Bài dự thi số 97: Ai Len – Nơi tôi muốn đến vì… tất cả

04/10/2012 09:44
Nguyễn Quốc Vỹ
(GDVN) - Bạn muốn hòa mình vào các lễ hội thì ở Ai Len sẵn sàng chào đón bạn bằng những lễ hội đường phố. Còn nếu như bạn thích một chút mạo hiểm, phiêu lưu thì Ai Len cũng không thiếu các bãi biển, các hòn đảo, các hồ, những ngọn núi để bạn khám phá... Ai Len còn rất nhiều điều bí ẩn khác nữa, để thôi thúc tôi và bạn đến tìm hiểu.
Các bạn của tôi thân mến! Ai Len – đất nước tôi đã từng nghe tên, đọc những thông tin viết về đã từ rất lâu rồi. Nhưng, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa biến ước mơ của mình là được một lần đặt chân đến đất nước này thành hiện thực. Có lẽ, các bạn sẽ thắc mắc khi muốn biết điều gì ở đất nước này đã làm tôi trăn trở bao lâu nay. Và, trên thế giới này có biết bao nhiêu nước chứ đâu riêng gì Ai Len. Vâng, đúng như thế. Nhưng, tôi muốn đến Ai Len vì tất cả những gì đã có, đang có và đang tồn tại, phát triển trên đất nước này. •    Đất nước Việt Nam của chúng ta được nhiều người trên thế giới biết đến với lòng mến khách thì ở Ai Len cũng vậy. Người dân tại đây sẵn sàng và sẵn lòng giúp đỡ người ngoại quốc. Bạn ở nơi khác đến hẳn bạn sẽ có những khó khăn và bạn sẽ ấm lòng khi nhận được những tình cảm chân thành ấy. Nhiều nước ở châu Âu với người dân của họ được mệnh danh là lạnh lùng, là khó gần, nhưng Ai Len thì hoàn toàn không, các bạn nhé.
Dublin City
Dublin City
•    Thủ đô Dublin, thành phố Cork,…là những nơi sẽ níu kéo các bạn khi mà ở những nơi này các giá trị văn hóa truyền thống, những kiến trúc cổ vẫn còn nguyên vẹn. Đi cùng với nó là những thay đổi theo hướng hiện đại để trở thành một trong những thủ đô, thành phố sánh ngang tầm với các thành phố nổi tiếng khác của châu Âu và thế giới. Giữ gìn và phát huy các giá trị là điều không dễ trong gia đoạn hiện nay nhưng Ai Len đã làm được điều ấy, các bạn ạ.
•    Bạn sẽ tìm thấy được sự yên bình trong chuyến đi đến Ai Len vì đi du lịch là để tận hưởng những khoảnh khắc như thế. Cảm nhận, suy ngẫm về một đất nước với hệ thống giao thông hiện đại, không còi xe, còi tàu. Đó còn là hình ảnh của những người đi bộ trên các con phố, những cụ ông, cụ bà ngồi trên các chiếc ghế nghỉ ngơi và những chú chim bồ câu sà xuống ăn bánh mì…Rất nhiều và rất yên bình.
•    Bạn muốn hòa mình vào các lễ hội thì ở Ai Len sẵn sàng chào đón bạn bằng những lễ hội đường phố. Ở đó, cho dù bạn là ai, dân tộc nào, đến từ đâu bạn cũng được chụp hình với những người dân của đất nước này trong các bộ trang phục truyền thống. Hoặc bạn muốn đơn giản là ngắm các mảng xanh thì thành phố nào cũng có nơi để bạn thực hiện điều đó.
Họ tên: Nguyễn Quốc Vỹ
Địa chỉ: 104A Trần Phú, Quy Nhơn
Email: nguyenquocvy@gmail.com
•    Châu Âu với kiến trúc cổ kính, độc đáo luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người thì Ai Len cũng không là ngoại lệ. Những nhà thờ thánh St Patrick, Gallarus Oratory hay các lâu đài Dublin Castle, Cahir Castle sẽ là nơi bạn có thể tạo cho chính bạn những tấm hình tuyệt đẹp, những kỷ niệm không thể nào quên. •    Nếu như bạn thích một chút mạo hiểm, phiêu lưu thì Ai Len cũng không thiếu các bãi biển, các hòn đảo, các hồ, những ngọn núi để bạn khám phá. Đến đây, bạn sẽ hỏi tôi rằng đất nước Việt Nam ta cũng có thiếu đâu. Tôi đồng ý với bạn điều ấy. Nhưng, khi bạn đi là bạn khám phá những điều mới mẻ vì có hòn đảo, ngọn núi nào giống nhau đâu. Phải không nào? •    Một điều bạn không thể bỏ qua khi nhớ về Ai Len, khi quan tâm đến đất nước này là nhạc. Những ban nhạc như Boyzone, Westlife hẳn bạn đã có nhiều thông tin ở Việt Nam. Nhưng, khi bạn có cơ hội nghe những bản nhạc ấy do những ban nhạc này trình bày trên đất nước của họ thì còn gì tuyệt vời hơn. Bóng đá nữa nhé. Chỉ riêng cầu thủ Roy Keane ngày nào còn thi đấu cho đội bóng Manchster United mà tôi “yêu” anh ta và thêm yêu đất nước này. •    Nếu như Đức có món Xúc xích nổi tiếng, Ý có bánh Pizza thì Ai Len có cà phê. Chỉ cần tưởng tượng trong một buổi sáng mùa Đông tại Ai Len, bạn ngồi ở một nơi nào đó, thưởng thức một ly cà phê nóng, đặc sản của nước này thì còn gì hơn. Ẩm thực là một trong những điều mà người khác nhớ về mỗi khi đi xa, mỗi khi có cơ hội quảng bá đất nước đấy các bạn của tôi.
•    Tôi đã kể cho các bạn nghe rất nhiều về những gì đang có ở Ai Len. Nhưng có lẽ các bạn hỏi tôi rằng đất nước này chỉ có du lịch thôi à. Không. Giáo dục ở đất nước này với những trường Đại học lâu đời, danh tiếng luôn là địa điểm đến của nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Kinh tế của Ai Len cũng “đáng gờm” lắm nhé khi mà thu nhập bình quân đầu người ở đây cao thứ hai trong các nước thuộc Liên minh châu Âu và đứng thứ tư trên toàn thế giới đấy. Các bạn của tôi biết không, với một đất nước tuyệt vời như thế này, lẽ nào tôi lại không muốn đến? Có lẽ tôi hơi tham lam nhưng tôi muốn đến để trải nghiệm, quan sát, lắng nghe, học hỏi, biết thêm nhiều điều từ Ai Len. Tôi muốn biết tất cả về đất nước này.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch

Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi
Du học sinh Việt tranh tài tại LAVISA Music Feast 2012 Video: Newgrange - Ireland

Trường học cấm nữ sinh mặc váy ngắn, quần skinny

ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử
Nguyễn Quốc Vỹ