Những cách làm đẹp khiến chàng "kinh hồn bạt vía"

13/12/2012 19:00
Theo Đang yêu
Làm đẹp vốn đã là một nhu cầu bản năng của phái nữ. Với ý nghĩ làm đẹp không chỉ cho mình mà còn cho người khác ngắm nhìn, trầm trồ, để các đức ông chồng được tự hào với bạn hữu, chị em đã không tiếc tiền tới những trung tâm thẩm mỹ, viện tới những bí kíp làm đẹp từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây để khiến mình được mỹ miều.
Những trường hợp sau đây đã được ghi nhận, những câu chuyện làm đẹp “đau thương” sau đã được người ta rỉ tai nhau, nhưng nó vẫn đủ sức làm người nghe phải choáng váng.

Giữ thân hình thon thả bằng cách… nuôi giun trong bụng

Làng Quốc tế Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) vốn là một khu chung cư có dân trí cao, nơi mà người ta không hay xì xào, bàn tán, kiếm chuyện làm quà về gia đình người khác, vậy mà gần đây, dân cư trong khu lại xôn xao về tin đồn chị Mai Xuân N., một phu nhân giám đốc học rộng tài cao, nỗi tiếng kỹ tính bỗng đi cấp cứu giữa đêm vì… giun chui ống mật. Cái chuyện giun sán ở thời hiện đại, khi mà người ta lúc nào cũng ra rả chuyện vệ sinh vốn dĩ đã hiếm, ở một gia đình vợ chồng đều là thạc sĩ, tiến sĩ lại càng hiếm hơn, vậy mà đó lại là sự thật. Nhưng người ta cũng chẳng thể trách con giun được, đặc biệt là khi nó lại chẳng ở trong bụng chị N. một cách vô tình. Người ta kháo nhau rằng chị N. chủ ý… nuôi giun trong bụng. Chuyện thật như đùa chỉ được xác minh khi chính anh H., chồng chị N. đã ra mặt khuyến cáo chị em không nên vì làm đẹp mà bất chấp sự nguy hại đến tính mạng bản thân.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị N. nói rằng, chị là một “người bệnh” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả thể xác lẫn tinh thần mà trong mối tương quan ấy, tinh thần của chị có lẽ “khó chữa” hơn cả. Trước khi có quyết định nuôi giun trong bụng, chị N. là một phụ nữ đẫy đà. Chưa từng có ai bảo chị béo, nhưng chị luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình có một thân hình sồ sề, đặc biệt là khi so sánh với cô thư ký mới ngoài 20 tuổi của chồng chị. Từ ngày chồng tuyển thư ký, chị luôn nơm nớp lo sợ rồi một ngày nào đó, anh H. sẽ vụng trộm với cô ta. “Mỡ treo miệng mèo” thì đàn ông nào chịu nổi, nhất là khi cô thư ký ấy có vòng 2 thon như Ngọc Trinh, vòng 1 nảy nở như Elly Trần. Còn chị đã là mẹ của 2 đứa con, và dù người ta có nói gì đi nữa, chị vẫn tin rằng mình đang dần trở thành một… nái sề.

Tất cả những kiến thức khoa học của chị cuối cùng đã phải đầu hàng cơn ghen tức ngùn ngụt, chị bất chấp sức khỏe để giảm cân, giữ eo bằng mọi cách.

Đầu tiên, chị tìm đến những phòng tập với hi vọng thân hình mình sẽ vừa gọn gàng, vừa săn chắc, lại nhanh nhẹn, năng động. Nhưng phòng tập không thỏa mãn được sự nôn nóng của chị, hơn nữa cứ tập về chị lại đói, lại thèm ăn. Chị bỏ tập, chuyển sang ăn kiêng, hành xác để giữ vóc dáng. Nhưng khổ nỗi trời sinh ra chị là người tốt ăn, dễ béo. Chị tưởng như dù có uống nước lọc cả tháng, chị cũng vẫn tăng cân vù vù. Vậy là chị viện tới thực phẩm chức năng, người ta quảng cáo trên kênh mua sắm như thần dược, vậy mà chị uống đủ loại, mua với giá cắt cổ, tình hình vẫn chẳng khá hơn. Chị tuyệt vọng, tìm đến… giấm như người ta tìm đến tiên đơn. Giấm có tác dụng thật, ngày nào chị cũng uống giấm, uống nhiều đến nỗi chồng chị bảo chị… chua như giấm. Chị mặc cảm lắm, tủi thân lắm. Anh không hiểu chị phải khổ sở như vậy cũng vì anh.

