Bài dự thi số 109: Ai Len – một phần trong trái tim tôi

08/10/2012 08:01
Ngọc Mai
(GDVN) - Hình dáng thật hài hòa, uốn lượn mềm mại theo con sóng biển. Sóng đánh nhịp cho đất. Cảnh sắc Ai Len thật tuyệt vời. Càng tìm hiểu về Ai Len, tôi càng thêm yêu mến đất nước xa lạ ấy, đơn giản có lẽ vì tôi thích sự yên bình, bất cứ cái gì mang lại cho tôi cảm giác bình yên thì sẽ khiến tôi nhớ mãi.    
Trong giấc mơ chập chờn ẩn hiện mảnh đất ấy, một tình yêu nồng nàn bỗng ngập cái cảm xúc bấy giờ của tôi. Một ánh nắng lạ và một chút gì đấy thân quen quá. Ai Len tôi yêu bạn. Một đứa con thuần nhất chất Việt, sinh ra và lớn lên trên vùng đất nghèo của Hà Nội. Chưa một lần đặt chân tới mảnh đất ấy. Nhưng thực sự mảnh đất Ai Len đã đi vào tâm hồn tôi từ thuở nào. Nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng. Ẩn hiện trong khung cảnh mờ ảo của tâm hồn. Ngày nào cũng vậy đã trở thành thói quen, tôi đều ngắm nhìn cảnh sắc Ai Len một cách ấn tượng. Nhìn từng chi tiết, tạo hóa thiên nhiên, tâm hồn con người đã chắt chiu nên nó. Tại sao? Tại sao nhỉ? Tại sao có thể rực rỡ trong tâm hồn tôi đến vậy.  Ai Len cảnh sắc, một màu xanh kì diệu đập vào mắt tôi. Lăn tăn qua khối não và lọt vào trái tim.
Cái nền xanh tươi ấy nó rung rinh trong cơn nắng nhạt. Ẩn hiện những đốm vô định hình, phải chăng đó là đàn cừu trên thảo nguyên. Hay là những đứa trẻ trong buổi chiều lộng gió. Tôi mê mẩn màu xanh hi vọng ấy, tôi đắm mình vào giấc mơ cháy bỏng 1 lần được hít thở khí trời Ai Len. Một vùng sơn cước của Việt Nam tôi đầy vẻ trìu mến và trữ tình. Những mẻm núi chạy dài tít tắp trong nắng trời vàng óng. Những con sóng xô vào hòn đá rồi lại dội về với biển mẹ. Tôi yêu biển, tôi thích ra khơi, thích đón gió trời ở bờ biển thiên đường Ai Len. Tôi tưởng tượng một ngày nào đó hương biển Ai Len lọt vào xúc cảnh của tôi. Con sóng Ai Len nhẹ nhàng lắm, nó đập vào chỏm đá tạo nên mang cho đất nước những tiếng ru kì diệu của đất mẹ thiên nhiên. Nền xanh lại hiện lên, mắt tôi như nhòa đi vì cảm xúc:
Hình dáng thật hài hòa, uốn lượn mềm mại theo con sóng biển. Sóng đánh nhịp cho đất. Cảnh sắc Ai Len thật tuyệt vời.  Càng tìm hiểu về Ai Len, tôi càng thêm yêu mến đất nước xa lạ ấy, đơn giản có lẽ vì tôi thích sự yên bình, bất cứ cái gì mang lại cho tôi cảm giác bình yên thì sẽ khiến tôi nhớ mãi.     Đêm qua tôi mơ về Ireland
 Một miền đất với tôi hoàn toàn xa lạ
Bước chân nhỏ chưa bao giờ tôi đặt chân lên
Nhưng trong giấc mơ chàng trai của tôi ở đó
Những chú ngựa lùn bên mỏm đá
Chờ bàn tay nhỏ xinh nào vuốt ve
Có cô gái đi lang thang trên đồng cỏ
Ôi dáng yêu kiều, nàng đẹp giữa hoàng hôn
Tôi lại mơ về những con sóng
Những bờ biển xôn xao cùng gió
Tôi cùng chàng đi ngắm ánh bình minh
Nơi ấy có phải là miền mộng ảo?
Giữa đời thực mà tôi vẫn hằng mơ
…”
Đó là giấc mơ của tôi đã được gói gọn lại. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một con người ảo tưởng, là một kẻ mộng mơ, nhưng Ai Len - Ái Nhĩ Lan chắc chắn không phải là miền mộng ảo phải không? Được biết hiện cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đất nước xinh đẹp này, tôi muốn nói với các bạn đó rằng: tôi ghen tị với các bạn, vì cả đời tôi chưa một lần bước chân ra khỏi tổ quốc nhỏ bé của mình, thậm chí chưa đi hết được một nửa của đất nước hình chữ S thân thương này. Ai Len có khi mãi chỉ là miền đất trong giấc mơ của tôi mà thôi. Khoảng cách địa lí giữa hai nước thì xa thật, nhưng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hoà Ai Len được thiết lập từ năm 1996 và cho đến quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày gần gũi hơn, phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Mong rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Ai Len sẽ ngày càng bền chặt trong tương lai.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ Sắc vàng mùa thu nước Nga
Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013 ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử
Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi
Ngọc Mai