Bài dự thi số 141: Sức mạnh tình yêu

15/10/2012 09:07
Nguyễn Thị Thảo Thương
(GDVN) - Tình yêu của tôi đến thật bật ngờ, dường như nó là định mệnh là ông trời xe lối và tình yêu của tôi được xuất phát từ trái tim những con người vùng đảo quốc Ireland.
Thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Và tôi cũng đã có “dịp” được yêu được cháy trong tình yêu. Tình yêu của tôi đến thật bật ngờ, dường như nó là định mệnh là ông trời xe lối và tình yêu của tôi được xuất phát từ trái tim những con người vùng đảo quốc Ireland. Dường như mọi suy nghĩ trong tôi dần tan biến bởi cái “tình yêu” của tôi. Ireland trong tôi qua hình ảnh bởi kết nối Google là xanh của cỏ, là tinh khiết của một bầu trời chung với Trái Đất tròn này nhưng lại “lạ thường” so với khung trời Việt Nam tôi, là cái dịu mát của những hồ đầm, là bao la vi vu của cao nguyên bạt ngạt vô tận. Con đường ban đầu để tôi đến với Ireland có lẽ là từ đó. Và rồi, vô tình tôi đặt chân trên con đường đó để đến với Ireland một lần nữa. Đó là con đường Văn học, con đường không đỗi trắc trở. Là một con người, tôi hiểu ai cũng có cảm nhận, cảm xúc riêng của cá nhân mình, chỉ có điều thứ cảm xúc riêng ấy mình đang khóa chặt nó hoặc là do cái tố chất ngại ngùng bên trong con người ta không làm ta giãi bày ra, cứ khư khư cái nỗi lo lắng, sợ sệt cái “cười” của sự đời. Nhưng sao số đông người ý lại không thể nhận thức được chính sự giãi bày ra đó lại là con đường giải thoát cho mọi tâm tư bế tắc của mình. Và tôi, chỉ có thể đến với Văn học là con người tôi lại tươi trẻ lên bao nhiêu, bấy nhiêu uẩn khúc của mình như tan sạch. Và Ireland đã làm “sạch” thêm cái chất trong người tôi nên tôi đã “YÊU” – “Yêu” cái văn học nước bạn. Thứ văn học ngập ngụa tình cảm, yêu thương của con người. Chính thứ văn học ấy đã cho tôi một bài học, một bài học về sự đi lên, tiếp cho tôi thêm những niềm tin vào cuộc sống bởi không may những ngã rẽ cuộc đời. Sự khơi nguồn này có lẽ xuất phát từ cuốn tiểu thuyết  “SỨC MẠNH TÌNH YÊU – CECELIA AHERN”, tôi nhận thức được rất nhiều cho kho tàng kinh nghiệm sống hạn hẹp của mình và tôi muốn không chỉ riêng tôi – một trong những công dân nhỏ bé của đất nước Việt Nam nhận ra điều này từ nước bạn, mà tôi muốn mọi người, Việt Nam nói riêng và cả Thế Giới nước bạn nói chung, hãy “cảm ơn”, vạn lần “cảm ơn” Ireland về sự “giúp đỡ” trong tình cảm này.
Họ tên: Nguyễn Thị Thảo Thương
Ngày sinh : 18/10/1996
Quê quán : thôn Hoàng Liên – xã Liên Mạc – huyện Từ Liêm
Điện thoại : 01645614687
Email: tunxig@yahoo.com.vn
Facebook : https://www.facebook.com/tun.coco
Ireland thật may mắn, may mắn khi đã có những tài năng như Cecelia Ahern. Một cô gái 21 tuổi, cái tuổi mà chưa nhìn thấu trọn vẹn sự đời mà tại sao lại có thể viết nên một tác phẩm đầu tay của mình hết sức lay động lòng người đến thế mà xuất phát chỉ từ câu chuyện tình lãng mạn và ý nghĩa của hai nhân vật Holly và Gerry. Được biết, Cecelia Ahern là con gái diệu đầy tài năng của thủ tướng Ireland. Dường như khi biết địa vị của cô, tôi đã từng có một suy nghĩ khi tiếp xúc với tác phẩm này, chắc lại là câu chuyện tình yêu của một chàng hoàng tử cùng một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy với quyền lực hay là cuộc tình của những ông cô bà cậu giàu sang quý phái, ấy thế mà lại chỉ là một tình yêu của đôi trai gái dân dã và không hề có một sự chen ngang của quyền lực, của đồng tiền mà thường thì người đọc đón nhận được qua nhiều tác phẩm tình yêu quen thuộc. Sự khác biệt này đã đưa “SỨC MẠNH TÌNH YÊU” lên một ngôi vị mới, một ngôi vị vô cùng xứng đáng trong nền văn học thế giới. Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần mà cũng có thể rất xa. Có những người yêu nhau phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Nhưng, tất cả những điều đó không đúng với Holly và Gerry. Tình cảm của họ vô thức vô giác vô điều kiện đã tìm đến nhau, như một cuộc hẹn gặp mặt, và họ đã yêu rồi tiến tới hạnh phúc gia đình. Họ hiểu nhau hơn bất cứ người nào, gắn bó với nhau như thể không một sức mạnh nào có thể chia lìa được. Cho đến một ngày, chuyện không ngờ đã xảy ra. Gerry đã để Holly trên cõi đời một mình cùng sự suy sụp như đã hoàn toàn. Thật dễ tưởng tượng và đồng cảm cho số phận của Holly khi người đọc đến với mấu