Để chồng không xa lánh mình vì cái mùi “chua như giấm”, chị nghe người ta mách rồi uống thuốc lợi tiểu. Người ta bảo đấy là “bí kíp” làm đẹp của các ngôi sao, diễn viên đình đám bên xứ người. Nghĩ bụng ngôi sao lắm tiền nhiều của vậy mà cũng phải uống thuốc lợi tiểu để giảm cân thì ắt hẳn đây phải là một bài thuốc “đắt giá”. Chị ngay lập tức làm theo, không ngờ chỉ sau đó ít lâu, chị phải trả giá đắt thật. Chị bị viêm thận, phải điều trị trong thời gian dài bệnh mới thuyên giảm. Dù vậy, chị vẫn không nguôi ngoai ý muốn giảm cân.

Rồi chị lên mạng, đọc thấy người ta… nuôi giun trong bụng để được mảnh mai. Tìm hiểu thông tin trên mạng, chị được biết rằng, chị có thể ăn uống thoải mái vì giun sẽ làm hộ nhiệm vụ hấp thụ chất béo, còn chị thì sẽ mãi mảnh dẻ, eo ót như thời thiếu nữ, chị mừng vui khôn xiết, tự tin trở về gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Nhưng chị không thể ngờ, chỉ mấy tháng sau, giun đã không chịu chung sống hòa bình trong bụng chị. Giữa đêm, những cơn đau quặn thắt, quằn quại khiến chị không thể chịu nổi. Chồng chị hốt hoảng khi thấy vợ vật vã, liền gọi ngay xe cấp cứu. Đêm đó, bác sĩ nói chị bị giun chui ống mật, phải phẫu thuật gấp. Điều không thể ngờ tiếp theo đó là câu chuyện làm đẹp của chị đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp khu dân cư.

Gọt mặt, cắt xương, cưa chân để giống ngôi sao Hàn Quốc

Thoạt nghe, người ta tưởng như đó là một hình thức tra tấn dã man thời Trung cổ, vậy mà phái đẹp hiện nay không ít người lại sẵn sàng chịu những đau đớn tột bậc ấy để được đẹp hơn. Các bệnh viện tuyến trung ương đã chẳng lạ những trường hợp chị em phải vào cấp cứu do hậu quả không mong muốn từ những cuộc làm đẹp như trên, và nhiều người đã phải mang dị tật, đau đớn suốt đời. Chị Nguyễn Thu G. (Kim Giang, Hà Đông, Hà Nội) là một trường hợp mà các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức vẫn thường đưa ra để khuyến cáo chị em khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Chị G. vốn là một phụ nữ rất thành đạt trong sự nghiệp. Cách đây chưa lâu, chị là giám đốc một công ty lữ hành làm ăn phát đạt, được nhiều người biết tới. Nhưng con đường danh vọng của chị suôn sẻ, tốt đẹp bao nhiêu thì đời sống tình cảm của chị lại éo le, trắc trở bấy nhiêu. Chị đã từng có hai đời chồng. Người thứ nhất chia tay chị chỉ sau nửa năm chung sống. Chẳng phải tại chị vụng về hay khiếm khuyết gì, trước lúc dứt áo ra đi, anh ta thậm chí còn khẳng định rằng chị rất tốt và chẳng có gì để chê trách, vậy nhưng anh ta đã phải lòng người phụ nữ khác. Đau khổ suốt một thời gian dài vì tình yêu đầu tan vỡ, vị hôn phu bỏ đi một cách không rõ ràng, chị cố gắng vượt qua và rồi tình yêu lại một lần nữa đến với chị. Chị kết hôn với người chồng thứ hai hơn mình 14 tuổi. Thời gian đầu, hôn nhân của chị rất hạnh phúc. Chồng chị lấy được vợ trẻ nên ra sức chiều chuộng, nâng niu, chị tưởng như cuộc đời mình sau những tháng ngày long đong, đau khổ, nay đã tìm được bến đỗ bình yên.

Vậy nhưng số phận lại một lần nữa bỡn cợt chị. Người chồng thứ hai sau 3 năm mặn nồng cũng nói lời chia tay chị để cưới về một cô gái trẻ hơn, đẹp hơn và điệu đà hơn. Những người quen biết đều cảm thông cho chị và nói rằng những gã đàn ông kia thật là “có phúc mà không biết hưởng”. Nghe những lời chia sẻ ấy, chị chỉ biết cười buồn. Sau những tháng ngày hoang mang, rồi chị cũng hiểu vì sao 2 người đàn ông chị yêu thương lại bỏ chị mà đi. Chị thành đạt, thông minh, giỏi giang, có học vấn, kiếm ra tiền… vậy nhưng họ vẫn bỏ chị để theo những cô gái chẳng có gì ngoài một mẽ bề ngoài bắt mắt. Chị đã tìm ra điểm yếu “chết người của mình”. Dù các cụ có dạy rằng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay “cái nết đánh chết cái đẹp” thì chị cũng tin rằng đó chẳng qua chỉ là lời động viên những cô gái trót mang phận hẩm hiu không được xinh đẹp bằng chị bằng em.

