Bài dự thi số 142: Ireland - Miền đất hứa

15/10/2012 16:22
Trần Thị Phương Thảo
(GDVN) - Đất nước Ireland đẹp xinh với diện tích trên 84000km2, với những nét đẹp văn hóa, những con người thân thiện, với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã len lỏi vào trong tim tôi hình ảnh về những con sóng nên thơ, những suy tưởng mộng mơ về một miền đất hứa.
Chưa từng một lần được đặt chân đến Ireland, nhưng qua những bài báo, những hình ảnh về vùng đất, con người nơi đây tôi đã cảm nhận được về sự hấp dẫn lạ thường của đất nước này. Là một quốc gia thuộc vùng Tây Âu, Ireland mê hoặc lòng người với các lâu đài, các tu viện, những di tích cổ, cảnh quan quyến rũ và sự nhiệt tình hiếu khách của những người dân bản xứ.
Họ và  tên: Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 04/04/1996
Địa chỉ: Lớp 11D3 - THPT Xuân Đỉnh
Điện thoại: 0928397270
Với những thảm cỏ xanh rờn, Ireland được bao bọc bởi Đại Tây Dương, biển Celtic và biển Ireland. Hòn đảo này có vùng địa hình tương đối bằng phẳng theo hình lòng chảo với các đầm lầy và hồ được bao quanh bởi những ngọn đồi núi không quá cao như núi Donegal, Wicklow, Macgillicuddy’s Reeks, trong đó Carrantuohill (cao 1038 m), là một trong những đỉnh núi cao nhất ở Ireland. Ở phía Bắc hòn đảo là những bờ ruộng bậc thang, những thung lũng hẹp. Shannon với chiều dài lên tới 370 km là con sông dài nhất ở Ireland. Dòng sông như một cô gái nhỏ trải trên mình một chiếc áo khoác màu xanh mát dịu dàng với một mái tóc nắng dài thướt tha. Tôi đã từng ước mơ bằng tất cả nhiệt huyết của con tim mình, rằng ngày nào đó tôi có thể đặt đôi chân mình lên một con thuyền nhỏ xuôi theo dòng chảy của con sông để được cảm nhận được sự bình yên giữa những muộn phiền của cuộc sống. Tôi muốn một lần trong cuộc sống được đặt mình trên con thuyền ấy thỏa thích nằm nghe tiếng gió thổi khe khẽ qua từng chân mây hay tiếng từng đợt sóng nhè nhẹ va vào máng thuyền. Tôi muốn một mình chèo chống giữa một con sông lớn và vầy nước tới lúc phá vỡ mọi ưu tư để rồi lại trở về thực tại. Có khi nào lúc đó tâm hồn tôi sẽ thấy thảnh thơi hơn bất cứ lúc nào hết? Tôi muốn thử được một lần được chạy nhảy thỏa thuê trên những thảo nguyên lộng gió hay trải dài người nằm trên những đám cỏ để nhìn ngắm những đám mây nhỏ hờ hững trôi, tận hưởng cái khí hậu ẩm ướt của vùng ôn đới rồi chợt thấy nắng mưa quyến rũ lạ thường.
Tiếp đó, tôi sẽ đến với Dublin - thủ đô xinh đẹp của đất nước Ireland - đồng thời cũng là nơi sản sinh ra những tài năng kiệt xuất trong lĩnh vực văn học như Jonathan Swift (1667 – 1745), Oscar Wilde (1854 - 1900), George Bernard Shaw (1856 - 1950), Maeve Binchy (1940- 2012), Samuel Beckett (1906 - 1989)...v.v. Trong thành phố chứa đầy William Butler Yeats (1865 - 1939), James Joyce (1882 - 1941) lịch sử này, mọi khu phố thuộc về một thời kỳ xác định. Những nơi đẹp nhất của thủ đô là tất cả những tòa nhà và những con đường phong cách géorgien. Tuy nhiên, khu phố khác của Dublin cũng có những vẻ yêu kiều, duyên dáng khác nhau thu hút sự tham quan của đông đảo khách du lịch. Dublin có những viện bảo tàng độc đáo, những công viên với phong cảnh nhẹ nhàng lãng mạn và những ngày hội giao lưu văn hóa thú vị. Chính những điều đó đã khiến cho những du khách đã từng đặt chân