60 phút vì màu xanh Trái đất

01/04/2012 10:25
Đào Lâm (Học viện Báo chí)
(GDVN) - “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, đó là thông điệp của sự kiện "Giờ Trái đất năm 2012" diễn ra vào 8h30 tối qua (31/3).
Đúng 20 giờ 29 phút 50 giây, hiệu lệnh đếm ngược được phát đi từ hai MC Mạnh Tùng và Thùy Linh, tất cả mọi người có mặt tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội bắt đầu đếm ngược tới thời điểm tắt các ngọn đèn xung quanh quảng trường và nhiều địa điểm khác trên khắp thành phố Hà Nội. 10, 9, 8, …3, 2, 1 - Sự kiện Giờ Trái đất 2012 tại thành phố Hà Nội chính thức bắt đầu.

Náo nhiệt và hân hoan

Sự kiện chính hưởng ứng Giờ Trái đất 2012 tại Hà Nội diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2012 trên quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Đến tham dự sự kiện có lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương: ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông John Nielsen - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - cùng phu nhân, bà Trần Minh Hiền - Giám đốc Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) tại Việt Nam, và nhiều đại điện các sở ban ngành, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, và đông đảo người dân thành phố, trong đó đa phần là các bạn trẻ.

Các bạn trẻ giơ cao ngọn nến hưởng ứng "Giờ Trái đất 2012" (Ảnh: Đào Lâm)
Các bạn trẻ giơ cao ngọn nến hưởng ứng "Giờ Trái đất 2012" (Ảnh: Đào Lâm)

Bắt đầu chương trình, hai MC Thanh Tùng và Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh, đồng thời là đại sứ của sự kiện Giờ Trái đất năm 2012, giới thiệu về ý nghĩa của sự kiện Giờ Trái đất.
Sau đó, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương lên phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2012 tại Việt Nam. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Công thương cũng như các bộ ngành khác nhằm chung tay góp sức bảo vệ môi trường và những nỗ lực này đòi hỏi có sự hỗ trợ từ các ban ngành, các cơ quan báo chí truyền thông để khuyến khích mọi người dân tích cực tham gia. 
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng nhắc nhở mọi người việc thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường không chỉ là thực hiện trong vòng 60 phút sắp tới, mà đó còn là hành động thường xuyên trong suốt 365 ngày của năm 2012. Thay cho lời kết, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhắc lại thông điệp của sự kiện Giờ Trái đất 2012: “Tôi và Bạn hãy cùng hành động”.
Chuẩn bị đến giờ “vàng”, hai MC mời các đại diện, gồm ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông John Nielsen - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, bà Trần Minh Hiền - Giám đốc Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) tại Việt Nam lên nhấn nút tắt đèn, bắt đầu cho Sự kiện Giờ Trái đất 2012 tại Hà Nội.

Ánh sáng duy nhất trên sân khấu “60+ GIỜ TRÁI ĐẤT 2012” (Ảnh: Đào Lâm)
Ánh sáng duy nhất trên sân khấu “60+ GIỜ TRÁI ĐẤT 2012” (Ảnh: Đào Lâm)

10, 9, 8, … 3, 2, 1, cả quảng trường vang lên tiếng đếm ngược theo hiệu lệnh của hai MC và khi kết thúc hiệu lệnh này cũng là lúc các đại biểu nhấn nút trên sân khấu, toàn bộ ánh đèn xung quanh quảng trường rộng lớn vụt tắt. Trên màn hình lớn, hình ảnh ánh đèn cũng dần được tắt tại các địa điểm biểu tượng cho thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến như cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, Hồ Gươm. Lúc này là 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2012.
Tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, và thành phố cổ Hội An, MC Mộng Hoài và MC Khánh Quỳnh giới thiệu về quang cảnh tràn ngập ánh nến trong một giờ tắt đèn. Các đoạn phỏng vấn nhanh tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Hội An cho thấy quyết tâm của chính quyền và người dân trong việc tiết kiệm điện, gìn giữ môi trường không chỉ là khẩu hiệu mà phải có các giải pháp cụ thể, thực chất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là phát kiến về “Chai mặt trời” trên nóc nhà, tại Hội An đó là việc thực hiện “Đêm phố cổ” vào tối thứ Bảy hàng tuần.

