Bài dự thi số 106: Ireland - Nơi thắp lửa ước mơ tôi.

07/10/2012 15:45
Nguyễn Văn Dương
(GDVN) - Tôi biết đến Ireland như một sự tình cờ nhưng thực sự đất nước này đã cuốn hút tôi ngay khi tìm hiểu, càng tìm hiểu càng thấy thú vị biết bao, cho đến lúc tôi phải thốt lên trước màn hình máy vi tính hai chữ…"tuyệt vời”.
Tôi biết đến Ireland như một sự tình cờ nhưng thực sự đất nước này đã cuốn hút tôi ngay khi tìm hiểu, càng tìm hiểu càng thấy thú vị biết bao, cho đến lúc tôi phải thốt lên trước màn hình máy vi tính hai chữ…"tuyệt vời”… đó là khi trong tôi dâng trào một cảm giác khao khát được đến nơi đây biết mấy, và đó cũng là lúc tôi xác định cho mình một mục tiêu cho những năm học tiếp theo, một đích đến cho cuộc đời…

Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 21/2/1993
SĐT: 01675155881
Email: chantroimoi93@gmail.com
Có lẽ cũng như nhiều bạn trẻ, khi tôi bước chân vào cổng trường đại học tôi đã đặt ra những mục tiêu cho riêng mình, những ước mơ bay bổng và những khát vọng rực cháy của tuổi trẻ. Và có lẽ ước mơ lớn lao và cũng là khó khăn nhất đối với tôi chính là tìm cho mình một cánh cửa đi du học. Khi truy cập trên Internet tôi vô tình tìm thấy thông tin du học tại Ireland - một cái tên mà tôi đã nghe ở đâu đó, nhưng lúc đó đối với tôi là hoàn toàn xa lạ. Tôi đã thật sáng suốt khi quyết định dừng lại và tìm hiểu. Và thế là tôi biết đến những cảnh đẹp hùng vĩ  nhưng vô cùng thơ mộng và yên bình, nếu nói là chốn thần tiên giữa đời thường thật không quá.  Ireland là đảo quốc ở Tây Âu, nằm về phía Tây và tách khỏi nước Anh bởi eo biển Bắc, biển Ireland và eo biển Saint - George. Lãnh thổ Ireland chiếm khoảng 4/5 diện tích đảo cùng tên, các vùng cao nguyên và núi thấp ven biển và vùng đồng bằng trung tâm với nhiều hồ rải rác, các vùng đầm lầy tạo nên địa hình lòng chảo ở đảo quốc này. Hòn đảo Ireland còn gọi là hòn đảo ngọc bích bởi vùng đồng quê xanh tươi tuyệt đẹp, kết quả của những lớp đá vôi bên dưới cùng những trận mưa thường xuyên và những màn sương mù.
Một thoáng yên bình
Một thoáng yên bình
Nếu ai đã một lần được đặt chân đến nơi đây,đã từng thăm quan đất nước Irealand xinh đẹp, tôi cá là bạn không thể nào quên được  đất nước của cây xanh với khí hậu ôn đới biển mát mẻ vào mùa hè,dễ chịu vào mùa đông tạo môi trường sống trong lành và thu hút nhiều du khách quốc tế.
Bãi biển Killiney ở Dublin
Bãi biển Killiney ở Dublin
Ngọn hải đăng ở mũi đại bàng
Ngọn hải đăng ở mũi đại bàng
Miền đất được coi như “hòn đảo ngọc bích” bởi màu xanh lục nổi bật của bãi biển trải dài và cánh đồng ngút ngát.
Vách đá Moher
Vách đá Moher
Những cánh đồng của Ireland được ngăn bằng hang rào đá tạo nên những bức tranh hình khối tuyệt đẹp
Những cánh đồng của Ireland được ngăn bằng hang rào đá tạo nên những bức tranh hình khối tuyệt đẹp
Ngoài ra Ireland còn là đất nước của những lâu đài cổ kính, của những lễ hội văn hóa truyền thống,của âm nhạc với những bản nhạc balat hay những bản nhạc đồng quê đầy hấp dẫn. Đến với hòn đảo tuyệt vời này bạn có thể thả hồn vào cảnh quan yên bình nơi đây.
Lâu đài không thể che giấu được sự cổ kính dưới dòng nước xanh mát
Lâu đài không thể che giấu được sự cổ kính dưới dòng nước xanh mát
Tạo hóa đã ban cho Ireland một vẻ đẹp thật hùng vĩ,thật khó có thể quên được dù chỉ là chiêm ngưỡng trên tranh, nhưng có lẽ tạo hóa cũng thật hợp lý khi để cho con người Ireland sở hữu nó bởi những con người nơi đây cũng hiền hòa như chính quang cảnh nơi đây vậy.
Nét vui tươi,hiền hòa như thiên nhiên của người dân nơi đây
Nét vui tươi,hiền hòa như thiên nhiên của người dân nơi đây
Một đất nước nằm giữa lòng châu âu,một đất nước với vẻ đẹp rất riêng
Một đất nước nằm giữa lòng châu âu,một đất nước với vẻ đẹp rất riêng
Một góc yên bình nơi phố xá nhộn nhịp
Một góc yên bình nơi phố xá nhộn nhịp
Nhìn những công trình kiến trúc trên tôi càng thêm khâm phục những con người Ireland,những con người có lẽ cũng có phần nào đó giống với người dân Việt Nam đất nước tôi. Bởi nếu bạn biết rằng Ireland đã từng có 800 năm mâu thuẫn và bất ổn với vương quốc Anh, một đất nước với sự bất ổn về chính trị và tôn giáo, những vấn đề về tranh chấp lãnh thổ, một đất nước đã từng là nên nông nghiệp lạc hậu ở châu Âu với mức sống theo đầu người chỉ bằng 60% mức trung bình của châu Âu, ấy vậy mà họ vẫn đứng vững và  phát triển. Những cố gắng của người dân Ireland đã đem lại sự tăng trưởng vượt bậc cho đất nước này trong suốt những thập niên 90. GDP của Ireland ngày nay đứng thứ 16 trên thế giới,nông nghiệp chỉ sử dụng 13% lực lượng lao động. Thât là một sự vượt khó ngoạn mục của con người nơi đây,đáng để chúng ta học tập ý chí của họ biết mấy. Đó là những nét cơ bản về phong cảnh và con người nơi đây, thật sự ấn tượng phải không các bạn. Vẻ đẹp quyến rũ nhưng rất yên bình thanh thoát như chốn bồng lai tiên cảnh đó thực sự đã gây cho tôi một tình cảm đặc biệt, một cảm giác gì đó rất khó tả, không phải là muốn mà là tôi khao khát được đến đó dù chỉ môt lần, để được tận mắt chứng kiến phong cảnh và cuộc sống nơi đây. Và các bạn biết không, đó chính là lý do mà tôi đã quyết định, cho những cố gắng của những năm học tới, đích đến cho một cuộc sống ở tương lai. Tôi đã quyết định sẽ đi du học Ireland, dù là khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng, nhất định tôi sẽ làm được, nhất định tôi sẽ đến được Ireland trong một ngày không xa. Các bạn biết không, khi tôi viết những dòng này, trong tôi có một cảm giác gì đó, một ngọn lửa hừng hực khí thế của tuổi trẻ, một khát khao thể hiện mình đang cháy trong tôi, một khát khao vươn ra ngoài thế giới với một quyết tâm cao độ. Nhất định tôi sẽ làm được. Ireland, xin hãy chờ tôi…
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ Sắc vàng mùa thu nước Nga
Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013 ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử
Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi
Nguyễn Văn Dương