Tết của sinh viên VN tại Bordeaux

24/01/2012 06:00
Ngô Lan Phương
(GDVN) - Tết đã đến, không chỉ trên dải đất hình chữ S, mà còn ngay tại nơi đây – Bordeaux, xứ rượu mến thương này.
Khi những cành đào cành mai rực rỡ khoe sắc cũng là lúc Tết đang về trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam thân thương. Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, nhà nhà sum vầy tụ họp cho người với người thêm gần nhau hơn. Tết đã đến, không chỉ trên dải đất hình chữ S, mà còn ngay tại nơi đây – Bordeaux, xứ rượu mến thương này.
Tết của sinh viên VN tại Bordeaux ảnh 1
“Làng Nho” trong cái lạnh tê tái những ngày giữa tháng đầu năm cùng với cơn mưa lất phất dường như không ngăn nổi bước chân đang đổ dồn về phía Salle Lormont. Từ các cô bác Việt kiều, các bạn sinh viên cho đến cả những người bạn ngoại quốc, tất cả đều háo hức đón chờ một cái Tết cổ truyền – một cái Tết rất Việt Nam. Chúng tôi tụ hội về đây, trao nhau những lời chúc đầu năm, những cái bắt tay siết chặt, gửi tới nhau tình thương và lòng tự hào dân tộc ngay trên xứ người. Để một mùa xuân mới tràn về khắp muôn nơi. Tiếng pháo rộn vang cùng màn múa lân mở đầu chương trình như đưa tất cả các quan khách trở về với làng quê Việt Nam những ngày xa xưa. Tôi được quay lại với tuổi thơ bình yên của riêng mình, với tiếng cười nô đùa mỗi khi ba mẹ đốt pháo. Và tôi nhớ quay quắt những ngày 30 Tết, nhà nhà giòn vang tiếng pháo. Mùa xuân mới rộn ràng về trên khắp nẻo đường nơi xóm nhỏ ngõ nhỏ của làng quê tôi. Những chiếc bánh chưng được bàn tay khéo léo của sinh viên Việt Nam làm ra, sắp gọn gàng trên đĩa không khỏi khiến ta liên tưởng đến câu chuyện từ bao đời nay đã ghi dấu trong trái tim của con cháu Lạc Hồng về chàng Lang Liêu. Đất với trời hòa quyện làm một, trong chính món ăn tưởng như dân dã ấy, lại chứa đựng biết bao ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho mảnh đất muôn đời nay sống bằng nghề nông nghiệp. Và chúng tôi, những người con đất Việt lớn lên sau này, dù có đi đến phương trời nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn tự hào về cội nguồn, lịch sử, về dân tộc, giống nòi và về thế hệ cha ông ta bao đời nay. Bắc Nam hội tụ ngay trên bàn ăn tại nước Pháp thân yêu. Là món nem vốn không thể thiếu trong bất kỳ một mâm cỗ ngày Tết nào của người Việt. Là món “bánh da heo” đặc trưng của người con đất Bến Tre. Là những xiên thịt thơm phức do một tay chàng trai đến từ Nha Trang đảm nhận. Là những chiếc bánh tét được làm từ nghệ nhân Huế thương. Tất cả đã được bày biện khéo léo, đẹp mắt và làm hài lòng tất cả những ai đã có mặt trong buổi tối ngày 28 Tết ấy – Buổi dạ tiệc của sinh viên Việt Nam tại Bordeaux.
Tết của sinh viên VN tại Bordeaux ảnh 2
Một sân khấu lung linh được dựng ngay chính giữa Salle Lormont. Những người sinh viên ngày thường vốn quẩn quanh với thư viện, trường lớp, miệt mài trên những trang sách mùa thi sao hôm nay lại vui tươi và rực rỡ đến vậy. Không còn là những con “mọt sách” ngày ngày cặm cụi đi học, đi làm, các bạn trở thành những người con đất Việt đẹp rạng ngời ngay trên đất Pháp – cái đẹp đến từ tâm hồn, tài năng và từ chính lòng tự hào dân tộc. Lời ca, tiếng hát vang lên thật rộn ràng. Không khí ngày xuân bỗng nhiên ập vào trong khắp cả khán phòng. Những tà áo dài duyên dáng, những thiếu nữ với áo yếm, hoa đào và thắt đáy lưng ong đem cả dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả chính là nguồn động viên quý báu đối với các “nghệ sĩ không chuyên”. Suốt hai tháng trời ròng rã tập luyện, với bao nhiêu khó khăn, vất vả, thế nhưng vì một mùa xuân Việt Nam, chúng tôi – những người con đất Việt không hề chùn bước. Để khi bước lên sân khấu, trước sự chứng kiến của gần 500 khán giả, dù vẫn còn những khoảnh khắc tim đập, chân run, nhưng Việt Nam vẫn hiện lên một vẻ đẹp rạng ngời. Những nụ cười, những niềm vui và cả những giọt nước mắt rơi trên sân khấu hòa chung trong lời bài hát “Happy New Year” nổi tiếng chính là món quà thay cho lời chúc năm mới bình an mà toàn thể chi hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux gửi tới những người con xa quê hương.
Tết của sinh viên VN tại Bordeaux ảnh 3
Và cuối cùng, xin được trích lời của chú Dũng – một Việt kiều tại Bordeaux và cũng là người đã gắn bó lâu năm với hoạt động của sinh viên Việt Nam nơi đây thay cho phần kết: “Chú rất tự hào về sinh viên Việt Nam mình. Không chỉ học giỏi mà các bạn còn rất tài năng. Năm nay là lần đầu tiên Bordeaux tổ chức một cái Tết lớn và mở rộng. Nhưng mà các bạn đã làm hết sức thành công. Chú hi vọng trong tương lai, sinh viên Việt Nam mình tại Bordeaux sẽ còn tổ chức được nhiều hơn nữa những cái Tết như thế này, để văn hóa Việt Nam chúng ta đến được với bạn bè năm châu” Và một mùa xuân mới đã về.
Ngô Lan Phương