Có thể bạn quan tâm
Dưới những con đường quanh co, thơ mộng ở Mã Pì Lèng là những cuộc đời khốn khó, quanh năm vất vả. Đến cả nước uống cũng khó khăn.
Trong nhà chỉ có đống quần áo nhàu nát trên dây vắt ngang nhà là có giá trị nhất.
Chiếc giường được kê tạm bợ và hở dưới gầm
Chăn mỏng, tường bao quanh giường là những mảnh gỗ ghép không kín là nơi ngủ trong những ngày đông giá rét.
Hai bên đầu hồi không có gì để che gió, che nắng chiếu và mưa hắt.
Những thanh tre và gỗ được vắt ngang trong nhà để làm nơi vắt quần áo và treo đồ.
Chị Sùng Thị Xúa (30 tuổi- chồng chị là Vàng Mí Cáy, 31 tuổi) mà đã có 5 người con. Em bé nhất chưa được 1 tuổi. Em lớn nhất đang học lớp 6.
Gia đình không có bò, không có lợn, không có xe máy, chỉ có 1 chiếc xe đạp là tài sản duy nhất
Dụng cụ phục vụ cho gia đình cũng thiếu
Không có gạo ăn, chỉ có ngô và đậu tương là thức ăn duy nhất.
Vậy mà ngô, đậu tương tích trữ trong nhà cứ cạn dần. Cái đói lại đeo bám cuộc sống quanh năm
Còn đây là nồi thức ăn chính, hàng ngày của gia đình chị Xúa. Món Tẩu chúa của người Mông, được làm từ đỗ tương và ngô.
Giàng A Cối