Muôn vẻ hưởng ứng "Giờ Trái đất"

Xem lẫn các hình ảnh từ các đầu cầu là các tiết mục văn nghệ, với các bài hát và tiểu phẩm hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường và hòa bình thế giới. Mở màn là ca khúc “Let there be peace on the earth” do Dàn hợp xướng thiếu nhi Sol-Art của Việt Nam trình bày.
Qua các tiểu phẩm trình chiếu trên màn hình hớn, Hoa hậu Dương Thùy Linh tổng kết 10 hành động cụ thể mà mỗi người có thể là để tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, theo khuyến nghị của WWF Việt Nam.
Đó là những thông điệp được phát đi từ sân khấu và màn hình lớn, còn ở phía dưới, các bạn trẻ cũng có cách riêng của mình để cùng hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ trái đất. Tại một khu vực giữa quảng trường, một nhóm các bạn trẻ quây thành một vòng tròn quanh một ngọn nến duy nhất, hát vang những bài hát về tình yêu thiên nhiên, đất nước, tình yêu đôi lứa.

Các bạn trẻ chụp hình lưu niệm tham gia sự kiện (Ảnh: Đào Lâm)
Các bạn trẻ chụp hình lưu niệm tham gia sự kiện (Ảnh: Đào Lâm)

Hòa trong những câu hát đó là những nụ cười, tràng pháo tay và những ánh mắt hân hoan khi được tham gia một sự kiện có ý nghĩa này. Xung quanh đó, nhiều bạn trẻ vẫn cầm trên tay các ngọn nến, hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong giờ tắt đèn này.
Bạn Phạm Việt Thái, học sinh PTTH trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội là một trong số các bạn trẻ có mặt trong buổi tối hôm nay. Thái cho biết em tham gia nhóm 350.org - Đạp xe đồng hành Giờ Trái Đất. Nhóm của Thái gồm khoảng 50 người đã khởi hành từ lúc 18h30, bắt đầu từ công viên Lênin, đi qua nhiều con phố Hà Nội như Nguyễn Tri Phương - Hàng Cót - Chả Cá - Lãn Ông - Đinh Tiên Hoàng, và điểm đến cuối cùng là quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Các bạn đã vừa kịp thời gian tham gia sự kiện tối ngày hôm nay. Thái nói: “Em biết đến chương trình thông qua mạng internet và cùng tham gia với nhóm bạn. Em muốn cùng tham gia bảo vệ môi trường”.
Thời gian trôi nhanh đến 21 giờ 30 phút. Chương trình văn nghệ trên sân khấu kết thúc với ca khúc “Cùng hòa nhịp con tim” qua phần trình bày của ca sỹ Hoàng Hải cùng nhiều nhóm các bạn sinh viên tình nguyện tham gia sự kiện. Ánh đèn tại quảng trường sáng trở lại, hai MC tuyên bố kết thúc 60 phút sự kiện Giờ Trái đất 2012 tại Hà Nội, nhưng cũng không quên nhấn mạnh lời đề nghị tất cả mọi người cần tiếp tục hành động trong 365 ngày của năm 2012 vì cuộc sống của tất cả nhân loại trên trái đất.
Sự kiện kết thúc trong tràng pháo tay rộn rã và tiếng hát hòa vang: “Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh…”. Các bạn trẻ lại tiếp tục tạo thành các vòng tròn xung quanh các ngọn nến, tay nối tay thể hiện tình đoàn kết và quyết tâm chung tay bảo vệ môi trường trên trái đất.
Đào Lâm (Học viện Báo chí)