Lễ tốt nghiệp lạ mắt của "cử nhân chữ to"

21/04/2011 10:43
Trong bộ quần áo rộng thùng thình, các "cử nhân đại học chữ to" nhí nhảnh, tinh nghịch trong buổi chụp ảnh chia tay trường mẫu giáo, tại Văn Miếu (Hà Nội).

Trong bộ quần áo rộng thùng thình, các "cử nhân đại học chữ to" nhí nhảnh, tinh nghịch trong buổi chụp ảnh chia tay trường mẫu giáo, tại Văn Miếu (Hà Nội) sáng 20/4.

Các cô cậu học trò một trường mẫu giáo ở Hà Nội tung tăng bước vào khu di tích Văn Miếu trong bộ lễ phục tốt nghiệp như các anh chị sinh viên.
 

Các cô cậu học trò một trường mẫu giáo ở Hà Nội tung tăng bước vào khu di tích Văn Miếu trong bộ lễ phục tốt nghiệp như các anh chị sinh viên.

 

Sáng 20/4 nhiều lớp mẫu giáo tổ chức chụp ảnh và trao giấy chứng nhận cho các em tại Văn Miếu.

 

Nét hồn nhiên, tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt những cô học trò nhí.

 

Cu Bon khóc mếu máo vì không thích mặc bộ đồ lạ.

 

Bé Minh Sơn (trái) hồn nhiên bê bổng cô bạn gái cùng lớp.

 

Bé Diệu Anh e thẹn với hàm răng sún.

Không ít
Không ít "cử nhân" mẫu giáo đã phải làm quen với cặp kính cận.
 

Một "tân cử nhân" trán còn băng vết thương vì bị ngã.

 

Nhiều cô cậu miệng còn dính kẹo.

 

Đùa nghịch đến vã mồ hôi.

 

Rất đông du khách nước ngoài lạ lẫm dàn hàng chụp ảnh các bé.

Theo VNE