Bài dự thi số 102: Ireland - Nơi thời gian ngừng lại

06/10/2012 09:50
Nguyễn Lê Thiên Hương
(GDVN) - Dù chỉ được chiêm ngưỡng Ireland qua ảnh nhưng tôi đã thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của đất nước này: những cánh đồng xanh mướt trải dài như vô tận với bầy cừu đang thong thả gặm những vạt cỏ xanh non, bầu trời cao và trong xanh, mặt hồ yên ả soi bóng những tòa lâu đài cổ… Cảnh vật thơ mộng và yên bình tựa hồ như miền đất hứa trong truyện cổ tích vậy!
Ngày nhỏ, cũng giống như bao đứa trẻ khác, tôi rất thích nghe những câu chuyện cổ tích, với trí tưởng tượng phong phú và sự hồn nhiên, vô tư của một đứa trẻ, những xứ sở thần tiên đó đã đi vào những giấc mơ và in sâu vào tiềm thức trong tôi. Đó là nơi mà tôi luôn hằng ao ước được đặt chân tới.
Họ tên: Nguyễn Lê Thiên Hương
Ngày sinh: 11/08/1994
Địa chỉ: KĐT Trung Hòa Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
Email: lavendersky1108@gmail.com
Thế nhưng, cô bé Wendy rồi cũng rời Neverland để trở về với cuộc sống riêng của cô nơi London rực rỡ. Và tôi cũng thế, thời gian dần trôi và tôi cũng dần rời xa cái tuổi mộng mơ, hồn nhiên ấy để bước sang giai đoạn khác của cuộc đời, và những miền đất ấy đã dần bị tôi quên lãng... Thế rồi một ngày khi tôi tình cờ đọc được một bài viết giới thiệu về đất nước Ireland trên một trang báo mạng chuyên về tư vấn du học thì ký ức về những câu chuyện thần tiên cứ tràn về trong tôi như một dòng thác. Dù chỉ được chiêm ngưỡng Ireland qua ảnh nhưng tôi đã thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của đất nước này: những cánh đồng xanh mướt trải dài như vô tận với bầy cừu đang thong thả gặm những vạt cỏ xanh non, bầu trời cao và trong xanh, mặt hồ yên ả soi bóng những tòa lâu đài cổ… Cảnh vật thơ mộng và yên bình tựa hồ như miền đất hứa trong truyện cổ tích vậy!
Một thoáng yên bình của “hòn ngọc lục bảo”.
Một thoáng yên bình của “hòn ngọc lục bảo”.
Tòa lâu đài cổ soi bóng bên dòng sông
Tòa lâu đài cổ soi bóng bên dòng sông
Những thước phim tuổi thơ như được tua chậm lại khi tôi thấy những hình ảnh của cây đàn Harp – một biểu tượng của Ireland, loại nhạc cụ cổ điển, trang trọng với những âm thanh du dương làm say đắm lòng người… …rồi những chiếc lá shamrock – loài cây biểu tượng cho sự may mắn và cũng là đặc trưng của lễ hội thánh Patrick – một lễ hội truyền thống và quan trọng nhất của người dân Ireland (ngày 17 tháng 3 hàng năm).
Đặc biệt hơn cả, nếu đến Ai-len, sẽ thật thiếu sót nếu bạn không chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của Đại Tây Dương từ vách Cliffs of Moher ở hạt Clare. Nếu là một fan hâm mộ của Westlife như tôi, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng nhận ra đây chính là nơi những chàng trai lịch lãm Westlife đã có những cảnh quay tuyệt đẹp trong tình khúc bất hủ - My love.
Moher còn được gọi là vách đá Bồ công anh
Moher còn được gọi là vách đá Bồ công anh
Không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp của đồng quê thanh bình, yên ả, Ireland còn để lại ấn tượng mạnh trong tôi vì sự hồi sinh thần kỳ sau chiến tranh và sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục. Ireland đứng thứ 5 trên thế giới về chỉ số phát triển con người (năm 2009 và năm 2010) và là nước có nền giáo dục phát triển, uy tín bậc nhất thế giới.
Đại học Trinity ( thủ đô Dublin) – ngôi trường lâu đời nhất Ireland.
Đại học Trinity ( thủ đô Dublin) – ngôi trường lâu đời nhất Ireland.
Ireland cũng là cái nôi sản sinh ra rất nhiều nhân tài ở các lĩnh vực, có thể kể tới Oscar Wilde, James Joyce – những nhà văn nổi tiếng của Ai-len hay những nhà khoa học thiên tài: John Tyndall (người đầu tiên chứng minh hiệu ứng nhà kính), John Philip Holland (người phát minh ra tàu ngầm), kiến trúc sư James Hoban ( người thiết kế Nhà Trắng)…
Và nếu bạn là một fan của giải bóng đá Ngoại hạng Anh, chắc hẳn những cái tên như Robie Keane, Shay Given hay John O’shea đều không xa lạ gì và những cầu thủ tài năng ấy đều là người Ireland.
Đây chỉ là một vài nét đặc trưng về đất nước xinh đẹp này, Ireland còn rất nhiều những điều thú vị nữa đang chờ tôi và các bạn khám phá. Và tôi sẽ cố gắng, nỗ lực không ngừng để có thể đặt chân tới Ireland – Neverland trong tôi!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Du học sinh Việt tranh tài tại LAVISA Music Feast 2012

10 trường đại học “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2012
Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013

ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử

Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch
Nguyễn Lê Thiên Hương