Càng nghĩ, chị càng không bằng lòng với những gì cha mẹ đã sinh ra, tạo hóa đã ban tặng. Chị có tiền, và chị phải dùng tiền ấy để mua nhan sắc, mua cái thứ mà chị đã không may mắn có được. Vốn là người quyết đoán, chị ngay lập tức biến những suy nghĩ của mình thành hành động. Sự tuyệt vọng, đau khổ, hận thù trở thành động lực để chị thêm quyết tâm làm điều mình mong muốn. Chị đặt ngay vé máy bay sang Hàn Quốc, xứ sở của những vẻ đẹp nhân tạo, nơi mà bàn tay của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có thể tạo ra những điều kỳ diệu để thực hiện một chuyến “du lịch làm đẹp”. Chị thực hiện “cách mạng toàn diện”, chấp nhận đau đớn với những ca phẫu thuật gọt xương hàm, độn cằm để có khuôn mặt trái xoan, cắt bỏ một cặp xương sườn để có vòng eo thon như búp bê Babie, cưa chân và nằm bất động trong thời gian dài để có thể cao thêm vài cm. Dù đã rất cẩn trọng nhưng ca phẫu thuật nào cũng không thể tránh khỏi tỉ lệ rủi ro, và cái tỉ lệ hiếm hoi ấy đã rơi đúng vào chị.

Ngày về nước, chị không gây nhiều ấn tượng cho người khác phái bởi khuôn mặt gọn gàng, vòng eo nhỏ nhắn hay thậm chí là đôi chân miên man của mình, bởi họ đã quá quen với hình ảnh đó ở các hot girl đình đám nhan nhản trên showbiz hiện nay, mà trái lại, chị khiến người ta phải chú ý bởi sự xanh xao, yếu ớt và thiếu sức sống của mình. Kết quả của ca phẫu thuật vô cùng tốn kém là một sức khỏe kiệt quệ. Với những cơn đau đớn thường xuyên hành hạ, chị không còn tâm trí dành cho việc điều hành công ty, bởi đó mà việc làm ăn của chị ngày càng tuột dốc. Không chỉ có vậy, chị còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền để “bảo hành” nhan sắc một cách thường xuyên với giá đắt đỏ. Không lâu sau đó, công ty chị tuyên bố phá sản, còn chị thì vẫn cô đơn, ngày ngày một mình chống chọi với những cơn đau dai dẳng từ việc làm đẹp.

Dán môi, xăm tròng mắt để sành điệu

Cách đây chưa lâu, Ngân “Tây” (Nghi Tàm, Hà Nội) vẫn còn rất tự hào khoe rằng mình là một trong những người dẫn đầu trào lưu làm đẹp hiện còn rất mới mẻ này ở Việt Nam. Đám bạn cùng đi du học của Ngân vẫn thường kháo nhau rằng, cô nàng có sở thích làm đẹp rất quái đản, ngoài xăm những hình thù kỳ dị là việc đeo khuyên, bấm lỗ ở những chỗ… khó nói. Nhưng đó là họ kháo nhau vậy, thực hư về những cái khuyên ấy ra sao, chưa ai có thể kiểm chứng được. Ngân làm trong ngành nghệ thuật nên đời sống của cô khá phóng khoáng và nhu cầu thể hiện cái Tôi cá nhân là rất lớn. Ngân năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng khó mà đoán được tuổi thật của cô bởi trông Ngân vẫn còn rất trẻ và sành điệu. Lấy chồng là một người bạn học ở nước ngoài nên phong cách sống và tư tưởng của họ khá hợp nhau, cả hai cùng đề cao sự trải nghiệm những điều mới lạ. Thú vui của vợ chồng họ là đi bar, uống rượu mạnh và quay cuồng trong tiếng nhạc đầy kích động.

