh danh sau lần bị cô bồ cũ chê ỏng chê eo là ẻo lả, yếu ớt, dốt nát nhưng lại thích khoe khoang, Cristiano Ronaldo đã một lần nữa tự… quảng cáo cho chính bản thân mình. Ngôi sao của Real Madrid nói với vẻ đầy tự mãn: “Chắc hẳn ai nhìn tôi chơi bóng cũng phải đã mắt. Họ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lúc chứng kiến Ronaldo chơi bóng”. Trước đó, còn nhớ anh chàng này cũng vỗ ngực xưng rằng mình đẹp trai, giàu có lại đá bóng giỏi nên khối người ghen ghét. Xem ra ở thời gian này, Ronaldo gây chú ý với những phát ngôn lùm xùm hơn là đóng góp trên sân cỏ.
Ở bên ông thầy Mourinho vốn kiêu căng, Ronaldo càng có dịp tự phô
Ở bên ông thầy Mourinho vốn kiêu căng, Ronaldo càng có dịp tự phô

Fenerbahce ve vãn Carvalho. Fenerbahce vừa ngỏ lời chiêu mộ Ricardo Carvalho với Real Madrid. CLB của Thổ Nhĩ Kỳ tin sẽ thành công bởi hè năm sau, Carvalho sẽ hết hạn hợp đồng và nếu không bán, Real đành phải chấp nhận mất trắng bởi khả năng gia hạn rất khó xảy ra khi Carvalho đã 33 tuổi, trong khi Varane đang chơi rất lên chân. Cái giá Fenerbahce có thể chi vào khoảng 8 triệu euro.
Bayern Munich muốn có Drogba miễn phí. Bayern Munich đang thiếu tiền đạo sau khi để Klose ra đi, Ivica Olic xuống phong độ trong khi tài năng trẻ Nils Petersen chưa thể hiện được nhiều. Đang phải dựa dẫm vào Mario Gomez nên giờ là lúc Bayern cần tăng cường hàng công. Nhật báo Bild khẳng định Didier Drogba đã được đưa vào tầm ngắm. Song, Bayern lại muốn không mất xu nào. Bởi lẽ, Drogba sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea vào hè năm sau. Nếu thương lượng tốt, Bayern có thể ký hợp đồng trước và sẽ chính thức đón Drogba về khi hết mùa giải này. Hiện tại, đại diện của Bayern đang tích cực chèo kéo ‘Voi rừng’. Trong khi đó Chelsea vẫn án binh bất động. 
Drogba ở lễ hội bia tại Munich
Drogba ở lễ hội bia tại Munich

Maradona thừa nhận Tevez quá đắt. Dù rất muốn đưa cậu học trò cưng Carlos Tevez về nhưng do quá tốn kém, Diego Maradona đành nghe lời các ông chủ. Thực ra, ông cũng không có nhiều lý lẽ để mà thuyết phục khi chính nhiệm vụ của mình là giúp Al Wasl thi đấu tốt, ông cũng chẳng làm được. Trận đầu, Maradona và các học trò thua đậm 0-3, thắng chật vật trận sau đó rồi lại thảm bại 0-5. Ở thời điểm này, Maradona giữ ghế cũng là tốt chứ đừng nói kéo học trò về với mình.
Maradona không còn nhiều tiếng nói khi kết quả của Al Wasl vẫn bết bát
Maradona không còn nhiều tiếng nói khi kết quả của Al Wasl vẫn bết bát

Fan Ý thờ ơ với đến sân xem bóng đá. Theo điều tra của nhật báo Gazzetta dello Sport, lượng CĐV đến các sân bóng tại Serie A vẫn giảm mạnh theo thời gian. Đặc biệt trong 3 năm qua, khi lượng CĐV giảm đến 20.4%. Điều này không thể giải thích theo hướng khủng hoảng kinh tế, bởi lẽ lượng người đăng ký xem trực tiếp các trận đấu trên kênh Sky Italia vẫn tăng chóng mặt (69% trong 3 năm qua). Có thể hiểu, các tifosi e ngại nạn bạo động trong khi lại ấn tượng với công nghệ truyền hình hơn. Gần đây, các cầu thủ thường xuyên tấu hài trong giờ khởi động trước trận để lôi kéo các fan, nhưng xem ra kế hoạch này không suôn sẻ cho lắm.
Minh Phương