chốt này của tác phẩm. Và tôi đã vô tình rơi nước mắt, rơi nước mắt cho sự tiếc nuối này, có lẽ sẽ còn nhiều giọt nước mắt khác mà tôi dành cho “SỨC MẠNH TÌNH YÊU”. Nhưng sức hút của câu chuyện lại càng lên cao khi mà vào đúng sinh nhật lần thứ 30 của Holly, nàng đã nhận được những phong thư từ người chồng đáng thương của mình. Gerry đã nhẹ nhàng dẫn dắt nàng bước vào một cuộc sống mới, một cuộc chỉ có mình Holly để nàng nỗ lực, có niềm tin thêm vào cuộc sống lẻ loi của mình và chính những phong thư chỉ dẫn đó lại sự kì vọng, là gợi ý, là lời động viện sâu sắc, là những bước đệm thật chắc để dẫn Holly đến một tương lai tiến đến một cuộc sống bình thường khi không còn Gerry kề cạnh. Một sự bất ngờ thật đẹp phải không... Ngay cả khi những sức lực còn non nớt, hạn hẹp của mình, Gerry cũng dành trọn vẹn cho người mà anh yêu. Anh biết để lại Holly một mình là để lại hàng ngàn vết sẹo không hình trong cuộc sống của cô. Và những việc anh đã chuẩn bị đây là để xóa sạch những vết sẹo đó. Anh thực sự muốn đằng sau những giọt nước mắt của ngày anh ra đi là một Holly đầy nghị lực sống, có lẽ đó là ước mơ cuối cùng của anh. Dù rằng Gerry đã ra đi mãi mãi nhưng những gì anh để lại là từng nấc thay đổi tương lại của Holly. Khi ra đi con người ta có những ước nguyện, những lo lắng băn khoăn thường trực vô cùng day dứt, và Gerry cũng vậy nhưng sự khác biệt về việc ra đi của anh là từng phong thư ấy là đi kèm một tình yêu ngọt ngào tràn ùa vào trái tim và nỗi nhớ của Holly, lời tái bút quen thuộc trong suốt  kể từ ngày ra đi của Gerry “Anh yêu em”. Con đường anh dẫn lối đều được đánh đổi bằng cả mạng sống và tình yêu của mình. Kết quả trao lại là mỗi ngày trôi qua, mỗi lá thư mở ra, Holly lại tìm thấy ở đó nguồn động viên cổ vũ như đang gầm gào hết sức cùng cả là thử thách.
Người đàn ông mà Holly yêu thương nhất đã giúp cô nhận ra rằng, cuộc sống của cô vẫn đang tiếp tục, dù anh không còn kề cận bên cô nhưng trái tim và linh hồn anh vẫn đang theo dõi từng bước đi trưởng thành của cô, mọi cố gắng của cô anh đều nhìn nhận, những nỗi đau không phải chỉ riêng cô thấu đậm mà anh mới là người chịu đựng nhiều hơn thế, nỗi nhớ thương không chỉ riêng cô mà anh cũng đang như muốn vượt cái “biên giới tối tăm” kia để lao đến ôm chầm cô. Holly bỗng khám phá ra chính mình, với một sức mạnh lạ kỳ, đã trở nên can đảm hơn bao giờ hết, cô đã thật sự cống hiến và tận hưởng những hạnh phúc mà mình đáng được hưởng. Holly dần nhận ra điều tuyệt vời đó và cô còn biết được rằng, sẽ còn tốt đẹp hơn khi có một thiên thần luôn chở che và dẫn lối trong cuộc sống của mình – thiên thần đó chính là Gerry. “SỨC MẠNH TÌNH YÊU” tôi muốn giới thiệu  không đơn thuần chỉ là một câu chuyện buồn về một tình yêu thật đẹp, lãng mạn. Nó còn được viết cho những ai đang tuyệt vọng, đang mất đi niềm tin, mục đích và phương hướng trong cuộc sống. Hãy dành một phút  thử nghĩ cho người ra đi. Họ đã mất đi cái quyền sống, cái quyền “ôm” hạnh phúc “ấp” niềm vui, nỗi buồn của trần gian, hãy hình dung những khuôn mặt xót xa thèm thuồng được sống của những người ở thế giới bên kia. Và hãy sống cả phần của họ, phần của những con người kém duyên vô phận. Đừng đau đớn, ngu ngốc mà để thần chết một lần nữa cướp đi cuộc sống của mình. Đừng để cuộc sống ngập màu tối tăm trong đớn đau khi người thân của mình ra đi. Hãy sống, sống cho thật đáng bạn nhé. Và Ireland hỡi, cảm ơn người bạn mà tôi chưa một lần chạm “da thịt” đã cho tôi một bài học, một nghị lực về cuộc sống. Cảm ơn bạn đã cho tôi là một trong nhiều người nào kia được bám chặt vào “dây thừng cứu nguy” kéo lôi ra khỏi bùn lầy mỗi lần gục ngã trước cuộc đời. Cảm ơn bạn đã cho tôi được thấy một tình yêu đôi lứa chạm tới tận cùng của những nỗi đau và cũng gọi là đi đến tận cùng của một tình yêu bất tử và cho tôi được hiểu “Tình yêu là thứ đẹp nhất nhưng cũng là thứ mong manh nhất” và một lần nữa cảm ơn đã cho tôi đứng dậy, đứng dậy để giữ chặt 2 từ cuộc sống!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Tuần lễ giáo dục Canada tại Hà Nội Dã ngoại khi đi du học
Bài dự thi số 125: Cảm giác rất gần... Phương pháp học tập tại nước ngoài
Bài dự thi số 132: Một ngày nào đó tôi sẽ đến Ai Len

 Bài dự thi số 127: Hành trang đến với Ireland

Nguyễn Thị Thảo Thương