đến nơi đây không thể nào quên được Dublin với con sông Liffey với mái tóc dài đen huyền ảo. Đến với Dublin, dù cho có ít thời gian tới mấy, tôi cũng sẽ cố ghé qua quán cafe ở con phố Grafton - nơi đã đi vào kiệt tác "Người Dublin" của James Joyce: quán cafe Bewley. Tôi sẽ ngồi nhâm nhi một ly cafe đắng quyện một chút ngọt ngào của hương sữa kem tươi lại có thêm chút hơi nồng của wishkey. Tôi sẽ ngồi vào một góc nhỏ trong quán, lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng, ngắm những bức ảnh ố vàng vì thời gian, lưu lại các hình ảnh của một số thành viên dòng họ Bewley, hình ảnh chính quán cà phê thủa ban đầu cách đây gần một thế kỷ, bí ẩn với người Ai-len, những bình trà cổ đến từ Trung Hoa xa xôi, những máy rang và xay cà phê cũ kỹ cùng những ly đựng cà phê nhuộm màu thời gian. Tôi sẽ say mê ngắm nghía quán, rồi lại bước ra phố, hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố Grafton: những nghệ sĩ đường phố kéo đàn, người thì hát, đám khác lại nhảy múa, có cả mấy họa sĩ đang vẽ trên tấm toan lớn trải xuống lòng đường, trẻ em chạy nhảy vui vẻ trên con phố đi bộ đáng yêu này. Cuộc sống cứ thanh thản trôi qua, như không khí một chiều ngồi trong quán cà phê huyền thoại nơi đất khách...
Rời khỏi Dublin, tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình tới hạt Mayo - một hạt nằm ở tỉnh Connatch, với con sông Moy ở vùng đông bắc nổi tiếng với nghề đánh cá hồi. Điểm cao nhất ở Mayo và Connacht là đỉnh Mweelrea, cao 814m. Ở bờ biển phía tây của Mayo có đảo Achill. Đây là hòn đảo lớn nhất ở Ireland. Ngoài ra, ngọn núi nhô ra biển Croaghaun ở đảo Achill của hạt Mayo cũng là nơi có những vách đá cao nhất ở Ireland và cao thứ 2 ở châu Âu. Đứng trên những vách đá này bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở xung quanh, như cánh đồng Céide gần lâu đài Bally ở phía bắc hạt Mayo. Nó không chỉ là cánh đồng thông thường mà là sự tái hiện cuộc sống từ thời kì đồ đá với những vùng đầm lầy hoang dã, những vách núi cao ngất ngưởng vĩ đại. Ngoài ra, đến với Mayo ta cũng không thể bỏ qua những danh thắng tuyệt mĩ như Vịnh Clew, Đảo Clare, đặc biệt là lâu đài Ashford. Đây là một trong những lâu đài đẹp nhất và nổi tiếng khắp các châu lục. Đặc biệt, giờ đây lâu đài này còn được cải tạo thành một trong những khách sạn và nơi nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới. Tôi sẽ đặt chân vào lâu đài này, thưởng thức món thịt lợn nướng Ireland ăn kèm với táo thơm ngon do Stefan Matz - một đầu bếp đạt sao Michelin đảm nhiệm. Tôi sẽ đi dạo quanh toàn bộ khu vực khuôn viên rộng lớn của lâu đài để ngắm nhìn sự hiên ngang như thách thức những thăng trầm thời gian của tòa lâu đài này.
Khép lại những liên tưởng về vùng đất Ireland đẹp xinh, tôi trở mình về với cuộc sống hiện tại. Liệu giữa những dòng người tấp nập, xô bồ như những con thiêu thân lao vào ánh sáng còn có nơi nào cho ta cảm giác bình yên đến lạ như Ireland?
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Bài dự thi số 137: Ailen – Việt Nam, tình bằng hữu Học bổng EF Founder’s 850 triệu đồng tại Anh và Mỹ
Học viện quản lý Singapore - SIM Phương pháp học tập tại nước ngoài
Triển lãm giáo dục Vương quốc Anh 2012 đang đến

 Trang trọng triển lãm giáo dục Canada tại Hà Nội

Trần Thị Phương Thảo