Tết đầu tiên xa nhà và Hội diễn mừng Xuân

23/01/2012 12:00
Võ Loan - Tula
(GDVN) - Hằng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, mỗi du học sinh xa nhà lại mang chung một tâm trạng đặc biệt.
Tết đầu tiên xa nhà và Hội diễn mừng Xuân  ảnh 1

Một trong số những tiết mục của Tula
Đó là nỗi buồn xa quê hương, là nỗi nhớ gia đình da diết. Đối với tôi cái cảm giác lần đầu tiên đón Tết xa nhà thật lạ lùng và khó tả. Đó là cảm giác nhớ nhung, cô đơn và lạnh lẽo. Có lúc tôi chợt nghĩ cuộc sống của sinh viên du học thật khó khăn và buồn tẻ. Nhưng suy nghĩ non nớt của một cô bé lần đầu tiên xa nhà như tôi ngay lập tức bị dập tắt khi tôi cảm nhận được tình cảm của những người xa quê dành cho nhau. Đó là cái cảm giác mà tôi cảm nhận được trong không khí chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ “Mừng đảng ,mừng xuân” do Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt nam, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức. Với sự quan tâm và chỉ đạo của CUCB trường ĐHTHQG Tula, chúng tôi đã thành lập một đội văn nghệ với sự tham gia của sinh viên ở ba trường đại học và cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Tula. Tinh thần tham gia của đội là “Thi đấu hết mình”, nhưng bên cạnh đó là một tiêu chí vô cùng quan trọng đó là “tình đoàn kết cộng đồng”. Tình đoàn kết đó thể hiện trong suốt quá trình chuẩn bị đến biểu diễn. Dù rất bận rộn với nhiều bài vở để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, cũng như công việc làm ăn cuối năm nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn được thể hiện tài năng và thể hiện tinh thần đoàn kết hướng về cội nguồn về đất nước, chúng tôi đã vượt mọi khó khăn, bớt chút thời gian để cùng nhau tập luyện. Trong ba ngày ngắn ngủi tập luyện cùng nhau, chúng tôi đã tìm thấy được niềm vui, sự ấm áp của không khí gia đình, của tình anh em, tình bạn bè, tình đồng hương. Dù thời gian rất gấp rút và nhịp độ tập luyện liên tục, nhưng chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại sự lạnh giá của mùa đông nước Nga dường như bị khỏa lấp, nhường chỗ cho luồng hơi ấm của tình cộng đồng của những người con xa xứ. Nhìn sự tất bật luyện tập của các thành viên trong đội, sự nhiệt tình của các anh chị đi tìm nguồn kinh phí cho đoàn đi biểu diễn, chúng tôi cảm thấy đây thật sự như một mái nhà, nơi mỗi thành viên, những người con Việt Nam đang sinh sống, nghiên cứu, học tập và làm việc trên nước bạn. Trong lòng mỗi chúng tôi càng cảm thấy ấm áp tình cộng đồng khi chúng tôi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ về vật chất, tinh thần của những bà con ta đang lao động và làm việc tại Tula. Chúng tôi thấy thật vui, cảm động hơn khi nhận được sự đoàn kết và chia sẻ của tất cả các bạn sinh viên ở ba trường đại hoc tại thành phố Tula. Tuy các bạn chưa thể hoàn tất thủ tục đăng ký ở nhà trường nên các bạn bị chậm học bổng đã năm tháng nay, nhưng họ vẫn tự nguyện trích một phần số tiền ít ỏi còn lại của mình để giúp chúng tôi có đủ kinh phí cho đội văn nghệ đi dự thi. Để xứng đáng với tấm lòng mà mọi người, đội văn nghệ hứa sẽ cố găng biểu diễn hết mình và quyết tâm giành những kết quả cao nhất. Trong tết này có rất nhiều hoạt động làm vơi đi nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ, nhưng chúng tôi hi vọng rằng Hội diễn này sẽ đóng góp một phần nào đó làm nên một chương trình đón tết thật ý nghĩa. Đó cũng là món quà nhỏ mà chúng tôi muốn giành cho tất cả những người Việt xa quê. Và qua đó chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng dù xa quê hương nhưng ở đây chúng tôi cũng luôn nhận được sự đùm bọc yêu mến, giúp đỡ của cộng đồng và chúng tôi vẫn luôn hướng về nguồn cội, về quê cha đất mẹ.
Võ Loan - Tula