Ở những nơi như vậy, chẳng thiếu gì dân chơi. Và những quán bar, sàn nhảy từ lâu đã được ví như một sàn diễn thời trang, nơi mà người ta tự do phô diễn những mốt quần áo mới nhất, những gout ăn chơi đình đám nhất, thời thượng nhất. Là một cô gái cá tính, thích nổi bật, Ngân chẳng ngại ngần gì chạy theo những xu hướng làm đẹp có phần dị hợm. Ban đầu là những hình xăm đầu lâu, thánh giá…, sau đó, để cơ thể mình “tỏa sáng” dưới ánh đèn laze chớp nhoáng, cô quyết “tậu” thêm một vài hình xăm phát quang. Khi cơ thể đã như một bức hội họa theo phong cách siêu thực, cô lại chuyển sang sở thích đeo khuyên và đục lỗ trên cơ thể. Khó mà đếm hết được những chiếc khuyên đang lủng lẳng trên người Ngân, kể từ đỉnh đầu tới tận gót chân: khuyên kín vành tai, khuyên lông mày, khuyên mũi, khuyên môi, khuyên lưỡi, khuyên rốn… Bất cứ chỗ nào có thể gây sự chú ý, cô đều đục lỗ và đeo khuyên cả. Đám bạn ăn chơi nhất của cô cũng phải trầm trồ, thán phục sự chịu chơi và cả chịu đau của Ngân “Tây”.   

Ngân tâm sự, một động lực khiến cô làm như vậy chính là anh chồng ngoại quốc của mình. Anh ta luôn thích những thứ mới lạ và tỏ ra hứng khởi với những “chiêu” làm đẹp không giống ai của vợ mình. Được chồng khích lệ, Ngân “Tây” càng tự tin biến mình thành một tác phẩm nghệ thuật thoát ly khỏi đời sống.

Gần đây nhất, khi những tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới lăng xê mốt dán môi, với những cô người mẫu có đôi môi “biến hóa khôn lường”, khi thì đính đầy đá lấp lánh, khi lại có màu da báo quyến rũ, khi thì chấm bi mời gọi... Ngân cũng chẳng thể ngồi im. Cô lên mạng tìm bằng được những mẫu dán môi mới nhất, sành điệu nhất, đặt tận nước ngoài mang về với giá không hề rẻ để tạo vẻ đẹp mới lạ cho đôi môi của mình. Quả thật, cô đã trở thành “nữ hoàng” trong những đêm quay cuồng trên sàn nhảy nhờ sức hấp dẫn mãnh liệt từ đôi môi. Từ đó, đêm nào đi chơi với chồng, cô cũng viện tới tấm dán môi, bất chấp việc đôi môi bị dị ứng trở nên mọng đỏ và bỏng rát. Không dừng lại ở đó, khi nghe nói có mốt xăm tròng mắt, Ngân cũng lặn lội đi tìm cho bằng được chỗ để xăm mắt mình trở nên xanh như nước biển Địa Trung Hải. Cô làm việc này vào dịp sinh nhật anh chồng ngoại quốc như một món quà, để kỷ niệm nơi hai người lần đầu gặp nhau, đó là một bờ biển Địa Trung Hải xanh ngăn ngắt.

Chịu bao đau đớn để làm vừa lòng chồng như vậy, Ngân không ngờ rằng chẳng lâu sau đó, sau một chuyến đi thực tế miền ngược, anh chồng ngoại quốc của cô đã dứt khoát bỏ vợ, khoác ba lô theo một cô sơn nữ “quê đặc”. Ngân không hiểu vì sao, chỉ biết đổ tại chồng mình đã bị… bỏ bùa mê thuốc lú.

Xăm tròng mắt (Ảnh minh họa)
Xăm tròng mắt (Ảnh minh họa)

Phẫu thuật mắt mèo để hút hồn phu quân

Đám trẻ trong khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cứ nhìn thấy chị Đỗ Hồng L. là lại la toáng lên rồi co giò bỏ chạy, mặt đứa nào đứa nấy xanh ngắt như nhìn thấy ma. Chị L. tủi thân lắm, nhiều lần phát khóc, rồi mấy tháng sau, người dân trong khu thấy chị lặng lẽ dọn nhà đi chỗ khác. Chị chuyển đi đã được một thời gian nhưng thỉnh thoảng, bọn trẻ trong khu vẫn dọa nhau: “L. ma mèo kìa!”. Trước kia, chị cũng bình thường như bao người phụ nữ khác, cũng có chồng, có một gia đình nhỏ hạnh phúc và cũng được hàng xóm láng giềng quý mến, trẻ con quây quần chào hỏi. Mọi người nói rằng, chuyện của chị có lẽ sẽ không có cái kết buồn đến vậy, đầy tiếc nuối đến vậy nếu chị không làm đẹp theo kiểu “cố đấm ăn xôi” để giữ chồng.

