Thơ bình luận bán kết Tây - Bồ: Thương Bồ đành phải dừng chân quay về!

Thứ năm 28/06/2012 05:19
(GDVN) - Bồ Đào Nha lẽ ra đã giành chiến thắng nếu Ronaldo tận dụng tốt hơn những cơ hội mình có. Dẫu sao, đi được đến bán kết đã là một thành công ngoài mong đợi của Ronaldo cùng đồng đội.
TÂY BAN NHA 0-0 BỒ ĐÀO NHA (penalty 4-2)

Duyên may sao cứ nhỡ nhàng
Ronaldo vọt xà ngang mấy lần
Đấu súng trả hết nợ nần
Thương Bồ đành phải dừng chân quay về

* Mời bạn đọc cùng bình thơ và gửi thơ bình luận, dự đoán các trận đấu EURO 2012.
TS. Lê Thống Nhất



Ý kiến bạn đọc (5 ý kiến)

Sắp xếp theo:
1. đặng xuân thắng - 02/07/2012 01:45
việt nam vô địch
2. xxxxxxxx - 01/07/2012 03:25
Duyên may sao cứ nhỡ nhàng
Ronaldo trốn đá pen mấy lần
Đấu súng trả hết nợ nần
Thương Bồ đành phải quay về
Bởi vì có anh CR9 đó
Nhưng cr9 sao bằng anh LionelMessi
LionelMessi đấu súng chọn đá đầu
CR9 chọn đấu súng để nổi
3. Nguyên Hùng - 28/06/2012 11:15
TÂY BAN NHA
LOẠI BỒ ĐÀO NHA
(Viết sau trận đấu)

Hai bên rình rập chờ thời
Vì toan tính lắm, cuộc chơi nhạt phèo
Lỡ thức thì phải cố theo
Để xem kết cục: Bồ tèo theo Anh.

28-6-2012,
N.H.
4. Nguyên Hùng - 28/06/2012 10:01
TÂY BAN NHA
LOẠI BỒ ĐÀO NHA

Hai bên rình rập chờ thời
Vì toan tính lắm, cuộc chơi nhạt phèo
Lỡ thức thì phải cố theo
Xem màn đấu súng: Bồ teo chim cò.

28-6-2012,
Nguyên Hùng
0903.942290
5. Hung van - 28/06/2012 07:07
TÂY BAN NHA 0-0 BỒ ĐÀO NHA
Peenalty(4-2)
Người Bồ bản lĩnh còn non
Đứng trên chấm phạt vẫn còn run lên
Chết oan trên chấm phạt đền
Bao giờ "Bồ" mới viết nên sử vàng !