Thơ dự đoán EURO: ITALIA - CROATIA, TÂY BAN NHA - IRELAND

Thứ năm 14/06/2012 11:02
(GDVN) - Loạt trận bảng C đêm 14/6 và rạng sáng 15/6, TS. Lê Thống Nhất dự đoán ông lớn TBN sẽ hạ CH Ireland để tiến gần hơn đến vé tứ kết. Trong khi đó, Italia sẽ phải chia điểm với Croatia. (Xem thơ dự đoán của Tú Anh)
ITALIA - CROATIA

Một bên lắm vốn trời cho
Một bên nghiêng ngả bão to chẳng kềnh
Một bên bàn thắng nhẹ tênh
Một bên gỡ lại lênh đênh tới cùng

TÂY BAN NHA - CH IRELAND

Ngai vàng kẻ yếu khó rung
Sương mù đảo quốc rối tung rối mù
Sức mấy mà cố đánh đu
Ngày về đã định, trả thù… giải sau (?)

* Mời bạn đọc cùng bình thơ và gửi thơ bình luận, dự đoán các trận đấu EURO 2012.
TS. Lê Thống Nhất



Ý kiến bạn đọc (4 ý kiến)

Sắp xếp theo:
1. Ha Song Pha - 14/06/2012 20:06
Ý – CROATIA
Thiên thanh chạm mặt ca rô
Nghĩ mình ông lớn chủ quan có bàn
Hai bên rình rập hiệp đầu
Cuối hai tỉnh giấc không không úi chà.

TÂY BAN NHA – CH IRELAND
Nhà vua gặp kẻ hẹn mòn
Tung mình trở lại trời âu của mình
Hai không hiệp một quá nhàn
Chín mươi phút cuối bốn không ngôi đầu.
2. le thi quyt - 14/06/2012 16:55
Ý và Croatia sẽ chia điểm
còn TBN sẽ hạ gục CH Ireland
3. roben - 14/06/2012 08:28
Italia và TBN đều thắng.
4. Tú Anh - 14/06/2012 07:04
Ý – CROATIA
Thương thay Croatia
Trận này đối thủ chính là thiên thanh
Ca rô sẽ sớm vỡ thành
Ba Lan phủ kín màu xanh da trời!

TÂY BAN NHA – CH IRELAND
“Mỳ ống” đối thủ khó nhằn
“Bò tót” vấp phải khó khăn tạm thời
“Đảo xanh” đầy những cỏ tươi
“Bò tót” xuất trận sẽ xơi nhiệt tình