Chồng chị L. nổi tiếng là một người yêu động vật, đặc biệt là mèo. Cứ nghe ở đâu có người cho mèo hay gặp mèo bị bỏ rơi ngoài đường là anh lại mang về nuôi. Căn nhà 30 m2 của anh chỉ có 2 vợ chồng ở nhưng vẫn chật chội bởi phải chia sẻ không gian với hơn chục con mèo đủ loại. Là một kỹ sư, nhưng cứ hết giờ cơ quan về là anh say sưa chăm sóc lũ mèo, hết cho chúng ăn, chải lông đến cả ngắm nghía và trò chuyện với chúng âu yếm, trìu mến như với người yêu. Anh có thể dành cả ngày chơi cùng lũ mèo mà không biết chán. Anh có thể một ngày nhịn ăn chứ nhất định không thể để lũ mèo yêu của mình một bữa thiếu cá.

Tình yêu của anh với đám mèo đôi khi khiến chị phải ghen tị. Đã nhiều lần chị tự nhủ đó là một cơn ghen…  bệnh hoạn, ai lại đi ghen với con vật bao giờ, hơn nữa, chồng có tình yêu thương, nhân hậu với loài vật, chị phải vui mới phải. Dù vậy, không tránh khỏi đôi lúc chị vẫn chạnh lòng. Nhìn chồng vuốt ve bộ lông mượt mà của chúng, chị chỉ ước rằng anh dành cho mình sự dịu dàng ấy, ve vuốt ấy, ắt hẳn chị sẽ hạnh phúc lắm. Thỉnh thoảng, chị lại nghe anh buột miệng khi đang mê mẩn ngắm những con mèo: “Ước gì con người cũng có đôi mắt trong veo và quyến rũ như của loài mèo nhỉ!”. Những hành động của anh đã gieo vào đầu chị ý nghĩ biến mình thành một “nàng mèo”, chỉ có thế mới hi vọng anh quấn quýt với chị, mê mẩn chị thay vì ôm ấp lũ mèo.

Nghĩ là làm. Chị tìm tới các bệnh viện để phẫu thuật thẩm mỹ. Chị đã “chỉnh sửa” rất nhiều, từ nhan sắc tới vóc dáng, trong đó, chị đặc biệt chú trọng vào đôi mắt. Chị đã sửa mắt nhiều lần để có được đôi mắt xếch và ánh nhìn vừa dữ dội, vừa bí ẩn như một ”nàng mèo” thực thụ.

Ban đầu, chồng chị tỏ ra vui vẻ và thích thú trước sự thay đổi của chị. Anh bắt đầu đưa vợ cùng đi những buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè và tự hào giới thiệu chị với mọi người. Chị cũng không khó để nhận ra ánh mắt thán phục cũng như sự trầm trồ từ phía những người bạn của chồng. Điều đó làm chị thấy phấn khích, thôi thúc chị làm đẹp nhiều hơn nữa. Qua nhiều lần phẫu thuật, thân hình chị đã đẹp hơn, thon gọn hơn, nhưng riêng đôi mắt thì thật khó để làm chị vừa ý. Sau 2 ca phẫu thuật chưa được như mong muốn, chị quyết định chịu đau thêm lần nữa, bất chấp sự can ngăn của anh chồng và khuyến cáo của các bác sĩ. Chị leo lên bàn mổ với hi vọng và niềm tin vào một sự thay đổi diệu kỳ. Nhưng khi vừa tỉnh thuốc mê, chị biết tai họa đã ập xuống.

Đôi mắt của chị không những không được như mắt mèo mà còn trở nên dị dạng, sưng húp, da mặt chị bị kéo quá căng, quá xếch nên ngay cả khi ngủ chị cũng không tài nào nhắm mắt lại được. Chị đã tốn rất nhiều tiền mong khắc phục “tai nạn” làm đẹp đó nhưng các bác sĩ cũng đành bó tay vì không cách nào sửa chữa thêm được nữa. Quá đau khổ, chị thậm chí không còn dám soi gương và tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài nửa bước. Chị chỉ ước thời gian quay trở lại và chị chưa từng làm gì với khuôn mặt của mình. Nhưng tất cả đã muộn.

Sau những lời động viên, khuyên  nhủ, không kéo được chị ra khỏi vũng lầy trầm cảm, tự ti, chồng chị trở nên chán nản. Anh không biết làm gì hơn, đành bỏ mặc chị trong cái vỏ ốc tối tăm mà chị tự thu mình vào. Dù rất thương vợ nhưng anh vẫn phải đâm đơn xin li hôn vì quá sợ hãi trước cái nhìn sắc lẻm và những đêm ngủ mà mắt vẫn mở trừng trừng của chị.

Theo Đang yêu