Teenboy lên "cơn sốt" làm đẹp quá đà

03/12/2012 19:00
Theo Timspa
Không chỉ có teenboy Hàn biết làm đẹp hơn con gái mà ở Việt Nam, các chàng trai cũng đang làm đẹp quá đà.

Danh từ phái đẹp của con gái đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chàng trai.

Teen girl chi bạc triệu làm đẹp mỗi tháng Teen boy và xu hướng làm đẹp kiểu “mỹ nam” Teen 'bồ kết' mốt làm đẹp bằng hình xăm Henna

Không dừng lại ở việc “tút tát” nhan sắc bình thường, một số teen boy đang có xu hướng “nghiện make up” và lựa chọn cho mình những bộ cánh “nổi bần bật” khiến cho không ít người choáng váng.

Những “chiêu” làm đẹp ngược đời

Để đẹp lên, không ít chàng trai “đánh cược” với tính mạng của mình, bên cạnh những mốt đang thịnh hành như: uốn xoăn, duỗi mái, nhuộm màu… các bạn còn sáng tạo những kiểu làm đẹp lạ đời. Vì mục đích giúp gương mặt trở nên góc cạnh và ấn tượng, teen boy sẵn sàng… ăn kiêng, thậm chí nhiều bạn còn “nói không với thể dục” vì sợ có cơ bắp. Nếu trước đây có trào lưu xăm trên người thì hiện tại, teen boy có xăm trên… lưỡi, bấm lỗ mũi và rất nhiều “chiêu" để ấn tượng và thu hút hơn.

V. Tùng (học sinh trường THPT T.P) nổi tiếng với mái tóc hai mái, hai màu dập xoăn khiến người nhìn phải “xanh con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Ngoài ra, Tùng còn thường xuyên update những mốt thời trang theo khuynh hướng chỉ có trên sàn diễn. Phúc – một bạn trai cùng lớp với Tùng nói: “Ở trường này ai chẳng biết sở thích quái đản của nó. Có hôm đi học nó còn dặm phấn trắng cả mặt nữa cơ”.

Một kiểu làm đẹp “siêu lạ” khác mà ai cũng phải ngã ngửa khi biết đến là bàn tay mười màu của T. Hưng (học sinh trường C.). Hưng không điệu nhưng cách anh bạn “đổi gió” thật khiến cho người khác nghi ngờ về giới tính. Hay như trường hợp của Trung Hiếu (Q7, TP.HCM), anh bạn không diện những bộ cánh năng động như các bạn trai khác mà thường chuộng mốt quần ống bó và áo thun ba lỗ khoe “đủ chỗ”. Hiếu được mệnh danh là “Hiếu Lộ Lộ” nhưng có vẻ như anh chàng không dị ứng với cái tên này lắm mà thay vào đó là sự tự tin thái quá, cực kì khó hiểu.

Đỉnh điểm là cách làm đẹp của V. Minh (THPT Q.T), bạn của Minh chỉ biết thở phào khi nhớ đến khuôn mặt “top model” của cậu. Minh thích make up kĩ trước khi đến trường và phong cách anh chàng chọn thường giống với các thí sinh trong chương trình Next Top Model. Không khó để bắt gặp cảnh Minh chạy vội vã vào nhà vệ sinh trường chỉ để… dặm lại tí phấn và tô thêm tí son cho “chất” hơn.

Con gái đang bị… cạnh tranh?

Những chàng trai thích làm đẹp đang chính thức “tuyên chiến” với phe áo dài và danh từ phái đẹp của các bạn đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ. Từ mái tóc, dáng đi cho đến cách nói chuyện, teen boy cũng đang mềm mại hóa nhiệt tình. Nhiều bạn không tiếc hàng giờ đồng hồ để trở nên đẹp lạ - điều mà trước đây ai cũng nghĩ chỉ có con gái mới đủ kiên trì để thực hiện.

Tuy vậy, một vài teen boy không ngại chứng tỏ sở thích của mình, cá biệt có bạn còn cho rằng đó là việc làm của một “chàng trai hiện đại”. Câu chuyện này đã khiến cho teen girl khá bức xúc, bạn Hoài Thu (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: “Mình cứ nghĩ những phong cách quai quái mà các bạn đang theo đuổi chỉ có trên sân khấu thôi. Nói thật là mình cực kì dị ứng với các anh bạn này. Cứ kiểu thích thể hiện quá đáng”.

Thanh Tâm (THPT Trương Định) thì nói thẳng: “Các bạn ấy chắc đang muốn… cạnh tranh với con gái bọn mình. Nhưng làm vậy để được vậy nhỉ? Lớp mình có bạn từng vào viện vì bị viêm nhiễm sau khi bấm lỗ mũi đấy”. Tâm cho biết thêm: “Hình như xu hướng làm đẹp… kiểu Hàn đã bị lạm dụng, các ộp-pa đẹp trai là vậy mà nhìn các chàng thì nản thôi rồi”.

Không hài lòng với cách nghĩ “con trai cũng có quyền làm đẹp”, Mỹ Hạnh (cựu học sinh trường THPT Thăng Long) bức xúc: “Biết là các bạn cũng có quyền làm đẹp đấy nhưng cái gì thái quá cũng phản cảm. Thử nghĩ một tí về việc này nhé! Nếu bạn bỏ hàng giờ để ngồi đồng tại một quán cắt tóc thì nên tham gia vào các đội lớp trường lớp, như vậy chắc hẳn sẽ ghi điểm với bọn mình hơn”. Dù vậy, Hạnh cũng thừa nhận là có một lượng lớn các bạn gái thích những anh chàng có phong cách “điệu” và gương mặt sáng láng như baby.

Theo Timspa