Bài dự thi số 83: Ireland - Nơi ước mơ trở thành hiện thực

26/09/2012 07:01
Đặng Minh Hằng
(GDVN) - Cuộc thi “Tìm hiểu về Ireland" không chỉ là cơ hội để bạn Đặng Minh Hằng bày tỏ ước mơ, mà đây còn là bước khởi đầu quý giá cho khát khao du học Ireland của bạn ấy. Còn bạn thì sao? Ireland - nơi những giấc mơ thành hiện thực.
Một chiều thứ 7, ngồi trước màn hình máy tính, tôi vừa lướt web du học, vừa chat với các anh chị cựu du học sinh các khóa trước của trường, trong đó có chị Huyền, chị họ của tôi, học lớp chuyên Anh trước tôi 2 khóa, đã đi du học tại trường đại học University College Cork – Ireland. Chị kể cho tôi nghe rất nhiều về đất nước với vẻ đẹp thanh bình, con người thân thiện và đặc biệt là nền giáo dục quốc tế tuyệt vời này. Đang trong sự hào hứng, chị tôi được một người bạn rủ đi tham gia một câu lạc bộ mới, nên chị hẹn tôi khi khác. Tiếc quá, nhưng tôi mải say sưa với những dự định tương lai, cũng thiếp đi lúc nào không biết. Mơ màng trong giấc ngủ vội, tôi thấy mình đang đứng trước một tòa nhà màu trắng to lớn đồ sộ, mang những nét kiến trúc cổ kính phương Tây lạ mắt, xung quanh là một khuôn viên rất rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt. Tôi thật sự ngỡ ngàng vì người đang đứng bên cạnh tôi không ai khác chính là người chị lâu ngày xa cách. Tôi vội vàng ôm chầm lấy chị và chào hỏi rối rít.
Trường đại học University College Cork
Trường đại học University College Cork
Chị dẫn tôi đi tham quan “tòa nhà” ấy – đó là ngôi trường mà chị vẫn yêu quý và hãnh diện – University College Cork. Bên cạnh nét cổ kính của một trường đại học lâu đời ở Ireland, trường đại học Cork được trang bị những cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại. Trường có đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và nghiên cứu: các tòa nhà riêng cho từng chuyên ngành học, thư viện, kí túc xá cho sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế, khu khám sức khỏe, khu văn phòng nhà trường,… và đặc biệt, trường còn có một trung tâm ngoại ngữ riêng để đào tạo tiếng Anh cho học sinh quốc tế. Chị dẫn tôi đi thăm các câu lạc bộ mà chị tham gia. Có tới hơn 60 câu lạc bộ cho sinh viên và hơn 70 hoạt động xã hội diễn ra trong trường, tạo nên một môi trường năng động, thân thiện, hòa nhập cho sinh viên rèn luyện bản thân bên canh việc học tập như: Cork Simon – hoạt động gây quỹ hỗ trợ cho người vô gia cư, Young Fine Gael – câu lạc bộ chính trị, câu lạc bộ thể thao tổng hợp… Không chỉ dẫn tôi đi tham quan, chị còn kể về những thành tựu của trường với môt niềm tự hào sâu sắc. University College Cork (UCC) là trường đại học 5 SAO đầu tiên và duy nhất của Ireland, ngày càng khẳng định vị thế trong bảng xếp hạng QS World University. Trường đã 3 lần được tôn vinh là TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA NĂM của Ireland trên tờ The Sunday Times. UCC có hơn 20 000 sinh viên trong đó có 2 800 sinh viên quốc tế đến từ khắp 5 châu lục, tạo nên danh tiếng của một trong những trường đại học đào tạo quốc tế tốt nhất Ireland.
Câu lạc bộ Cork Simon
Câu lạc bộ Cork Simon
