Wolfgang Stark cứu Rooney; Mourinho ngoan ngoãn chịu án

10/10/2011 13:11
Minh Phương
(GDVN) - Trọng tài Wolfgang Stark bảo vệ… Rooney; Jose Mourinho chấp nhận án phạt; Sir Alex không cho Welbeck chơi tại U21 Anh.
Trọng tài Wolfgang Stark bảo vệ… Rooney. Wayne Rooney đã bất ngờ nhận được ‘món quà’ từ Wolfgang Stark, chính trọng tài đã rút thẻ đỏ tống cổ anh ra sân sau pha đá trụ rất phi thể thao với Dzudovic trong trận hòa Montenegro 2-2 vừa qua. Theo ông vua áo đen người Đức, ông hết sức ấn tượng với cách tiếp nhận án phạt của Rooney khi không hề phàn nàn hay cãi cọ gì sau chiếc thẻ đỏ. Wolfgang Stark hiểu tiền đạo này hết sức hối lỗi nên hứa sẽ thanh minh giúp anh trên Tiểu ban kỷ luật UEFA và sẽ gửi bản báo cáo làm nhẹ đi tội lỗi của Rooney. Wolfgang Stark cũng hy vọng Rooney sẽ không phải vắng mặt ở loạt trận tại VCK Euro 2012.
Trọng tài Wolfgang Stark với chiếc thẻ đỏ dành cho Rooney
Trọng tài Wolfgang Stark với chiếc thẻ đỏ dành cho Rooney

Jose Mourinho chấp nhận án phạt. Chỉ bị treo quyền chỉ đạo có 2 trận sau hành vi chọc vào mắt trợ lý của Barcelona nên Jose Mourinho dường như được nhẹ gánh. Vì thế, ông quyết định không kháng án mà ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt ‘như đùa’ này. Nên nhớ, Mourinho chỉ bị treo giò tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Nghĩa là chỉ khi nào Real vô địch La Liga hoặc cúp Nhà Vua (hoặc xếp thứ 2) thì Mourinho mới có… điều kiện thi hành lệnh cấm.

Hờn dỗi Barca, Bojan tránh mặt U21 Tây Ban Nha. Bojan Krkic tỏ ra rất không hài lòng khi bị Barcelona bỏ bê và buộc phải chuyển sang AS Roma tìm cơ hội chơi bóng. Xem ra vì thế mà anh cũng định dứt tình luôn với bóng đá Tây Ban Nha. Tiền đạo 21 tuổi này vừa từ chối lời triệu tập của U21 Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho loạt trận vòng loại U21 châu Âu 2013 và nhiều khả năng anh cũng sẽ dứt tình với bóng đá xứ bò tót để chuyển sang thi đấu cho ĐT Serbia bởi quốc gia Nam Âu này là quê nội của anh.

Sir Alex không cho Welbeck chơi tại U21. Như Jack Wilshere, Danny Welbeck là một ‘viên ngọc’ mà cả ĐTQG lẫn U21 Anh đều muốn có. Nhưng dĩ nhiên, CLB chủ quản của anh lại không hy vọng Welbeck bị vắt sức như vậy. Sir Alex đã ra tuyên bố sẽ không để Welbeck phải làm nghĩa vụ ở U21 Anh bởi trước đó, anh đã tốn sức cho ĐT Anh rồi. Thay vào đó, Welbeck sẽ phải trở lại Man Utd nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cho Premier League trở lại. Có lẽ HLV Stuart Pearce của U21 Anh sẽ khó có thể làm gì hơn khi chưa bao giờ, ông giữ mối quan hệ tốt với Sir Alex như với Arsene Wenger.

Becks dẫn các con đi cắt tóc. Muốn 3 quý tử nhìn chỉn chu hơn, Beckham đã dẫn các con đến một hiệu tóc quen tại New York. Xem ra, 3 cậu bé hết sức thích thú, nhất là Brooklyn và cậu em Romeo. Tất cả cũng gây bất ngờ khi cùng diện đồ của Adidas.
2 cậu con nhà Becks hào hứng với mái tóc mới
2 cậu con nhà Becks hào hứng với mái tóc mới

Nam Phi ăn mừng hụt. Sau trận hòa 0-0 ở vòng loại CAN 2012, ĐT Nam Phi ăn mừng linh đình vì cứ nghĩ rằng mình đã nhất bảng và đương nhiên dành vé dự VCK. Ai ngờ, tại châu Phi, khi bằng điểm thì chỉ tiêu để xét vị trí đầu tiên là đối đầu chứ không phải hiệu số bàn thắng bàn thua như Nam Phi nghĩ (nếu xét về hiệu số này thì họ đứng nhất bảng đấu của mình). Và cuối cùng, khi LĐBĐ châu Phi công bố Niger sẽ là đội giành quyền vào chơi tại VCK với thành tích đối đầu tốt nhất với Nam Phi (1 thắng, 1 hòa) thì thực sự, chủ nhà của World Cup 2010 đã trải qua một phen vừa choáng váng vừa xấu hổ. Bởi lẽ, họ đã không thể có suất đến dự giải đấu hàng đầu châu lục. Ngoài tình cảnh của Nam Phi còn có 2 thế lực đáng sợ nữa là ĐT Nigeria và Cameroon cộng với nhà ĐKVĐ Ai Cập.
Minh Phương