MC Diễm Quỳnh kể về nước Úc sau lần du học

24/05/2011 01:10
(GDVN) - “Họ luôn mỉm cười giúp đỡ tôi”, MC Diễm Quỳnh kể về người Úc sau hai tháng thực tập kỹ năng Quản lý Truyền hình theo học bổng.

(GDVN) - “Họ luôn mỉm cười giúp đỡ tôi”, MC Diễm Quỳnh kể về người Úc sau hai tháng thực tập kỹ năng Quản lý Truyền hình theo học bổng Endeavour Executive Award tại Úc.

{iarelatednews articleid='1610,511,806,2927'}

- Đầu tiên xin chị cho biết lý do nào chị trở lại nước Úc vào mùa thu 2011 này?

Diễm Quỳnh: “Tôi đã đến Úc công tác ngắn hạn từ mùa Đông năm 2009 và luôn mong được trở lại nơi này. Năm 2010, tôi tự nộp hồ sơ xin học bổng Endeavour Executive Award của chính phủ Úc để sang Cơ quan Truyền thông Quốc gia Úc ABC thực tập về kỹ năng quản lý kênh truyền hình. Hồ sơ của tôi được chấp thuận và tôi có 2 tháng để vừa học tập, làm việc tại ABC vừa tìm hiểu cuộc sống và con người nơi đây”.

- Việc xin học bổng Endeavour có khó không và chị có thể chia sẻ với các bạn trẻ bí quyết nào để xin được học bổng này?

Diễm Quỳnh: “Việc xin học bổng không quá khó. Tôi may mắn từng được Sứ quán Úc mời qua Sydney làm một bộ phim về sinh viên Việt Nam tại Úc năm 2009 trong khuôn khổ chương trình do Bộ Ngoại giao Úc phối hợp tổ chức với kênh truyền hình đối ngoại Australian Network. Bộ phim này đã chiếu trên VTV6 cuối năm 2009 và cũng đăng trên website của Australia Network. Lần này tôi tìm đơn vị thực tập và cả ba đơn vị Australia Network, Children's TV và ABC3 trực thuộc Cơ quan Truyền thông quốc gia Úc đều nhận lời cho tôi sang làm việc. Nhờ vậy tôi đã thành công trong việc xin học bổng”.

Trong quá trình thực tập về quản lý kênh truyền hình ở Cơ quan Truyền thông Quốc gia Úc, chị có nhận xét gì về đặc điểm cũng như sự phát triển của ngành truyền thông nói chung và công nghệ sản xuất chương trình truyền hình nói riêng của Úc?

Diễm Quỳnh: “So với 2 năm trước đây khi tôi tới ABC, các chương trình của Đài ABC đã có nhiều thay đổi, tính tương tác được đặt cao hơn, nhận diện các kênh cũng thay đổi trẻ trung hơn, hiện đại hơn".

"Trong một thị trường truyền thông mở rộng gồm cả các kênh tư nhân và kênh nhà nước, tôi thấy ABC luôn giữ được ngôi vị của một cơ quan truyền thông chính thống đáng tin cậy. ABC không chạy theo những lợi nhuận hay chiều ý khán giả màchọn cách làm phù hợp với xu thế đa phương tiện hóa truyền hình nhưng vẫn rất cần trọng và chuẩn mực".

"Tôi đặc biệt thích vào các trang web của ABC, theo dõi ABCpool và nhận ra khối lượng công việc digital của ABC ngày một lớn và quan trọng. Điều này khiến tôi càng tin ở xu hướng hội tụ đa nền tảng của truyền thông thế giới”.

- So với lần sang Úc năm 2009, trở lại lần này chị có cảm nhận sự khác biệt, thay đổi gì của phong cảnh và đời sống Úc không?

Diễm Quỳnh: “Nước Úc có cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, so với chuyến đi ngắn ngủi trước, lần này tôi đi nhiều hơn và thấy nước Úc đẹp hơn, dù là tận Tasmania xa xôi, sa mạc cát đỏ Alice Springs hay giữa lòng thành phố tấp nập ở Melbourne. Con người thì luôn như thế, nồng hậu và lịch thiệp, họ luôn mỉm cười giúp đỡ tôi trong chuyến hành trình của mình”.

- Chị đã gặp gỡ nhiều du học sinh Việt Nam ở đây, có dịp tham dự phong trào hoạt động của du học sinh như làm thành viên ban giám khảo chương trình MOVSA Gala ở Melbourne và khách mời giao lưu tại Ngày hội Áo dài ở Brisbane... Theo chị, du học sinh Việt Nam hiện nay có gì khác biệt so với thời điểm chị sang Úc làm phim về đời sống du học sinh trước đây?

 

Diễm Quỳnh: “Họ vẫn vậy, nhiệt huyết và yêu đời, sống hết mình, ham học và chơi cũng đầy khí thế, tuổi trẻ là thế mà. Tuy nhiên, có thể do sự phát triển của công nghệ, của social network, tôi thấy các hoạt động sinh viên Việt Nam tại Úc bây giờ diễn ra nhiều cộng hưởng hơn, nhiều dư âm hơn và vì thế cũng vui lâu hơn. Đặc biệt tôi đánh giá cao các sáng kiến thúc đẩy hội nhập cộng đồng của các bạn sinh viên Việt Nam tại Brisbane. Họ đã mang hình ảnh năng động của người Việt trẻ đến cho cả cộng đồng đa sắc tộc tại Úc”.

- Được biết trong hai tháng qua chị đi rất nhiều nơi ở Úc từ Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane ,Cairns đến Hobart và bay đến tận núi đá Uluru - biểu tượng của thổ dân Úc và cũng là một trong những biểu tượng của nước Úc. Phải chăng du lịch là niềm đam mê của chị và mỗi khi du lịch thì chị thu nhận được gì?

Diễm Quỳnh: “Tôi luôn thèm đi du lịch, theo đúng nghĩa của người đi khám phá, tôi sẵn sàng từ chối shopping để dành tiền đến xem một bộ sưu tập tranh trong bảo tàng, vào Opera House Sydney xem hòa nhạc, hay dậy sớm cuốc bộ cả chục cây số để leo một ngọn núi, nhảy lên khinh khí cầu thám hiểm một thung lũng lúc mặt trời lên, thậm chí nhịn ăn lang thang cả buổi trên một bãi biển nổi tiếng. Tôi thích gặp gỡ và trò chuyện với người bản xứ và các bạn người Việt ở đây để hiểu họ đang sống như thế nào, họ có ước mơ và dự định gì, họ có hay không những mối quan tâm như các bạn trẻ ở VN. Và tôi không chỉ có được những người bạn mới, những bức hình đẹp, mà còn là vô số trải nghiệm và hiểu biết quý giá cho mình”.

- Chị có lời khuyên hay tư vấn nào dành cho các bạn trẻ Việt Nam muốn đi du lịch Úc?

Diễm Quỳnh: “Hãy đừng chần chừ, vì nước Úc rộng lớn bao la đủ cho mọi sở thích khác nhau của bạn, dù bạn thích những chốn thanh bình nên thơ hay những cảm giác mạnh mẽ khắc nghiệt, ở Úc luôn có những vùng đất khiến bạn ngạc nhiên khi đến và lưu luyến khi chia tay. Nước Úc rất an toàn dù bạn có một mình khoác ba lô đi dọc từ Bắc xuống Nam vào bất cứ mùa nào trong năm”.

GLN Center – Theo Bayvut