Tôi còn được gặp và làm quen với nhiều bạn học và giáo viên của chị tôi. Họ đều rất thân thiện, cởi mở, chào đón tôi bằng những nụ cười và chúc tôi một ngày vui vẻ ở trường. Những ngày đầu đi du học, chị tôi cũng như bao du học sinh khác, cảm thấy bỡ ngỡ và khó khăn khi bắt đầu sống và học tập ở nước ngoài, nhưng nhờ những lời mời chào thân mật và cởi mở của những người bạn Ireland, chị tôi đã sớm thích nghi với môi trường, dần dần yêu và gắn bó với mảnh đất Ireland như quê hương thứ hai của mình.
Sinh viên trường University College Cork
Sinh viên trường University College Cork
Cuối cùng, sau khi dạo qua ngôi trường xinh đẹp, gặp gỡ những người bạn Ireland thân thiện, tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên, chị tôi chạy vào và tôi chợt tỉnh giấc, thì ra đó là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Tôi lại trở về với bàn vi tính, nhưng những nụ cười thân thiện của những người bạn Ireland, những kí ức về trường đại học Cork vẫn đọng lại trong tôi với một cảm xúc diệu kì. Tôi kể cho chị về giấc mơ đẹp mà tôi đã được trải nghiệm, một giấc mơ lạ mà quen vì tôi đã từng được nhìn những hình ảnh về trường Cork chị đã gửi nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó chân thực và đẹp đẽ đến thế. Có lẽ, ngôi trường ấy còn đẹp hơn gấp nhiều lần so với những hình ảnh mà tôi đã được nhìn thấy. Nếu được tận mắt chứng kiến, được đặt chân vào ngôi trường danh giá tuyệt vời của mảnh đất Ireland xinh đẹp - đó sẽ là một giấc mơ đẹp mà tôi không bao giờ quên. Giấc mơ ấy phải chăng là một lời tiên tri kì diệu cho tương lai tươi đẹp của tôi ở đất nước Ireland!! Có thể lắm chứ vì Ireland đã nổi tiếng với biểu tượng cỏ bốn lá kì diệu mang lại may mắn cho người tìm thấy nó. Giấc mơ này sẽ là một cỏ bốn lá của riêng tôi, vì nó sẽ là một nguồn động lực lớn cho hoài bão mới của tôi - du học Ireland. Vào một ngày nào đó, không xa đâu, giấc mơ và hoài bão của tôi sẽ trở thành hiện thực: tôi sẽ đặt chân tới Ireland, trở thành tân sinh viên của UCC, gặp người chị yêu quý và những người bạn Ireland thân thiện, bản sắc văn hóa Việt Nam sẽ tới gần hơn với người anh em Ireland. Tôi tin rằng, với trí tuệ Việt và khát khao tuổi trẻ, cùng sự giúp đỡ của hội du học sinh Trần Phú, tôi có thể thực hiện được ước mơ du học của mình. Và khi được sống, học tập trong môi trường tuyệt vời ở Ireland, tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới với những hoài bão mới, Ireland - nơi những giấc mơ thành hiện thực.
Cỏ bốn lá của người Ireland
Cỏ bốn lá của người Ireland
Phải chăng ước mơ của tôi đang dần được thực hiện? Bởi tôi biết đến cuộc thi này hoàn toàn tình cờ, có lẽ may mắn đang mỉm cười với tôi. Cảm ơn Báo Giáo Dục Việt Nam, Đại Sứ Quán Ireland và Tổ chức thương mại Ireland đã mở ra một cuộc thi thú vị và ý nghĩa, mang Ireland đến gần với Việt Nam. Với tôi, đây không chỉ là cơ hội để bày tỏ ước mơ, mà đây còn là bước khởi đầu quý giá cho khát khao du học Ireland của tôi. Ireland ơi, ước mơ ơi, đợi tôi nhé!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

10 trường Đại học rẻ nhất nước Anh

Các trường Trung học phổ thông tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Ireland
Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Ireland” gia hạn thời gian nhận bài dự thi Video: Cork city of Ireland

Cuộc thi ảnh và viết về Xứ sở lá phong

Video: Moore Street, Ireland
Đặng Minh Hằng